nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Mỹ Hiền. Một lần tôi đi giới thiệu Pháp Luân Đại pháp cho mọi người thì bị chính quyền địa phương can nhiễu. Họ đã gọi tôi đến làm việc, vì học Pháp chưa sâu, tâm sợ hãi còn nhiều, tôi đã ký kết vào biên bản cam kết là không hồng Pháp. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận triệt để an bài, ký ước với cựu thế lực, khẳng định tất cả những việc làm không đúng theo Pháp là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Đăng Hiếu. Một buổi chiều tôi đang phát tài liệu cho người Trung Quốc đã bị công an phường bắt về phường. Trong lúc không thanh tỉnh đã bị công an dọa báo về gia đình biết và đã cam kết không đi phát tài liệu nữa. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực không thừa nhận. Tôi rất hối hận không làm tốt ba việc, tôi phủ nhận cam kết với công an: các cam kết không có giá trị. Tôi hứa sẽ tinh tấn hơn.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lương Thị Nhẹt. Tháng 3 năm 2017, tôi đi hồng pháp cho mọi người ở xung quanh, và có một người làm ở trong uỷ ban nhân dân xã biết tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vì họ vẫn chưa biết chân tướng nên đã trình báo lên xã và công an đã đến nhà tôi. Do chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận sự an bài của cựu thế lực, tà ác và tu luyện chưa được tinh tấn nên tôi đã để công an thu mất hai cuốn Chuyển Pháp Luân, năm cuốn Kinh Văn giảng pháp các nơi từ ( 1996-2015). Tôi đã ký tên vào biên bản của họ, điều này là chấp nhận sự cam kết trong biên bản đó. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: những gì tôi đã đồng ý với yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Phượng. Vào một ngày tháng 11 năm 2017 trên đường đi làm công việc thứ ba do gặp sự cố với người đi đường, nên bị mời về công an quận. Lúc đó trong túi sách tôi có tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp, công an thấy được và hỏi cái này ở đâu ra, tôi nói rằng có người tặng cho tôi. Vì tôi không Chân nên bị cựu thế lực dùi vào, công an lập biên bản sự việc xảy ra và bắt tôi phải ký vào là không được tìm hiểu và tập Pháp Luân Công. Vì lúc đó có quá nhiều công an đứng vây quanh tôi do bị khống chế và không kiên định trước áp lực của tà ác và trả lời rằng tôi không học cái này. Do học Pháp không tốt nhân tâm còn nhiều, tâm tranh đấu, tâm chấp trước về tiền, tâm sợ hãi…. Nên đã phạm sai lầm ký vào biên bản cam kết, đã phụ lòng Sư phụ từ bi cứu độ. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì mà tôi đã nói và ký kết với công an là không có hiệu lực, phủ nhận tất cả các chữ ký của tôi vào biên bản cam kết lời khai với cựu thế lực là vô giá trị vô hiệu lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ tinh tấn làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hà Thị Năm. Đầu tháng 09 năm 2017 tôi được một người họ hàng giới thiệu cho tôi một quyển Pháp Luân Công; tôi chưa kịp nghiên cứu thì công an đã đến nhà hỏi thu sách và gọi tôi ra xã bắt tôi ký vào tờ cam kết không tu luyện Pháp Luân Công; vì tôi chưa hiểu nên tôi đã ký vào về sau tôi mới tìm hiểu rõ ràng tôi biết Pháp Luân Công là tốt. Tôi viết bản nghiêm chính thanh minh này công khai phủ nhận những biên bản mà tôi đã ký với công an xã.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Trần Trí Thành. Khi tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng ở thành phố, do không chú ý an toàn nên đã bị công an đến can nhiễu và thu hết tài liệu, sau đó tôi bị đưa lên đồn công an. Tại đồn công an, do nhận thức chưa sâu tôi đã ký vào văn bản có nội dung: không được tuyên truyền và in ấn tài liệu về Pháp Luân Công. