Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2018] Một cậu bé ở thành phố Thanh Đảo cuối cùng đã được đoàn tụ với mẹ bốn ngày trước Tết Nguyên đán 2018. Khi cậu đi thăm ông bà mình vào ngày 11 tháng 1 năm 2016, cảnh sát đã tới và bắt mẹ cậu, và cậu đã không được gặp mẹ trong hai năm.

Cô Tần Lệ Lệ trở thành mục tiêu bị bắt giữ vì cô đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp. Cô đã bị xét xử vào ngày 20 tháng 7 năm 2016 và bị tuyên án ba năm tù vào ba tháng sau đó.

06f01d8d37d3e85b545461238d54778f.jpg

Cô Tần Lệ Lệ

f996f3bdb2ecf00be9df5b57155a89dc.jpg

Con trai cô Tần

Cô Tần đã nộp đơn kháng cáo, và tòa phúc thẩm ở địa phương đã trả lại hồ sơ cho tòa sơ thẩm và không có bất kỳ hành động nào cho tới đầu năm 2018.

Tòa sơ thẩm đã ra lệnh thả cô Tần, và cô đã trở về nhà vào ngày 12 tháng 2 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/20/362024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/22/168839.html

Đăng ngày 28-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share