Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-1-2018] Tôi có một người anh họ, mấy năm trước anh đã lên kế hoạch giết chết người anh trai của mình sau khi người này bán ngôi nhà của gia đình và chiếm toàn bộ số tiền sau khi cha của họ qua đời. Mẹ và dì tôi đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã nói chuyện với anh về ý tưởng kinh khủng đó. Họ nói với anh về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và khuyên anh hãy tha thứ cho người anh trai và cư xử tốt với anh ấy. Anh đã nghe theo những lời khuyên đó và tha thứ cho anh trai mình. Mặc dù đã mất hết phần thừa kế cho anh trai mình, nhưng số phận của anh đã thay đổi trong những năm sau đó. Anh gặp tình yêu của đời mình và công việc kinh doanh trở nên rất phát đạt.

Mới đây khi tôi gặp anh trong buổi họp mặt gia đình, anh đã chia sẻ nhiều hơn về những gì đã xảy ra trong những năm sau đó.

Anh họ của tôi hiện đã ngoài 40 tuổi và đã sống ở Bắc Kinh được khoảng gần 30 năm. Khoảng một thập niên trước, bố anh qua đời và anh trai của anh, người vẫn sống ở quê tại tỉnh Hà Bắc, đã bán ngôi nhà của gia đình mà không trao đổi với anh và chiếm giữ toàn bộ số tiền.

Tại thời điểm đó, anh họ tôi vừa bị cho thôi việc và phải làm các công việc vặt để kiếm sống. Anh đã vô cùng giận giữ khi nghe thấy những điều đã xảy ra và đã thề rằng sẽ giết chết anh trai của mình rồi sau đó tự tử để không ai có thể hưởng gia tài của bố để lại.

Mẹ và dì tôi đã cố gắng ngăn chặn kế hoạch giết người rồi tự sát của anh. Anh đã nghe theo những lời khuyên đó và cải thiện mối quan hệ với người anh trai của mình. Anh cũng cố gắng hết sức để tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống.

Sau đó không lâu, anh đã kết hôn với một người phụ nữ tuyệt vời. Hai vợ chồng anh cùng với vài người bạn đã thành lập một công ty và công việc kinh doanh của họ đã thành công chỉ trong một vài năm sau đó.

Anh đã nói với tôi tại buổi họp mặt gia đình rằng anh kiếm được vài triệu Nhân dân tệ và sự thành công của anh là nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Anh cũng chia sẻ một câu truyện. Một lần anh nói chuyện với một người quen biết về Pháp Luân Đại Pháp. Người đó đã gay gắt với anh, “ Đảng Cộng sản đã cho phép cậu kiếm được nhiều tiền. Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã cho cậu được gì?”

Anh họ tôi đã nói lại, :”Nếu không nhờ Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã chết lâu rồi, sao có thể kiếm được tiền. Tôi đã đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và tôi thực sự nhất trí với những gì mà cuốn sách viết về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng đã dạy mọi người quay lại chống đối chính người thân của họ. Anh trai tôi đã trở nên ích kỷ và không có tâm, và tôi đã mất tất cả công việc vì Đảng. Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi khỏi tội ác kinh hoàng đó. Tôi có thể có một cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay, tất cả là nhờ Pháp Luân Đại Pháp! Tôi không e sợ mà nói với mọi người rằng tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp!”

Người quen đó đã rất sửng sốt và gật đầu, “Chắc chắn rồi, nếu cậu nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt, thì hãy cứ tiếp tục ủng hộ.”

Tôi đã thực sự xúc động khi nghe một người không phải là học viên đã dũng cảm đứng lên bảo vệ Pháp Luân Đại Pháp. Là một học viên, tôi đã tự hỏi tại sao tôi lại không đưa cho anh một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, để một ngày nào đó, anh ấy cũng có thể trở thành một học viên.

Anh hỏi tôi, “Liệu tôi có được tính là một học viên Pháp Luân Đại Pháp không?” Tôi trả lời, “Anh vẫn chưa đọc sách hoặc tập các bài công pháp, nên chưa thể được coi là một học viên. Nhưng anh biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và không e ngại khi nói với mọi người về những suy nghĩ của mình. Có thể nói rằng, anh là người ủng hộ Đại Pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/15/359643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/21/167671.html

Đăng ngày: 28-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share