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định hết toàn bộ những gì tôi đã làm và đã ký kết với công an, đồng thời phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực. Và tôi nguyện chỉ đi theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc để hoàn thành thệ ước của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Công Nghiệp. Trong quá trình phát tài liệu giảng chân tướng tôi đã không thực hiện nghiêm túc phát chính niệm, vẫn còn nhiều tâm chấp trước nên đã bị tà ác dùi vào sơ hở bắt tôi về đồn công an. Chính vì lúc trước bản thân không tự nghiêm túc tìm hiểu luật pháp và vẫn còn chấp trước vào cái tình, danh lợi, tâm sợ hãi nên đã ký vào biên bản “tôi sẽ không tuyên truyền các tài liệu Pháp Luân Công và việc làm của tôi là sai”; Tôi đã khai ra tên một số đồng tu gây ảnh hưởng đến việc tu luyện của những đồng tu đó; Có lần tôi quên mình là học viên nên vô ý nói ‘tôi không còn tu luyện nữa’. Sau đó trạng thái tu luyện của tôi không tốt nên đã phạm lại sai lầm và có viết bản cam kết không phát tài liệu giảng chân tướng. Lúc đó vì chính niệm chưa đủ, có tâm sợ hãi nên đã thỏa hiệp với tà ác. Tôi đã đối đãi không nghiêm túc với việc tu luyện của bản thân nên đã gây nên những tổn thất cho đồng tu, cho Đại Pháp. Hôm nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những gì đã thỏa thuận với tà ác.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Sang. Trong thời gian gần đây ở một tỉnh diễn ra sự kiện tuần lễ cấp cao APEC, trong quá trình đi giảng chân tướng tôi có để xảy ra can nhiễu và bị công an chú ý. Sau đó công an ở địa phương quê tôi có liên hệ về gia đình tôi và họ xuống tận nơi tôi ở để gây áp lực gia đình bằng cách vu khống tôi tập Pháp Luân Công là không tốt và có liên quan chính trị. Trong lúc khảo nghiệm căng thẳng do tà linh đứng phía sau khống chế gia đình, tôi kí đơn mà công an đưa cho với nội dung không tu luyện nữa. Dưới áp lực gia đình, tôi đã chưa đủ chính niệm để giảng rõ chân tướng cho ba mẹ và cả nhà hiểu về việc thực hành tu luyện Đại Pháp. Trong lúc khảo nghiệm, tôi có buông lời “con bỏ” khi mà mẹ tôi hỏi: “Con có bỏ tập không?”… Ngay sau đó tôi đã nhận ra là tôi đã chưa vượt qua khảo nghiệm và không vững chính niệm đã thuận theo an bài của cựu thế lực. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy mọi lời bịa đặt, vu khống về tôi và Pháp Luân Công với gia đình, bà con hàng xóm của con. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lữ thị Duyên. Do mới đắc Pháp ngộ Pháp chưa sâu, trong lúc công an can nhiễu tôi đã rất kiên định nói về vẻ đẹp Đại Pháp với chính quyền và bộ đội biên phòng công an. Nhưng công an triệu tập một lần nữa, trong lúc không lý trí tôi bị tà ác khống chế ký cam kết không được phát tài liệu và liên hệ với các đồng tu và tôi đã ký. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh, viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết mọi hành động sai trái của bản thân, việc gây tổn hại cho Đại Pháp. Tôi phủ nhận hết chữ ký với cựu thế lực, phủ nhận hết mọi giá trị chữ ký. Tôi sẽ quy chính bản thân mình quay lai con đường mà Sư phụ an bài, tiếp tục bước ra giảng chân tướng, cứu chúng sinh.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hứa Thị Dung. Tôi học Pháp chưa sâu, còn rất nhiều tâm chấp trước chưa bỏ được lại tu luyện một mình tại địa phương. Công an địa bàn xã gọi ra hỏi, do bị áp lực, bị ép buộc tôi đã ký vào biên bản không tu luyện và đã giao nộp sách Đại Viên Mãn Pháp, tôi không biết rằng như thế là thỏa hiệp với cựu thế lực. Được các đồng tu chia sẻ và học Pháp tôi đã ngộ ra sai lầm của bản thân. Nay tôi xin nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy sự an bài của cựu thế lực và những gì đã ký kết, biên bản mà tôi đã ký kết đó đều vô giá trị và hủy bỏ, tôi vẫn tiếp tục tu luyện và chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Thị Dành. Khi tôi đang luyện công tại nhà, thì công an địa phương đến và mời tôi lên đồn công an và bắt tôi ký vào bản cam kết không được tu luyện Pháp Luân Công. Vì tôi mới tu luyện, thể ngộ còn thấp chưa hiểu nên tôi đã ký vào bản cam kết là không tu luyện nữa; Mặc dù tôi luôn nói với họ rằng Pháp Luân Công là tốt, dạy con người tuân theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, và tôi không sai khi tu luyện Đại Pháp, nhưng do tôi học Pháp chưa sâu, còn nhiều nhân tâm và không hiểu rằng đó chính là thừa nhận bức hại của cựu thế lực. Khi ký tên, tôi đã thấy đây là sự bất kính to lớn với Đại Pháp. