Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2017] Vợ tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Đầu năm nay, tôi đã buông lơi trong tu luyện và dành rất nhiều thời gian và công sức vào việc mua sắm và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Tôi đã quên những gì Sư phụ giảng:

“Chỉ có tu thật tốt chính mình, thì mới có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.” (Lời chúc gửi Pháp hội Nam Mỹ [2016])

Vào ngày 12 tháng 1 tôi cùng vợ tới thăm con trai chúng tôi tại căn hộ mới được nâng cấp của cháu. Con trai tôi mua rất nhiều vật liệu qua mạng và lấy được giá rất tốt. Tôi rất vui mừng về điều đó và nói với con dâu: “Con trai của ta là một người mua sắm thông minh. Không ai có thể làm tốt hơn nó trong việc mua với giá hời.”

Đột nhiên cơ thể tôi bắt đầu run lên, vì vậy chúng tôi bắt taxi về nhà. Ở nhà, tôi bắt đầu nôn ra một cục màu đen và máu đen. Rồi tôi cảm thấy tồi tệ hơn và mắt tôi díp lại, do đó tôi đi ngủ và ngay cả khi đắp nhiều chăn, người tôi vẫn run lên.

Tôi gắng sức dậy vào sáng hôm sau để luyện công, và cố ăn nhưng không giữ được gì trong người. Cả ngày tôi không thể ăn được, và dạ dày tôi lại đau. Các con trai tôi biết về tình trạng của tôi đã rất lo lắng và động viên tôi đi khám. Tôi bình tĩnh và hướng nội. Là một học viên lâu năm, tôi nên chính lại trạng thái không đúng của mình dựa trên Pháp. Sau đó gia đình tôi đến để thúc giục tôi đi bệnh viện.

“Để tôi giải thích”, tôi nói: “Khoảng 20 năm trước, không chỉ có một thầy bói nói với tôi rằng tôi không thể sống thọ hơn 55 tuổi. Giờ tôi đã 71 rồi, hơn rất nhiều năm so với xem bói. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi đã khỏi rất nhiều bệnh tật, bao gồm bệnh tim và xơ cứng động mạch não. Quả là kỳ diệu. Bởi vì gần đây tôi buông lơi trong luyện công và học Pháp nên sự việc này xảy đến với tôi. Nếu tôi đi khám thì cũng có ý nói là tôi không còn tin vào Pháp nữa. Bệnh viện không thể giúp cho tôi được. Mọi người hiểu chứ?”

Họ hiểu và tôn trọng lựa chọn của tôi. Tôi đã không ăn trong hơn hai tuần, tôi trở nên rất yếu và ngủ rất nhiều.

Sau đó một số học viên đã đến và giúp tôi tìm ra rất nhiều chấp trước của mình, chẳng hạn như tâm hiển thị, tâm hoan hỉ, tâm tật đố, và nhiều tâm khác nữa. Sư phụ giảng:

“Tại các phương diện khác và quá trình tu luyện cũng phải chú ý không được sinh tâm hoan hỷ; loại tâm này rất dễ bị ma lợi dụng.” (Bài giảng thứ tám – Chuyển Pháp Luân)

Ngoài ra, tôi còn ôm giữ nhiều quan niệm con người, kể cả tâm sợ hãi. Ví dụ như tôi lo lắng rằng ăn có thể gây hại cho dạ dày của tôi.

Các học viên lần lượt thay nhau phát chính niệm cho tôi, điều đó khiến tôi tín Sư tín Pháp vững chắc hơn. Tôi bắt đầu ăn trở lại vào ngày mồng hai Tết Nguyên đán. Cuối cùng tôi vượt qua khảo nghiệm sinh tử và đã hồi phục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/5/356349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/18/167637.html

Đăng ngày: 28-02-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share