Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2018] Gần đây tôi thấy “Thông báo kêu gọi gửi bài viết chia sẻ kinh nghiệm của đệ tử phương Tây” trên Minh Huệ Net, tôi rất vui mừng biết rằng những đồng tu của chúng ta từ các nước phương Tây sẽ có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ trên Minh Huệ Net tiếng Trung. Hàng năm, nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, Ban biên tập Minh Huệ kêu gọi những bài viết chia sẻ kinh nghiệm từ các học viên Trung Quốc nhưng đây là lần đầu tiên lời kêu gọi chia sẻ kinh nghiệm hướng đến các học viên phương Tây.

Tôi nhớ có một đồng tu đã nói với chúng tôi rằng những chư Thần trên thiên thượng rất trân quý Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Ở những không gian nhất định, một Pháp hội chỉ có thể diễn ra một vạn năm một lần.

Tôi hy vọng những đồng tu phương Tây sẽ trân quý cơ hội hiếm hoi đặc biệt này và trình bày bài chia sẻ tâm đắc thể hội sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Sinh sống ở Trung Quốc Đại Lục, trung tâm của cuộc bức hại tà ác, những thông tin chúng tôi nhận được bị hạn chế vì mạng Internet bị phong tỏa cũng như thấm đẫm những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bất kỳ kinh nghiệm tu luyện nào của những học viên nước ngoài, thậm chí chỉ là một đoạn ngắn, cũng giống như làn không khí tự do tươi mới, một tia sáng trong bóng tối. Họ mang lại cho chúng tôi niềm hy vọng, truyền cảm hứng cũng như để lại một ấn tượng sâu sắc. Dưới đây là một vài ví dụ mà tôi đã gặp.

Vào một ngày Tết Nguyên Đán, tôi bật đĩa DVD tiêu đề “Câu chuyện thần thoại cho người tương lai” tại nhà một người họ hàng. Một người láng giềng tình cờ đến chơi và cùng xem với chúng tôi. Một đoạn video kể lại lần giảng Pháp của Sư phụ ở Thụy Điển và rằng những học viên phương Tây cảm nhận lòng từ bi sâu sắc của Sư phụ như thế nào. Một đồng tu người Canada cũng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của anh ấy. Anh ấy nói rằng, sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, anh ấy cảm thấy một nguồn năng lượng to lớn phát ra từ quyển sách. Hễ khi những ý nghĩ xấu nổi lên trong tâm, anh ấy có thể tự khống chế bản thân theo những nguyên lý của Đại Pháp.

Người láng giềng thốt lên, “Hãy xem kìa! Những người nước ngoài cũng tu luyện môn này. Pháp Luân Công dạy con người Chân – Thiện – Nhẫn. Thật là tuyệt vời. Các quốc gia khác đều chấp nhận nó.” Tôi nói với họ, “Trước năm 1999, nhiều người nước ngoài đã đến Trung Quốc tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, cũng giống như câu chuyện Đường Tăng thời nhà Đường đã đi qua nhiều quốc gia để tìm kiếm Phật Pháp. Pháp Luân Đại Pháp chính là Phật Pháp chân chính!”

Tôi đã chứng kiến nhiều lần rằng người Trung Quốc đã có nhận thức tốt hơn về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp khi họ chứng kiến nhiều người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau cùng luyện công, tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm hoặc tham gia vào những buổi diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Điều này giúp cho những người Trung Quốc ngưỡng mộ hơn uy lực của Đại Pháp. Học viên phương Tây có một vai trò quý giá trong việc hồng truyền Đại Pháp trên khắp thế giới.

Tất cả chúng tôi đều nhận ra bức ảnh bên dưới về một nhóm học viên phương Tây giương biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Thiên An Môn. Có một đoạn phim ghi lại thời khắc họ giăng biểu ngữ trong lúc phát chính niệm, và cảnh sát gần như ngay lập tức bao vây và bắt họ đi. Khoảnh khắc trân quý này là một phần dấu ấn lịch sử về những đồng tu phương Tây đã có một hành trình dài và tham gia chứng thực Pháp một cách dũng cảm như thế nào. Mọi người đều có thể thấy rằng học viên Đại Pháp khắp nơi trên thế giới cùng nhau là một chỉnh thể phản bức hại.