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố những ký kết ngày hôm đó (dù bằng văn bản hay lời nói) là vô hiệu lực, và tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ của Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Thị Hưởng. Khi đang luyện công, có 3 người đến hỏi tôi, bảo tôi ra gặp họ và đưa tôi ra ủy ban xã. Ở đó họ hỏi tôi đủ loại câu hỏi. Họ hỏi bác lấy hai quyển sách này ở đâu, tôi nói tôi đi đường có người đưa cho tôi. Họ nói từ giờ trở đi bác luyện công tại nhà, không được đến điểm luyện công nữa, và không được phát tài liệu này nữa. Họ viết biên bản như nội dung trên và bảo tôi ký. Vì sự lo sợ sẽ ảnh hưởng đến gia đình và bản thân nên tôi đã ký vào biên bản đó và cả lăn tay, Qua quá trình đó tôi ngộ thêm được là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chân chính, mà thực hành chưa chiểu theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn của vũ trụ. Bản thân tôi đã không thực hiện được, còn thấy tâm bất chân của mình. Vậy tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi, phủ nhận toàn bộ những biên bản tôi đã ký kết ngày hôm đó. Tôi chỉ đi theo con đường của Sư phụ an bài, mà tu luyện cho thật tốt, làm 3 việc như Sư phụ đã dạy.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Hà Mạnh Hùng là học viên mới. Khi tu được hơn một tháng tôi có ra công viên tập công với các đồng tu do chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận sự an bài của tà ác, tôi đã ký cam kết với tà ác là sẽ không ra công viên tập công nữa. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì tôi đồng ý với công an xã là không có giá trị và phủ nhận sự an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Hải. Tôi có giới thiệu Pháp Luân Công cho học sinh và phát cho các học sinh hơn hai mươi cuốn “Thế giới cần có Chân – Thiện – Nhẫn” trong tiết học và bị can nhiễu. Đến ngày 03 tháng 10 năm 2017 phòng an ninh công an thành phố mời tôi đến viết bản tường trình sự việc và viết bản cam kết (bản cam kết yêu cầu là từ nay trở đi không được đi phát tán tư liệu trên). Do sự hiểu biết nhận thức về Pháp chưa sâu nên tôi đã đồng ý với họ. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những gì mà tôi đã viết, đã ký, đã nói với cựu thế lực là vô hiệu lực và hủy bỏ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Bích Phượng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chiều ngày 10 tháng 9 năm 2017. Con có mang một số tài liệu về môn Pháp Luân Đại Pháp đến giới thiệu cho mọi người ở khu vực bờ kè Decomex thì bị công an phường 9 mời về trụ sở công an làm việc. Lý do họ đưa ra là tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in không có hóa đơn chứng từ; vi phạm điều a, khoản 1, điều 27, Nghị định 159/2013/NĐ-CP. Sau đó họ thu giữ 11 cuốn tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và chứng minh nhân dân của con. Do trước đó con không chú tâm học pháp, không phát chính niệm đầy đủ nên đã theo an bài của cựu thế lực mà không theo an bài của Sư Phụ. Con đã ký vào biên bản vi phạm hành chính. Ngay sau đó con nhận ra rằng mình đã sai, đã thuận theo an bài của cựu thế lực. Nay con viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những điều trong biên bản do con đã ký tại công an phường 9. Phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực tại không gian này và tất cả các không gian khác và chỉ một lòng theo sự an bài của Sư Phụ. Con cầu xin Sư Phụ Đại từ Đại bi tha thứ và các đồng tu tha thứ cho lỗi này của con. Con xin hứa sẽ cố gắng tu luyện tốt hơn mỗi ngày, cố gắng tinh tấn hơn nữa để xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Hữu Lợi. Tôi biết đến Đại Pháp năm 2011 và bắt đầu tu luyện năm 2012. Tháng 10 năm 2016, ngành an ninh chính trị nội bộ của đơn vị có gọi tôi đến làm việc, với nội dung tôi giúp đỡ và tiếp tay cho đồng nghiệp trong đơn vị cũng là đồng tu đã phát tán tài liệu Đại Pháp sai với qui định của đơn vị, và vi phạm những điều đảng viên không được làm. Dù biết rằng đơn vị