Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ireland

[MINH HUỆ 28-02-2018] Ngày 2 tháng 2 năm 2018, cũng là ngày mồng hai Tết Nguyên đán, các học viên Pháp Luân Công ở Ireland đã tổ chức Lễ hội Chào đón Năm mới và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên tuyến phố Grafton ở thủ đô Dublin. Họ đã thiết lập các tấm bảng giảng chân tướng giới thiệu về Pháp Luân Công, cũng như vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công. Nhiều khách bộ hành trên con phố tấp nập ở Dublin này đã có dịp để tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc.

15b4ca593984473a8ed6da8c2bb40857.jpg

Các học viên trình diễn bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Công

3dd0fa7d7e54a6711012316c3f669d47.jpg

Khách bộ hành trên phố Grafton đọc thông tin trên những tấm bảng giảng chân tướng của Pháp Luân Công

cea83b4871c623ef6abae744114882a2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn trống lưng

940d51058f19ce4a34db92a96144da64.jpg

Múa Sư tử

Các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu với khán giả về nguồn gốc của Tết Nguyên đán cổ truyền, hệ thống lịch pháp cổ đại của Trung Quốc, văn hóa Trung Hoa truyền thống; bao gồm sự dung hợp giữa trời và đất, cũng như tu luyện là cốt lỗi của văn hóa Trung Hoa cổ xưa. Họ chỉ ra rằng Pháp Luân Công, mặc dù là một môn tu luyện tuyệt vời, nhưng đã bị ĐCSTQ ngăn cấm, và rằng những học viên vô tội chỉ tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ bức hại.

Các học viên đã biểu diễn múa trống lưng, múa sư tử, múa hoa sen và trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Những màn biểu diễn vui tươi của họ đã nhận được nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

df36507875362773b19ba24b588beab0.jpg

Bà Katherine, Ông David, và những đứa con của họ chúc các học viên Pháp Luân Công một năm mới tốt lành

Cư dân của thủ đô Dublin, bà Katherine, ông David và những đứa con của họ đã biết thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc thông qua việc đọc các tấm bảng giảng chân tướng, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Bà Katherine cho biết: “Thật đáng buồn! Thu hoạch tạng là một tội ác đẫm máu. Chúng tôi muốn ký tên thỉnh nguyện. Mặc dù hành động này rất nhỏ bé nhưng đó là những gì chúng tôi nên làm. Tôi chúc các học viên Pháp Luân Công một năm mới hạnh phúc!”

4d538fb4730e0c93f3e44fff0bb0af38.jpg

Cô Amelia và bạn trai của mình thể hiện sự ủng hộ đối với những việc làm của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Cô Amelia và bạn trai của mình, những du khách trẻ tuổi đến từ Cambridge, nước Anh, rất buồn khi biết đến tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Họ đã ký tên thỉnh nguyện không một chút do dự. Đôi bạn còn chụp chung một bức ảnh trên tay cầm những bông hoa sen bằng giấy được các học viên Pháp Luân Công tặng và nhờ các học viên gửi lời chúc mừng năm mới tới các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục.

Một gia đình người Châu Á đã chủ động tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công. Tất cả mọi người trong gia đình đều ký tên thỉnh nguyện. Họ ca ngợi sự dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công và bày tỏ hy vọng các học viên sẽ tiếp tục thực hiện công việc tuyệt vời này của mình cho tới khi cuộc bức hại ở Trung Quốc chấm dứt.

Một vài người quan tâm tới việc học Pháp Luân Công sau khi xem màn trình diễn luyện công và nghe giới thiệu về pháp môn tu luyện này. Họ mong muốn được tham dự thội thảo Pháp Luân Công miễn phí sắp được tổ chức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/28/362345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/3/168933.html

Đăng ngày 7-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share