Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2018] Vài năm gần đây tôi bị khiếm thị do tu luyện tâm tính đi xuống. Không thể đọc Pháp, tôi đã rất bi quan và mất tự tin trong tu luyện

Học thuộc Pháp

Một học viên đã mang “Luận ngữ” mới đến và bảo tôi học thuộc.

Khi tôi nói rằng tôi không thể đọc, học được rất ít, đồng tu đó bảo rằng: “Tôi có thể đọc cho chị, và chị nhắc lại theo tôi. Chúng ta có thể học mỗi tối một đoạn. Tôi sẽ ở đây cho đến khi chị học thuộc đoạn đó. Chị sẽ có thể nhẩm lại toàn bộ Luận ngữ sau bốn tối.”

Tuy nhiên, khi còn sáng mắt, trí nhớ của tôi chưa bao giờ tốt. Nhưng cô ấy không bỏ cuộc. Cô ấy động viên tôi phải có tín tâm với Sư phụ và nhắc tôi nhớ rằng tất cả chúng ta là các lạp tử của Đại Pháp và rằng Sư phụ sẽ cấp trí huệ cho tôi.

Tôi đã được truyền cảm hứng rất sâu sắc, vì thế chúng tôi bắt đầu học thuộc từ tối hôm đó. Thật kinh ngạc, tôi có thể thuộc được đoạn đầu vào tối hôm đó. Tôi có được sự tự tin và học thuộc toàn bộ Luận ngữ sau ba ngày tiếp theo.

Kể từ hôm đó, tôi đã học thuộc các bài kinh văn khác và Hồng Ngâm của Sư phụ.

Tu bỏ các chấp trước

Con gái tôi mời tôi đến nhà cháu để ăn Tết, nhưng tôi không muốn đi vì cảm thấy lạc lõng giữa mọi người. Thật ngạc nhiên, cháu bảo rằng tôi tật đố với những người khác.

Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng tôi có tâm tật đố mạnh đến vậy. Sau khi bị khiếm thị, tâm tôi đầy đau khổ. Mỗi khi tôi nghe thấy người khác đang vui hưởng thì tôi rất đố kỵ và thậm trí còn sinh tâm oán hận với mọi người. Tôi quên rằng mọi việc xảy ra là do nghiệp lực.

Hướng nội sâu, tôi thấy tâm chấp trước của mình vào sắc dục và giữ thể diện. Với cảm giác yếm thế, tôi không muốn bước ra khỏi cửa. Giờ đây, đã đến lúc tôi phải tu bỏ các chấp trước này.

Tôi quyết định đến nhà con gái và đón Tết với họ hàng. Đây là cơ hội tốt để nói với họ về Đại Pháp.

Ở nhà con gái, tôi nói về cuộc đàn áp Đại Pháp và thuyết phục được hơn 10 người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc tôi quyết định đến dự tiệc ở nhà con gái hóa ra lại rất có ý nghĩa.

Tôi trong tâm tạ ơn Sư phụ đã khích lệ tôi vượt qua được thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/2/348999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/10/167881.html

Đăng ngày 13-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share