công tác của tôi đã sử dụng công văn có nội dung sai trái hoàn toàn với công văn 896 của Ban Tôn giáo Chính phủ, để ép tôi từ bỏ tu luyện, yêu cầu tôi cắt đứt liên lạc với các đồng tu. Vì học Pháp chưa sâu, lý giải Pháp còn nông cạn, lại mang tâm sợ hãi, tâm sắc dục, chấp vào cờ bạc và tâm danh lợi quá mạnh, tôi đã mắc lừa, thừa nhận vi phạm và ký kết với họ. Qua sự chia sẻ của các đồng tu và học Pháp sâu hơn, tôi mới biết mình mắc nhiều sai lầm vô cùng nghiêm trọng, tôi đã không làm theo Pháp, không tùy vào hoàn cảnh môi trường và đối tượng phù hợp để hồng Pháp và giảng thanh chân tướng, tùy tiện phối hợp và không nhắc nhở đồng tu, bản thân còn nhiều tâm chấp trước chưa vứt bỏ, mà những sai lầm này, có thể hủy hoại con đường tu luyện của bản thân và sự được đắc cứu của những người và chúng sinh hữu duyên. Nay tôi xin nghiêm chính thanh minh, phủ định triệt để hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ định hoàn toàn những gì đã nói, đã làm, đã ký kết với chúng, những việc đã làm sai với Pháp đều không có giá trị, tôi không thừa nhận chúng, chỉ thừa nhận và theo sự an bài duy nhất của Lý Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thế Hợp. Khi tôi tu luyện Đại Pháp được 2 tháng, trường tôi yêu cầu ký vào bản cam kết không tham gia đạo lạ. Do chưa đọc được bài kinh văn của sư phụ về cựu thế lực, đồng thời tâm sợ hãi vẫn còn lớn nên tôi đã ký vào bản cam kết. Nay sau một thời thời gian tu luyện, tôi thấy việc làm của mình đã làm tổn hại đến danh dự của Đại Pháp. Nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn những điều đã viết trong bản cam kết, phủ nhận hoàn toàn những an bài của cựu thế lực và chỉ nhận sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trâu Khắc Minh, ở Đồng Tháp. Tôi và một đồng tu ở tỉnh khác có đi phát tài liệu giảng chân tướng cho mọi người. Một tuần sau công an có xem camera và biết số xe của tôi và mời tôi lên làm việc. Do tôi học Pháp chưa sâu tâm sợ hãi còn nhiều, chính niệm chưa đầy đủ nên không nhận thức được đó là cái bẫy của cựu thế lực và đã ký kết với tà ác nội dung: Những tài liệu nào không có xuất xứ thì không được phát. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã nói và ký là hoàn toàn không có giá trị. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Phước Tài, là học viên Pháp Luân Công tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.Vào ngày 01 tháng 8 năm 2016. Tôi tổ chức luyện công tập thể, thì bị công an xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp mời về làm việc. Do không hiểu rõ luật pháp và chưa minh bạch pháp lý tu luyện nên tôi đã bị Công an lừa để ký vào biên bản không luyện công chỗ đông người. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực, và tuyên bố rằng mọi biên bản mà tôi đã ký đều vô giá trị và bị huỷ bỏ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Thơ. Tôi bị gửi giấy triệu tập ra ủy ban nhân dân xã gặp công an huyện. Họ đã hỏi tôi các câu hỏi trong đó có câu tôi có đi vận động mọi người học không? Tôi trả lời tôi không đi vận động mọi người học. Họ vừa hỏi tôi đồng thời họ ghi vào một tờ giấy lấy lời khai. Tuy tâm trạng của tôi lúc đó không sợ hãi gì nhưng có một vấn đề là họ chỉ có hỏi như vậy và ghi vào giấy của họ là không cấm tôi tập nhưng lại cấm không cho tụ tập đông người và không được đi vận động mọi người học và bắt tôi kí vào tờ lời khai và tôi đã kí. Khi về nhà nghĩ ra tôi rất khổ tâm. Tôi ân hận vì đã không thanh tỉnh để nhận rõ vấn đề và không lí trí, kiên định để cho cựu thế lực dùi vào. Như vậy tôi đã phụ lại lòng từ bi cứu độ của Sư tôn. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy những an bài của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã ký với tà ác là không có giá trị. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện làm tốt ba việc theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn thị Nhài. Tôi là mẹ của một học viên Pháp Luân Công. Do không hiểu rõ Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ nên tôi đã có hành vi ngăn cản con mình tu luyện và đốt sách, kinh văn. Tôi đã nói những lời bất kính với Sư phụ và Pháp Luân Công. Tôi rất ân hận và trịnh trọng tuyên bố hủy bỏ tất cả những gì đã nói và làm mà không tôn trọng Đại Pháp và Sư phụ Lý. