Bài viết bởi một học viên đến từ Đài Loan

[MINH HUỆ 29 – 08 – 2009] Ông Hiệp Tiểu Văn,  Trưởng Ban quản lý những vấn đề về tôn giáo của ĐCSTQ, đã tới thăm Đài Loan vào ngày 28 tháng 8 năm 2009 để tham dự  lễ cầu siêu của Phật giáo cho các nạn nhân lũ lụt. Trong chuyến đi tới Đài Loan của mình, các học viên Pháp Luân Công đã trao tận tay ông một văn bản công bố một cuộc điều tra liên quan đến sự thật là ông đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công hơn 10 năm qua. Ông Hiệp Tiểu Văn từ chối nhận văn bản đó và nhanh chóng rời đi.

Một phóng viên đã hỏi ông Hiệp Tiểu Văn, “Vì sao ông lại đến tham dự nghi lễ Phật giáo này với tư cách là một đảng viên cộng sản vô thần? Vì sao bà Thiệu Ngọc Hoa, một công dân Đài Loan tập Pháp Luân Công lại bị bắt và bị giam giữ khi bà đến thăm họ hàng ở Trung Quốc?” Ông Hiệp đã không trả lời và nhanh chóng rời đi.

Hiệp Tiểu Văn là Trưởng Ban quản lý nhà nước về các vấn đề tôn giáo (SARA) từ năm 1995, đã và đang tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.  Phối hợp với các quan chức cao cấp khác trong SARA, Phòng 610, và Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Hiệp đã thiết kế, xây dựng và thực hiện một chiến dịch tuyên truyền nói xấu Pháp Luân Công để giúp hợp pháp hóa cuộc bức hại này. Ông Hiệp cùng với các quan chức cấp cao trong SARA và Phòng 610 cũng sử dụng văn phòng của ông ta để phối hợp và giám sát việc chuyển hóa đầy bạo lực và tàn nhẫn các học viên Pháp Luân Công ở các tỉnh và thành phố trên khắp Trung Quốc, thông qua việc tẩy não và các hình thức tra tấn khác. Vai trò chính của SARA là để bảo về quyền tự do tôn giáo, những dưới sự điều hành của ông Hiệp, nó đã trở thành một trong những công cụ hiệu quả nhất được chế độ này sử dụng để tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công. Với sự giúp đỡ của SARA, chế độ ĐCSTQ đã tuyên bố các học viên Pháp Luân Công là “những kẻ thù của quốc gia” và rồi quay lại và sử dụng điều đó để biện minh cho cuộc bức hại.

Dưới chính sách diệt chủng của ĐCSTQ có ít nhất 3.296 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết và hàng triệu học viên bị giam trong các nhà tù, trại lao động và các trung tâm tẩy não.

Ngày 5 tháng 6 năm 2006, tòa án Hoa Kỳ đã tiến hành truy tố Trưởng ban Hiệp Tiểu Văn và Phó ban Wang Zuoan của Ủy ban quản lý các vấn đề về tôn giáo khi họ tới thăm Hoa Kỳ. Họ bị buộc tội kích động, xúi giục, âm mưu, sắp đặt, lập kế hoạch, và/ hoặc giúp đỡ và xúi bẩy việc tra tấn, diệt chủng, và các tội về lạm dụng nhân quyền khác đối với Pháp Luân Công.

Thông tin thêm:

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc, tu luyện cả tâm lẫn thân. Môn tập luyện bao gồm những bài động tác chậm rãi, thanh thoát và bài thiền định. Nó rất dễ học, thú vị khi tập, và hoàn toàn miễn phí. Môn tập luyện dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Môn tập luyện khởi đầu vào năm 1992 và nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc và nước ngoài qua việc truyền miệng. Không đề cập đến ảnh hưởng tích cực của Nó trong cộng đồng và toàn xã hội nói chung, các hiệu quả có ích của Nó trong việc nâng cao thể chất, tinh thần và sự lành mạnh về tâm hồn, là không thể nào phủ nhận được. Ngày nay, Pháp Luân Công được tập luyện bởi hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia. Sách của Pháp Luân Công đã được dịch sang hơn 30 thứ tiếng.

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã không ngừng nói lên sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong một nỗ lực không mệt mỏi nhằm kết thúc cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/29/207384.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/30/110439.html
Đăng ngày: 02– 09 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share