Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2017] Mẹ tôi năm nay 89 tuổi. Cả mẹ và tôi đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999. Nhờ sự kiên định vào Pháp và Sư phụ mà chúng tôi đã tiến từng bước vững chắc trên con đường tu luyện của mình. Chúng tôi đã thụ nhận rất nhiều lợi ích to lớn thông qua những trải nghiệm uy lực của Đại Pháp.

Các triệu chứng trầm trọng

Ngày 3 tháng 10 năm 2017, khi tôi và mẹ chuẩn bị đi giảng chân tướng về Đại Pháp thì mẹ tôi đột nhiên bị một cơn đau nhói ở phía bên phải bụng dưới và cảm thấy lạnh trong người. Ngay sau đó, toàn thân của bà rung lên và co giật. Tôi đỡ mẹ lên giường, đắp chăn cho mẹ và ôm mẹ thật chặt đồng thời phát chính niệm.

Chúng tôi vẫn rất tín tâm mặc dù tình trạng của mẹ tôi trở nên tệ hơn. Chẳng bao lâu, mẹ tôi bị sốt cao, nôn mửa nhiều và tiêu chảy. Hai đồng tu đến nhà chúng tôi cùng phát chính niệm. Sau vài giờ, mẹ tôi cảm thấy đỡ hơn, nhưng các triệu chứng tương tự vẫn xuất hiện vào sáng hôm sau.

Gia đình tôi chuẩn bị tiệc sinh nhật cho mẹ, nhưng khi bạn bè và họ hàng đến dự, họ đã sửng sốt khi trông thấy tình trạng của mẹ tôi và quyết định đưa bà vào bệnh viện. Theo kết quả chẩn đoán, hầu hết các cơ quan nội tạng của bà, ngoại trừ lá lách đều có vấn đề.

Trong lúc đợi bên ngoài phòng mổ, tôi yêu cầu người nhà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Ca mổ được thực hiện suôn sẻ và tôi thầm cám ơn Sư phụ trong tâm.

Hai ngày sau khi quay lại bệnh viện, tôi được biết rằng mẹ tôi cứ lăn lộn không nghỉ suốt đêm. Lần này, các triệu chứng của bà khác trước. Khuôn mặt của bà méo mó, giọng nói đứt quãng, nhìn gì cũng không rõ và cơ thể bị sưng phù. Chúng tôi đề nghị bạn bè và bà con họ hàng nói lời chia tay cuối cùng với bà.

Sau đó, một đồng tu gọi điện thoại đến để hỏi thăm mẹ tôi và tôi nói rằng tình trạng của mẹ tôi đã trở nên rất tệ. Các đồng tu đến bệnh viện để phát chính niệm bên cạnh mẹ tôi.

Vào lúc hầu hết bạn bè và họ hàng đến bệnh viện, tình trạng của mẹ tôi đã diễn biến tệ hơn rất nhiều.

Đại Pháp đã xoay chuyển tình huống

Đột nhiên mẹ tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Đại Pháp với các bệnh nhân khác và người nhà của họ. Họ đề nghị bà nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mẹ tôi vẫn tiếp tục nói về Đại Pháp với tất cả mọi người. Hầu hết mọi người đều đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, và mẹ tôi yêu cầu tôi ghi lại tên của họ.

Ngạc nhiên trước hành động của mẹ, tôi nhận ra chúng tôi cần sự giúp đỡ từ Pháp. Tôi đọc to Chuyển Pháp Luân cho mẹ nghe. Mẹ tôi yên lặng lắng nghe trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi tiếp tục không ngừng đọc Pháp trước mặt bạn bè và họ hàng. Máy theo dõi nhịp tim mà trước đó đã đưa ra tín hiệu về cái chết sắp xảy ra đã bất ngờ hiển thị các dấu hiệu bình thường, như thể mẹ tôi đã thoát khỏi nguy hiểm. Tất cả mọi người ở đó đều đã tận mắt chứng kiến uy lực của Đại Pháp.

Mặc dầu các bạn của em trai tôi đều tin rằng tình huống được cải biến là nhờ Đại Pháp, nhưng hầu hết các bạn của tôi và họ hàng đều cho rằng đó là các tín hiệu giả và mẹ tôi không thể thoát khỏi cái chết.

Tuy vậy, sức khỏe của mẹ tôi tiếp tục cải biến và 20 ngày sau, mẹ tôi đã được ra viện.

Sau khi chứng kiến mẹ tôi phục hồi nhanh chóng từ bờ vực cái chết, người thân và bạn bè của tôi đã nhanh chóng nhận định rằng quả đúng là uy lực của Đại Pháp đã cứu sống mẹ tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/28/358413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/28/167746.html

Đăng ngày 4-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share