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt, tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ sửa mọi lỗi lầm mình gây ra.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hồ Đức Bình. Khoảng tháng 5 năm 2017, tôi lâm vào trạng thái tùy tâm nhi hóa, (nghĩ mình đã là Phật và cao hơn các đồng tu khác, nhưng không nghĩ cao hơn Sư phụ), tâm tà ngộ, tâm hoan hỷ, cực đoan, hiển thị lớn mạnh. Tôi nổi lên tâm sắc dục rất nặng, không tu khẩu và hay nói dối, nói bậy. Từ đó gây phá hoại Đại Pháp rất lớn. Tôi vốn bị trầm cảm nặng, nhiều đồng tu khuyên tôi nên tu luyện ở nhà, và làm việc thứ ba ít thôi, nhưng tôi đi nhiều điểm học Pháp, luyện công, và đa số làm việc thứ ba. Vì cái Tình nên tôi ép bố mẹ, và vợ tôi tu luyện, khiến bố và vợ tôi giả tu, cựu thế lực thao túng khiến tôi nổi giận chửi mắng, đánh bố mẹ và vợ tôi, đập phá đồ đạc. Tôi đã lấy đồ hình Pháp Luân đưa vào card visit của tôi. Vì tà ngộ, và bị cựu thế lực dùi vào sơ hở nên tôi có những hành vi bại hoại, dơ bẩn như hút thuốc, uống rượu, xem phim đen, quan hệ nam nữ bất chính. Bị cựu thế lực thao túng, tôi có những lời nói và việc làm bất kính với Sư phụ, với Đại Pháp, giả vờ bỏ tu, (mặc dù trong tâm trí tôi chỉ nghĩ giả vờ nói ra lời bất kính đó, còn trong lòng tôi vẫn tuyệt đối kính trọng Sư phụ và Đại Pháp) Tôi còn làm một số video trong trạng thái không tỉnh táo, đưa lên mạng xã hội, khiến người khác hiểu sai về Đại Pháp. Tháng 9 năm 2017, trong tình trạng hoảng loạn vì mất ngủ, tôi đã viết một tờ giấy tuyên bố bỏ tu luyện, nhưng sau đó đã xé, hủy đi ngay trong hôm đó. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, triệt để phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, triệt để phủ nhận những ký kết đối với cựu thế lực, Mọi việc tôi đã làm không đúng với Pháp là hoàn toàn không có giá trị. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ mà thôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Văn Út. Tôi bị công an xã mời về làm việc, sau một thời gian dài làm việc với công an xã và công an huyện. Vì bản thân tôi ngộ Pháp kém nên đã nói rằng mình lấy tài liệu ở đâu và đi phát bao nhiêu, phát tại địa điểm nào. Cuối cùng tôi đã ký vào biên bản tường trình, lúc đầu tôi nghĩ rằng người tu luyện là phải Chân, nên tôi đã nói tất cả và công an đã đi đến điểm phát tài liệu trước đó thu hồi lại tài liệu. Nay tôi nhận thấy rằng việc làm của mình là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, gây tổn thất lớn cho Đại Pháp và chúng sinh và là một vết nhơ lớn nhất của người tu luyện. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư Tôn, mọi việc tôi đã làm không đúng với Pháp là hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là: Kiều Thị Thanh. Cách đây gần 1 thời gian, lúc đang học Pháp nhóm tại nhà một đồng tu khác thì công an đến và cưỡng chế tôi lên chính quyền làm việc. Do không biết nên tôi đã ký vào giấy là từ nay sẽ không đến nhà đồng tu học nữa. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Diệp Đình Duy. Do tôi học Pháp không sâu nên tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng và bị công an xã bắt và mời tôi đến làm việc. Họ buộc tôi bỏ tu luyện Pháp Luân Công, không được phát tài liệu nữa. Lúc đó do tâm sự hãi, tôi đã ký vào biên bản của họ viết sẵn. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã ký kết là vô hiệu hóa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Hiền. Khoảng nửa đầu năm 2017, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng tại địa phương, và bị chính quyền công an bắt giữ ngoài đường, họ tịch thu tài liệu của tôi, họ giữ tôi trên đồn, hỏi tôi về xuất xứ của tài liệu, và nói tôi không được đi phát tài liệu, vì nhận thức Pháp chưa sâu, tâm sợ hãi quá lớn, tôi đã viết bản cam kết không đi phát tài liệu nữa, còn xuất tâm lươn lẹo miệng nói đồng ý với họ, nhưng lòng nguyền rủa. Họ còn đưa tôi những bản in vu khống Pháp Luân Công, tôi đã giả vờ mình đang đọc, Lúc đó, tôi không ý thức được việc làm của mình tệ hại đến mức độ nào. Thậm chí tôi còn đồng ý với họ về một số chuyện, như thỏa thuận với tà ác. Khi bình tâm suy xét lại, tôi nhận ra mình còn nhiều nhân tâm chấp trước: tâm sợ hãi, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm khinh thường, tâm nghi ngờ, tâm chứng thực bản thân… Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ định an bài và can nhiễu của cựu thế lực, và tất cả những gì tôi ký kết với cựu thế lực, cũng như đồng ý bằng lời với họ toàn bộ đều vô hiệu lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trịnh Thị Hiền. Tôi cùng các đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng cho phụ huynh tại trường trung học phổ thông, bị can nhiễu nên tôi cùng các đồng tu khác đã làm việc tại trường, sau đó mới ra ủy ban xã làm việc. Tôi đã nghe theo lời xúi giục của tà ác và cựu thế lực và ký bản cam kết không đi phát tài liệu về Pháp Luân Công nữa mặc dù tôi không hề muốn ký. Đồng thời, tôi đã thiếu chân, thiếu thiện khi khai gian rằng tôi lấy tài liệu từ nhà của 1 đồng tu khác mặc dù tôi không hề lấy gây nguy cơ can nhiễu đến chỉnh thể tu luyện của các học viên tại địa phương. Do tôi học Pháp chưa sâu, chính niệm chưa mạnh và còn mang theo nhiều tâm chấp trước : an dật, tâm lo sợ, tâm hoan hỉ dẫn đến hiển thị…

Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này là để phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết, nghe theo tà ác và những gì đã đồng ý với yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ, con phủ nhận hoàn toàn những điều đã thỏa hiệp với tà ác.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Đô La. Tuy đã đắc được Pháp nhưng không thật sự tinh tấn trong tu luyện do còn nhiều tâm chấp trước và quan niệm người thường cản trở. Tâm sợ hãi, tâm sắc dục, tâm ngại, tâm ích kỷ, tâm an dật… đã theo tôi rất lâu và can nhiễu đến tôi rất nhiều trong tu luyện. Do có khá nhiều chấp trước chưa bỏ được đôi lúc tôi còn sinh ra tâm nghi ngờ đối với Đại Pháp nếu không phù hợp với nhận thức và hiểu biết nông cạn của tôi. Lại còn có tâm truy cầu nhìn thấy điều siêu thường và cảm thấy có phần ganh tỵ đối với đồng tu.

Vào tháng 07 năm 2016 tôi có cùng với các đồng tu đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng cho người dân. Nhưng do mới tu luyện và nhận thức Pháp chưa được sâu cộng với việc không tinh tấn trong tu luyện nên tôi đã làm không được tốt. Ngay hôm đó chúng tôi bị can nhiễu mời về công an phường, rất nhiều kinh sách và tài liệu đều bị thu giữ, gây tổn thất rất lớn cho Đại Pháp. Do tâm sợ hãi còn khá mạnh và thiếu hiểu biết nên tôi đã có thái độ thỏa hiệp với tà ác, đã ký rất nhiều chữ ký vào biên bản khai nhận. Sau này khi đọc lại kinh văn tôi đã ngộ được rằng đó là việc làm sai trái. Lúc đó tôi còn nói với công an rằng: “không được hủy sách Đại Pháp vì sẽ mang trọng tội, hủy tài liệu được rồi”. Hôm nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì tôi đã ký kết, toàn bộ tất cả những gì tôi đã ký đều không có hiệu lực. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Phú Hiển, học viên Pháp Luân Công Việt Nam, trong quá trình tu luyện, do không minh bạch Pháp lý và còn nhiều tâm chấp trước nên tôi đã làm nhiều việc không nên làm: phát tài liệu cực đoan theo cách cực đoan, kí giấy cam kết không phát tài liệu trái pháp luật, nói ra đồng tu, làm mất nhiều tài nguyên Đại Pháp, quá giới hạn trước hôn nhân, do nhiều nhân tâm nên lỡ mất nhiều lần Sư phụ an bài các việc chứng thực Pháp và cứu người. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh muốn phơi bày những gì mình đã làm, đồng thời phủ nhận an bài của cựu thế lực và những gì đã ký kết.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Thị Lê. Vào khoảng tháng 7 năm 2015 tôi đã thực hiện việc giảng chân tướng và xin chữ kí thỉnh nguyện của các đồng nghiệp tại trường học nơi tôi làm việc. Tuy nhiên, do không lí trí trong cách giảng, kèm theo tâm sợ hãi nên sau khi biết chuyện hiệu trưởng có mời tôi lên làm việc và yêu cầu tôi kí vào văn bản cam kết sẽ không tự do tuyên truyền về Pháp Luân Công tại trường học. Với nhân tâm nặng nề kèm theo ngộ Pháp chưa sâu nên tôi đã kí vào bản cam kết với suy nghĩ bao biện rằng dù sao thì mình cũng đã giảng chân tướng cho hầu hết cán bộ giáo viên trong trường, và rằng mình sẽ tìm cơ hội khác để giảng cho hiệu trưởng và các cán bộ giáo viên chưa biết chân tướng. Tuy nhiên việc giảng chân tướng trong trường của tôi có thể nói là hoàn toàn đình trệ sau cam kết đó.