55cb4d3a3db5a923d1f5527d6c379094.jpg

Những học viên Phương Tây đã tề tựu tại Quảng trường Thiên An Môn phản đối ôn hòa cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 11 năm 2001. Sau khi bức ảnh này được chụp, ngay lập tức cảnh sát đã bao vây lấy họ, thẩm vấn và trục xuất họ.

Sư phụ giảng,

“Nếu không có đệ tử Đại Pháp ở quốc tế phản [đối] bức hại, vạch trần tà ác với sức lực mạnh mẽ ở quốc tế, [thì] tà ác đối với các đệ tử Đại Pháp trong nước Trung Quốc còn bức hại một cách chẳng kiêng dè hơn nữa! Có thể khiến hình thế thay đổi lớn ấy, là không tách rời khỏi những việc làm của đệ tử Đại Pháp ở quốc tế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007 từ Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Những việc làm vĩ đại của học viên phương Tây trong thời kỳ Chính Pháp đã thức tỉnh ý thức của con người thế gian và chấn nhiếp tà ác bức hại. Sự can đảm vô lượng, từ bi và tinh thần chính trực của họ thực sự đáng ngưỡng mộ! Những học viên ở Trung Quốc Đại Lục xin chân thành cảm ơn các bạn về tất cả những gì các bạn đã làm!

Người Trung Quốc xem biểu diễn Shen Yun (trên DVD hoặc trên chương trình của đài truyền hình Tân Đường Nhân) không chỉ ngạc nhiên bởi màn trình diễn nghệ thuật xuất sắc mà còn ấn tượng với người dẫn chương trình lịch thiệp và duyên dáng.

Tôi đã chia sẻ đĩa DVD Shen Yun cho một người bạn học cũ đang công tác tại một Văn phòng Chính phủ. Khi tôi hỏi anh ấy nghĩ gì về chương trình, anh ấy đặc biệt chú ý đến người dẫn chương trình là học viên phương Tây. Anh ấy thậm chí nhắc lại câu giới thiệu chương trình mà học viên phương Tây đó đã nói bằng tiếng Trung, “Tiểu thư xinh đẹp đây là Kelly. Còn tên tôi là Jared.” Bạn tôi nói, “Anh ấy tràn đầy năng lượng thuần chính! Tôi không biết Shen Yun có được một người dẫn chương trình tuyệt đến vậy. Anh ấy có cử chỉ thanh lịch, tiếng Trung trôi chảy và là một người quý ông thật từ bi. Shen Yun là dành cho cả thế giới. Thật tuyệt vời ”

Trên đây chỉ là vài ví dụ. Biết bao đồng tu từ nhiều dân tộc khác nhau có những câu chuyện tuyệt vời về tu luyện và nỗ lực giảng chân tướng. Như lời kêu gọi của Ban biên tập, “Những đệ tử phương Tây chiểu theo “Chân Thiện Nhẫn” nâng cao đạo đức và sức khỏe của bản thân, đồng thời hướng đến xã hội, truyền rộng năng lượng thuần chính của Chân Thiện Nhẫn và nỗ lực ngăn cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Cho dù chúng ta đến từ dân tộc nào, tất cả chúng ta đều đến để tu luyện Đại Pháp. Đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư phụ, chúng ta cùng nhau bước trên con đường tu luyện.

Những câu chuyện tu luyện dường như là bình thường nhưng kỳ thực chính là đang ghi dấu những bước chân phi thường mà chúng ta trải qua trong thời kỳ này. Khi ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới cận kề, chúng tôi mong chờ đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm của những đồng tu phương Tây của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/21/362069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/24/168862.html

Đăng ngày 15-3-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share