Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2018] Sau 19 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp tinh tấn và tu luyện kiên định, những trải nghiệm tu luyện của tôi trong gia đình cũng như ở nơi làm việc tương đối suôn sẻ và thuận lợi. Lần duy nhất tôi bị bức hại là khi tôi bị bắt vào trại lao động cưỡng bức. Tuy nhiên sau một vài tháng tuyệt thực, tôi đã được thả ra. Trở về nhà, tôi học Pháp, phát chính niệm và luyện công.

Hơn chục năm qua, tôi đã tải thông tin từ Minh Huệ Net và làm ra nhiều tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, vì thế tôi đã tự coi là mình có thể một tay sản xuất những tài liệu này.

Tuy nhiên, sau những can nhiễu, tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi hãy còn chấp trước vào vị tư. Tôi nên buông bỏ tự ngã và cân nhắc đến những nhu cầu của người khác trước trong mọi tình huống.

Cân nhắc đến người khác trước

Khi học những bài giảng của Sư phụ, đoạn Pháp sau đây đã làm tôi xúc động sâu sắc:

“Cơ điểm của quá khứ là ‘vị tư’, còn hết thảy những gì Đại Pháp tạo nên đều là không ‘chấp ngã’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003 – Giảng Pháp tại các nơi IV)

Tôi nhận ra rằng tôi phải buông bỏ vị tư để vượt qua khổ nạn và vượt ra khỏi sự hạn cuộc của cựu vũ trụ. Điều này sẽ giúp cho việc giảng chân tướng về Đại Pháp của tôi hiệu quả hơn. Vì thế, khi hướng nội, tôi đã tìm ra chấp trước vị tư ẩn sâu trong nhiều việc mà tôi đã thực hiện.

Tôi không để ý lắm đến công việc làm kiếm sống và chỉ làm vừa đủ cho nhu cầu hàng ngày; thời gian của tôi phần lớn tập trung vào các hạng mục Pháp Luân Đại Pháp. Rồi một người chủ cũ của tôi nhờ tôi làm việc cho một dự án lớn của ông ấy, công việc mà tôi sẽ có thu nhập nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, tôi lại quý thời gian hơn tiền bạc – cho tới khi một đồng nghiệp nói với tôi rằng người chủ đó đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê người làm nhưng kết quả lại không tốt. Ông ấy tin tưởng vào trình độ kỹ thuật cũng như cách tổ chức làm việc theo nhóm của tôi.

Tôi nhận ra rằng tôi cần phải đặt người khác lên trước và gìn giữ những mối quan hệ tốt, nên tôi đã nhận công việc mà không hề nghi ngại gì.

Hỗ trợ Đại Pháp

Tôi biết rằng ông chủ mới của tôi chưa thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Ông ấy thường xuyên than phiền rằng ông ấy quá mệt để nghe tôi nói nhưng đã sẵn lòng nghe tôi nói vào một buổi tối sau ngày làm việc. Sau đó, ông ấy đã đồng ý dùng hóa danh để thoái ĐCSTQ.

Khi một nhân viên của ĐCSTQ đến công ty của chúng tôi để kiểm tra số lượng đảng viên ĐCSTQ cho việc thành lập một chi bộ ở đây, ông chủ tôi đã nói với người nhân viên đó rằng không có ai là Đảng viên ĐCSTQ ở công ty của ông ấy. Rồi ông ấy nói, “Những ngày này ai ai cũng đang thoái ĐCSTQ – nên ông không có lý do nào để trở lại đây đâu.”

Khi một nhân viên kỹ thuật từ một đơn vị khác tới bộ phận của chúng tôi để sửa chữa một cái máy, anh ấy đã thấy tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và rất sửng sốt. Người chủ của tôi bảo anh ấy đừng lo lắng: “Thật là tốt khi có đức tin. Nếu không, những người trẻ sẽ thiếu tự chủ và rất khó kiểm soát!”

Nhìn nhận mọi việc dưới giác độ của người khác

Học được nhiều điều từ những trải nghiệm như thế này, tôi nhận ra rằng mọi người chung quanh chúng ta đang đánh giá chúng ta dựa vào mỗi từng hành vi và lời nói của chúng ta. Phần lớn người thường thì vị kỷ và tư lợi. Là người tu luyện, tôi phải buông bỏ vị tư và thực thi mọi việc dựa trên việc mang lại lợi ích nhất cho người khác.

Trước đây, tôi tiết kiệm thời gian và chỉ muốn làm bất kỳ việc gì mang lại lợi ích cho bản thân mình. Kỳ thực, tôi đã từng tập trung vào những nhu cầu của chính mình mà không cân nhắc đến những khó khăn của người khác. Ngay khi tôi bắt đầu xem xét mọi việc từ góc độ của người khác, tôi đã thay đổi và không còn chỉ nhìn vào những gì có lợi nhất cho tôi nữa.

Tôi cũng đã nhận ra rằng những xung đột và những mâu thuẫn đến từ danh, lợi và tình là kết quả của vị tư. Khi tôi cân nhắc đến người khác trước, mọi việc trở nên hanh thông và đơn giản.

Giờ đây tôi có thể giảng chân tướng cho mọi người một cách dễ dàng hơn. Và tôi cũng đã giữ được tâm tĩnh lặng khi mọi người không chấp nhận những gì tôi cần nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/8/359406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/14/168031.html

Đăng ngày 14-3-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share