Tôi đã không biết được rằng việc kí cam kết đó đồng nghĩa với việc tôi đang đi theo an bài của cựu thế lực cho đến khi sự việc thứ hai xảy ra. Tôi cùng đồng tu đi giảng chân tướng tại bệnh viện thì có bảo vệ đến mời chúng tôi xuống làm việc, sau đó họ gọi thêm ba công an bên an ninh đến. Sau một khoảng thời gian làm việc, do không đầy đủ chính niệm, kèm theo nhân tâm nổi lên trong quá trình bị công an chất vấn, đe dọa như: tâm sợ hãi, tâm an dật- sợ khó sợ khổ sợ rắc rối, nôn nóng muốn giải quyết nhanh mọi việc để sớm ra về nên tôi đã thỏa hiệp với tà ác mà ký vào bản tường trình sự việc và để họ tịch thu khoảng 60 tờ giảng chân tướng. Ban đầu tôi nghĩ rằng với nội dung bản tường trình thì kí kết vào đó không có gì nghiêm trọng. Nhưng sau khi chia sẻ với đồng tu, tôi ngộ ra rằng tôi không nên ký kết bất kỳ một giấy tờ nào với họ. Bởi đó chính là an bài của cựu thế lực. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, phủ nhận hoàn toàn những bản kí kết trên tại trường học và tại bệnh viện. Tôi không chấp nhận bất kỳ an bài nào của cựu thế lực đối với tôi. Con đường tu luyện của tôi là do Sư phụ Lý Hồng Chí an bài và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ mà thôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Tằng Hoàng Đức. Do học Pháp chưa sâu, trong lúc lý trí không thanh tỉnh, chấp trước vào tình cảm gia đình tôi đã ký kết với trường Cao đẳng Sư phạm là từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công mặc dù trong tâm chưa bao giờ từ bỏ tu luyện và đi theo an bài của cựu thế lực, tạo ra khó khăn trong tu luyện và chứng thực pháp, làm vô số sinh mệnh đáng lẽ ra được đắc cứu nhưng lại quay về phía phản diện. Sau đó một thời gian dài tôi tu luyện không tinh tấn và hành xử không đúng đắn theo tiêu chuẩn của người tu luyện chân chính. Tôi cảm thấy bản thân vô cùng xấu hổ và thật hổ thẹn. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những lời nói và hành động mà tôi đã làm trong lúc lý trí không thanh tỉnh và phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Tôi là một học viên Pháp Luân Công chân chính, tôi sẽ chỉ đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Chúng tôi là Nguyễn Thị Hằng – Nguyễn Thị Thanh, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Do thể ngộ chưa tới nên trong quá trình tu luyện có phạm phải một số sai lầm. Tháng 8-2017, chúng tôi bị công an cùng chính quyền tỉnh có chỉ đạo công ép buộc từ bỏ Pháp Luân Công, cản trở chia sẻ Pháp Luân Công cùng các đệ tử tại địa phương này. Chúng tôi không chấp nhận nhưng họ yêu cầu chúng tôi ký văn bản từ nay không được tập Pháp Luân Công, không được tuyên truyền phổ biến Pháp Luân Công, không được tụ tập đông người. Họ còn tịch thu sách vở, phương tiện đi lại của chúng tôi. Vì thể ngộ chưa tới, chúng tôi nghĩ mình ký nhưng mình vẫn tu luyện Pháp Luân Công thì cũng không sao và hoàn cảnh bắt buộc nên đã ký vào biên bản. Nay chúng tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận chữ ký của mình, không chấp nhận sự an bài của cựu thế lực, tà ác đang can nhiễu, cản trở con đường tu luyện Chính Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Vy. Tôi có nhờ các đồng tu đến trường Đại học cũ của mình để phát tặng hoa sen nhân dịp tôi đến chia sẻ với các bạn sinh viên. Do tu luyện không tinh tấn, thời gian gần đây bị lôi kéo vào việc người thường, học Pháp ít đã dẫn đến sơ hở, bị cựu thế lực dùi vào. Vì vậy, khi phát hoa sen đã bị công an mời về làm việc.

