Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2018] Cô Lý là một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống ở tầng dưới cùng khu nhà tôi. Một buổi tối, chồng cô đã đến căn hộ của tôi và nhờ tôi đến gặp vợ anh bởi vì cô ấy xuất hiện biểu hiện bệnh nặng.

Cơn đau của cô Lý biến mất trong 10 phút

Tôi ngồi song bàn trên giường gần cô Lý và nói cô không nên thụ động chịu đựng cơn đau mà nên triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực và loại trừ những can nhiễu trong tâm. Tôi nói cô hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Sau khi cô ấy bình tĩnh lại, đầu tiên chúng tôi thanh lý trường của bản thân và sau đó là những tà linh xung quanh. Chúng tôi tập trung giải thể tà ác và các nhân tố đang bức hại cô. Bất kể những nhân tố đang bức hại các đệ tử Đại Pháp có là gì đi chăng nữa, không gì có thể ngăn được chúng tôi chứng thực Đại Pháp.

Tôi yêu cầu cô Lý niệm khẩu quyết phát chính niệm. Cô ấy vừa niệm vừa run lên vì đau đớn. Thật không may, chỉ sau khoảng hai phút niệm, cô ấy đã ngừng lại và bắt đầu rên rỉ trở lại. Tôi khuyến khích cô: “Đừng dừng lại, hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’” Cô ấy đã niệm, nhưng chỉ khoản một phút sau, cô ấy lại bắt đầu rên rỉ trở lại.

Tôi nói với cô ấy một cách dứt khoát: “Cô phải tiếp tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ Và hãy làm cho tất cả các tế bào trong cơ thể cùng niệm với cô.”

Cô Lý bắt đầu tăng cường chính niệm và tiếp tục niệm. Trong khi cùng niệm với cô, tôi cũng đồng thời phát chính niệm: “Tất cả những sinh mệnh đồng hóa với Đại Pháp, hãy cùng niệm với chúng tôi. Còn những sinh mệnh nào không muốn, hãy rời khỏi ngay lập tức và đến những nơi mà các ngươi nên đến. Nếu không, các ngươi sẽ bị thanh lý ngay lập tức ngay khi chúng ta phát chính niệm.”

Ngay lúc đó, cô Lý đã thoải mái và nói, “Tôi ổn rồi.” Cơn đau của cô đã biến mất ngay lập tức, và tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ,

“Niệm nhất chính, ác tựu khoa” (“Phạ xá” from Hồng Ngâm 2).

tạm diễn nghĩa:

Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung

Chỉ trong vòng mười phút kể từ lúc tôi đến căn hộ của cô, cơn đau cấp tính của cô đã hoàn toàn biến mất, Tuy nhiên, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi đó, chính niệm của chúng tôi trong Đại Pháp đã được thử thách trong từng phút, từng giây. Ngay khi chính tín kiên định vào Đại Pháp của chúng tôi không bị dao động bởi can nhiễu, tà ác do cựu thế lực thao túng đã rời đi hoặc đã bị thanh trừ.

Sau khi cơn đau của cô Lý biến mất, chúng tôi phát chính niệm thêm một lần nữa.

Niềm tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp đã cứu cô Lý

Khi tôi trở về nhà, chồng tôi hỏi việc gì đã xảy ra và tôi nói với anh, “Cô Lý đau đến nỗi môi cô ấy đã tái đi, nhưng giờ cô ấy đã ổn rồi.” Chồng tôi dường như không hề ngạc nhiên và sau khoảng 10 phút nói tôi nên đi xem cô ấy thế nào.

Khi tôi đến căn hộ của cô Lý, cô nói với tôi, “Tôi nghĩ rằng chồng chị sẽ thấy vui nếu anh ấy thấy tôi ổn.” Cô ấy đã cùng đi về căn hộ của tôi và nói với chồng tôi, “Cám ơn vì đã lo lắng cho tôi. Như anh thấy đấy, giờ tôi rất ổn. Nếu như không phải tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ cuộc sống của tôi đã kết thúc ngày hôm nay.”

“Tôi đã rất đau nên tôi đã nhờ chồng tôi gọi vợ anh giúp đỡ. Chồng tôi đã yêu cầu tôi đến bệnh viện vì anh ấy nghĩ rằng bệnh sỏi và viêm túi mật của tôi đã tái phát. Tôi đã từ chối và nhờ anh ấy gọi vợ anh tới giúp. Anh ấy đã nói: “’Em có nghĩ rằng nếu cô ấy đến thì em sẽ ổn không?’ Và như anh thấy, tôi quả thực đã hồi phục!”

Dĩ nhiên, tôi chỉ đóng vài trò tăng cường chính niệm của cô Lý, chính là Sư phụ và Đại Pháp đã thanh lý cho cô! Việc cô Lý có thể vượt qua khảo nghiệm hay không phụ thuộc vào chính niệm và niềm tin vào Sư Phụ và Đại Pháp của cô ấy. Nếu giữ vững chính niệm thì cô ấy sẽ không gặp vấn đề gì.

Khi tôi rời khỏi căn hộ của cô ấy, chồng cô đã rất chân thành cám ơn tôi. Tôi nói: “Để vợ anh được hồi phục nhanh như vậy, một phần cũng là do niềm tin của anh đối với Đại Pháp đó.” Đôi khi, những người trong mối quan hệ tiền định của chúng ta có cơ hội chứng kiến sự huyền diệu và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Kinh nghiệm với cô Lý và chồng của cô cũng đã giúp tôi tiến bộ rất nhiều trong hành trình tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/15/359643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/21/167671.html

Đăng ngày:7-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share