Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 28-2-2018] Từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 2 năm 2018, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn đã được tổ chức tại tòa nhà Attrium trong khu vực Quảng trường Ferederation Square ở Melbourne, Úc. Triễn lãm này được mở cửa cả ngày lẫn đêm. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đã có cơ hội xem các tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo với cảm hứng từ nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và những tác phẩm phơi bày cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

7df46a1c2fe361aa9df8ed13520b53b4.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn tại tòa nhà Atrium ở Quảng trường Federation Square ở Melbourne

Kể từ lần ra mắt đầu tiên vào năm 2004 tại tòa nhà Rayburn House Office Building ở Hoa Kỳ, Triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn đã được trưng bày ở trên 200 thành phố của hơn 40 quốc gia, và làm xúc động trái tim của người dân trên toàn thế giới.

Bà Janine Rankin, điều phối viên triển lãm nghệ thuật tại Melbourne cho biết: “Triển lãm đã mang thông điệp tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng. Mọi người cảm nhận được niềm hân hoan, hòa ái, và trường năng lượng tích cực từ những tác phẩm nghệ thuật này. Đồng thời, triển lãm còn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.”

Anh Brandon, một sinh viên đến từ Sydney, đứng rất lâu trước một bức tranh lớn có tên “Nước mắt buồn vui”. Anh bình luận: “Bức tranh này thể hiện nguyên lý thiện ác hữu báo. Bố cục của nó vô cùng xúc động. Mọi người đều có tự do ý chí. Những gì bạn chọn bây giờ sẽ quyết định tương lai của bạn…Một bức tranh có giá trị hơn cả ngàn lời nói!”

Anh Brandon cùng bạn của mình là Christopher kinh hoàng trước cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội. Anh Christopher nhận xét: “Cuộc bức hại này quả là khủng khiếp! Tôi rất buồn trước những gì đang xảy ra tại Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công không nên bị bức hại vì đức tin của họ.”

cd388e4fd763f8a742cec8e6ebf6843c.jpg

Cô Lệ Vũ đến từ Đài Loan

Cô Lệ Vũ, du khách đến từ Đài Loan nhận xét: “Ngay từ xa tôi đã bị thu hút bởi năng lượng ấm áp từ mỗi bức họa. Khi đến gần hơn, tôi thấy đây là cuộc triển lãm về Pháp Luân Công. Điều đó cứ âm vang trong trái tim tôi. Tôi luôn có cảm giác tích cực mỗi khi nhìn thấy nhóm các học viên nâng cao nhận thức tại các điểm du lịch ở Đài Loan. Họ giới thiệu và chia sẻ các giá trị tích cực với mọi người trên thế giới. Xã hội chúng ta có quá nhiều xung đột. Nếu như ai cũng có thể tu tâm và giữ được điềm tĩnh, thì sẽ không còn nhiều xung đột như vậy nữa.”

6606b0c1ef9ac0d18559e4ecd673d8b4.jpg

Ông Jay M.Fidell

Ông Jay M. Fidell, Giám đốc điều hành của Thinktech tại Hawaii, khen ngợi rằng các tác phẩm nghệ thuật rất tuyệt và vô cùng biểu cảm, giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật của những bức tranh không có gì so sánh được. Ông đã đặc biệt xúc động trước đôi mắt của cô bé trong bức họa “Bị sát hại vì đức tin của họ”.

Lên án cuộc bức hại tàn bạo này, ông Fidell nhấn mạnh: “Nó cần được phơi bày trước toàn công chúng.”

Cô Kathy Hoàng đến từ Canada nhận xét: “Tôi đã liễu giải được nhiều điều từ cuộc triển lãm này. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp làm tôi thấy đau xót. Những em nhỏ trong các bức họa rất ngây thơ, trái ngược hẳn với những gì mà các em đã phải trải qua.”

Anh Trần, bạn của cô Kathy cho biết: “Những tuyên truyền vu khống trên các phương tiện truyền thông đã khiến nhiều người hiểu sai về Pháp Luân Công. Họ đã bị lừa dối. Những tác phẩm nghệ thuật này cho thấy Pháp Luân Công thực sự rất tốt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/28/362344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/5/168948.html

Đăng ngày: 9-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share