Do ngộ Pháp không sâu, tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng các việc sau:

1. Nói ra tên của đồng tu là những người có tu luyện với tôi, cũng như nói rằng tôi đã từng phát hoa sen. Do nhiều tâm danh, tôi đã bị lợi dụng khi họ nói rằng đây là việc đường đường chính chính mà sao không dám tiết lộ danh tính về vài đồng tu hay địa điểm đã từng đi. Tôi đã không ngộ ra việc này có thể can nhiễu đồng tu và các địa điểm phát hoa sen. Tôi xin thành thật xin lỗi các đồng tu vì sự thiết sót quá lớn của mình.

2. Sau khi họ ghi vào biên bản đã yêu cầu tôi ký tên. Tôi đã yêu cầu tuyệt đối không được ghi câu nào rằng tôi không tu luyện nữa hay không giới thiệu cho những người khác và yêu cầu ghi rõ tôi thực hiện việc này với mục đích giới thiệu vẻ đẹp Chân – Thiện – Nhẫn và sức khỏe cho mọi người. Tuy nhiên, họ lại thêm vào một câu “Tôi biết rằng Pháp Luân Công chưa được nhà nước Việt Nam công nhận chính thức” với lời giải thích rằng đây chỉ là Nhà nước chưa rõ, chưa thừa nhận, chứ không nói Pháp Luân Công sai hay không tốt. Do mệt mỏi, mất lý trí mà tôi đã ký tên vào biên bản này mặc dù tôi đã cảm thấy điều này không phù hợp với người tu luyện.

Tuy rằng ngay sau đó, tôi ngộ ra mình đã quá sai lầm, tôi đã kịp yêu cầu lấy lại biên bản lời khai và hủy đi chữ ký của mình. Tuy vậy, tôi biết rằng mình đã để lại một vết nhơ trên con đường tu luyện. Tôi cũng đã viết bản khai báo sự việc quá qua loa, ngắn ngủi. Đáng lẽ tôi cần phải viết thật rõ ràng và biến đó thành cơ hội giảng chân tướng và ca ngợi vẻ đẹp của Đại Pháp đối với chính quyền, thể hiện rõ ràng sự khác biệt trong bản tôi tự viết và họ viết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực và phủ nhận những gì tôi đã nói, viết và chữ ký tôi tại công an. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lương Văn. Lúc mới tu luyện con trai tôi đi phát tài liệu giới thiệu: Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống của chính quyền trung quốc đối với các học viên Pháp Luân Công nên bị công an đến nhà gọi con tôi lên xã làm việc. Công an đã soạn thảo văn bản với nội dung là không được tuyên truyền Pháp Luân Công và yêu cầu con trai tôi ký vào văn bản đó. Con tôi không ký và họ giữ đến khoảng 8 giờ tối và gọi tôi lên làm việc. Vì mới tu luyện nên tôi có tâm người thường và chưa hiểu Pháp sâu với lại còn có tâm sợ hãi cũng chưa hiểu pháp luật Việt nam, tôi đã giục con tôi ký vào đơn. Qua quá trình học Pháp và tìm hiểu pháp luật, tôi đã hiểu Đại Pháp là chân chính và không có điều luật nào cấm Pháp Luân Công và không cho giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người dân. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và lam 3 việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.


Đăng ngày 4-3-2018

Share