Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-1-2017] Tôi là một sinh viên năm hai trường đại học, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây một năm rưỡi. Tu luyện đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong giai đoạn cuối của thời kỳ Chính Pháp.

Cách đây khoảng bốn năm, chân tôi bắt đầu bị đau nặng mà không rõ nguyên nhân. Cơn đau ngày càng tệ hơn. Trong đầu gối xuất hiện nhiều dịch, toàn bộ cơ thể tôi đau đớn và đi bộ rất khó khăn. Mặc dù tôi đã đi khám nhiều bác sĩ và tiến hành một số phương pháp điều trị, nhưng không có tác dụng. Chẩn đoán cuối cùng từ một bệnh viện nổi tiếng là tôi bị viêm khớp cột sống, chỉ có thể được kiểm soát bằng thuốc, chứ không thể chữa khỏi được.

Mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà đã khuyên tôi tu luyện. Tuy nhiên, cha tôi không cho phép tôi tu luyện vì mẹ tôi từng bị bức hại. Mẹ tôi nói chuyện với cha tôi nhiều lần và cuối cùng ông đã đồng ý, vì vậy tôi bắt đầu tu luyện vào ngày 1 tháng 5 năm 2016.

Sức khoẻ của tôi tiến bộ hàng ngày kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện, tinh thần cũng dần được khởi lên. Cá nhân tôi đã trải nghiệm những điều kỳ diệu của tu luyện Đại Pháp, mà không từ ngữ có thể diễn tả hết được sự kinh ngạc của tôi. Sau khi chứng kiến những chuyển biến ở tôi, cha tôi đã thay đổi quan điểm về Đại Pháp và ủng hộ việc mẹ tôi tu luyện. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi cũng đã làm tốt hơn nhiều so với dự kiến và đã được tuyển vào một trường điểm.

Con xin cảm tạ Sư tôn vì đã từ bi cứu độ con! Những gì Ngài đã làm cho con, con không bao giờ có thể báo đáp! Tất cả những gì con có thể làm là tu luyện tinh tấn, không để Sư tôn phải thất vọng.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/31/360267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/5/167831.html

Đăng ngày 9-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share