Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2017] Các học viên trong nhóm học Pháp chúng tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trong khắp thành phố của chúng tôi dưới mọi hình thức. Chúng tôi đã gặp những người nhục mạ, chửi rủa và đe dọa kiện chúng tôi.

Trong quá trình đó, chúng tôi đã nổi lên nhiều chấp trước khác nhau, gồm có tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm ủy khuất, và quan niệm rằng mọi người thật không biết điều. Sau đó chúng tôi đã chính lại bản thân, học cách tha thứ và trở nên cảm thông với người khác. Chúng tôi cũng phát chính niệm để thanh trừ bất cứ điều gì can nhiễu việc chúng tôi tiếp cận mọi người.

Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng:

“Đi cứu độ chúng sinh, đây là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp! Viên mãn của đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không phải là viên mãn cá nhân, nhất định là trong khi cứu độ chúng sinh, mà dẫn theo vô số chúng sinh viên mãn. Mỗi người đều thế!” ( Giảng Pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013)

 Vệ: Thuyết phục mọi người thoái Đảng

Bà Vệ, 62 tuổi, chuyển đến thành phố chúng tôi năm 2007. Bà mở điểm học Pháp tại nhà bà cho khoảng 8 học viên. Trước khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 20 năm trước đây, bà được chẩn đoán bị ung thư vú, và vú trái của bà đã bị cắt bỏ. Những người khác mà bà biết vốn bị bệnh giống bà nhưng không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã qua đời.

Khi bà nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, bà chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của bà. Những người trước kia phản đối Pháp Luân Đại Pháp đều được bà thuyết phục thoái Đảng cộng sản và các tổ chức liên đới của nó.

Bà tin rằng chính Sư phụ Lý đã cứu sống bà. Do vậy, bà đã tu luyện rất tinh tấn và can đảm nói chuyện trực diện với mọi người về đức tin của bà. Bà cũng đến nhà nhiều nhân viên cảnh sát đã từng bức hại bà để giảng chân tướng cho gia đình họ.

Bà Minh Hồng: Bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài

Bà Minh Hồng, 68 tuổi, chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi học Pháp nào và cũng không ngừng nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái Đảng.

Bà mắc bệnh tiểu đường năm 2009, và bà sụt gần 30 kg. Gia đình bà cố gắng thuyết phục bà đi khám, nhưng bà từ chối và tiếp tục giảng chân tướng và làm các việc nhà. Bà phủ nhận mọi can nhiễu và bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài.

Bà rơi vào tình trạng hôn mê trước Tết Nguyên đán năm 2013 và được đưa tới bệnh viện. Bác sỹ nói rằng bà sắp chết, nhưng các đồng tu đã phát chính niệm cho bà và bà đã thoát khỏi tình trạng hôn mê 3 ngày sau đó. Khi bà tỉnh dậy, bà nghĩ: “ Mình không thể ở đây. Mình muốn dậy và đi về nhà.” Bà học Pháp và được xuất viện. Một lần ở nhà, bà đã luyện hết 5 bài công Pháp và hướng nội tìm chấp trước. Sức khỏe của bà cải thiện và bà tăng cân trở lại. Hiện giờ bà tràn đầy năng lượng và trông trẻ hơn!

Bà Cao: Nhẫn nhịn khi bị sỉ nhục

Bà Cao đã 73 tuổi và không được học hành nhiều. Bà không hề sợ hãi và chưa bao giờ do dự khi cùng bà Vệ ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà thường bị đe dọa và bị những người phản đối Pháp Luân Đại Pháp báo với cảnh sát. Nhưng có nhiều người khác lại ủng hộ và gọi bà là “Người phụ nữ Pháp Luân Đại Pháp”. Khi bị sỉ nhục, bà không tức giận mà nhẫn nhịn và thể hiện lòng từ bi của mình.

Bà Đại: Học viên trẻ nhất trong nhóm

Bà Đại, 48 tuổi, là người trẻ nhất trong nhóm học Pháp của chúng tôi và vẫn còn đi làm. Bà chú ý tới việc tu khẩu và không có tâm sợ hãi. Bà là một công nhân giỏi, không màng đến lợi ích cá nhân và nhẫn nhịn khi gặp mâu thuẫn.

Ông Quang: Tín Sư tín Pháp

Ông Quang, 74 tuổi, là người nhiều tuổi nhất trong nhóm học Pháp của chúng tôi. Ông là một nhà giáo về hưu và được kính trọng trong khu vực của chúng tôi. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 và là một điều phối viên trong suốt 18 năm qua.

Mặc dù bị bức hại nghiêm trọng, ông vẫn giảng chân tướng tới mọi thôn làng trong khu vực của chúng tôi. Để điểm sản xuất tài liệu chân tướng hoạt động, ông đã cung cấp và sửa chữa các thiết bị bất cứ khi nào cần.

Ông bị cầm tù 3 lần và bị hăm dọa liên tục. Tuy nhiên, ông cự tuyệt từ bỏ niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Sau khi cảnh sát tịch thu 10.000 Nhân dân tệ của các đồng tu, ông đã quyết định dùng tiền tiết kiệm của mình để trả cho các học viên.

Bà Phương: Hỗ trợ kỹ thuật và giảng chân tướng

Bà Phương đã 70 tuổi. Bà chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật. Với việc các điểm sản xuất tài liệu tăng lên nhanh chóng, khối lượng công việc của bà cũng tăng đáng kể.

Khi trải qua nghiệp bệnh, mặc dù bà đau đớn và không thể ngủ trong nhiều ngày, bà vẫn sửa chữa máy tính và máy in cho các học viên.

Bà cũng bắt đầu giảng chân tướng vào mùa xuân cùng nhóm giảng chân tướng của chúng tôi. Trong quá trình làm việc cùng nhóm, bà đã phát hiện và thanh trừ nhiều chấp trước, trong đó có chấp trước vào thể diện, tâm sợ hãi, tâm oán hận và tâm tranh đấu.

Tác giả bài viết: Không có gì đặc biệt để chia sẻ

Tôi đã 68 tuổi và đắc Pháp vào năm 1996. Mặc dù không có câu chuyện đặc biệt nào về tu luyện của bản thân, tôi vẫn đang kiên định bước đi trên con đường tu luyện của mình.

Một cựu học viên đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 có triệu chứng đột quỵ vào mùa thu năm 2013 và muốn tu luyện trở lại. Tôi đã học Pháp cùng bà. Trong vòng nửa năm, bà không còn các dấu hiệu của nghiệp bệnh.

Rất nhiều bạn học cũ của tôi đã thoái Đảng và tôi đã nói với họ về chân tướng cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/25/358242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/13/167908.html

Đăng ngày 14-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share