Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu

[MINH HUỆ 22-02-2018] Tôi đã viết một vài bài chia sẻ về quá trình tu luyện của mình, một số đã được trình bày tại các Pháp hội, còn một số được đăng trên các trang web Đại Pháp, gồm cả Minh Huệ Net. Tôi hiểu rằng không phải học viên nào cũng cho rằng họ có thể viết tốt, nhưng có lẽ quan niệm người thường khiến họ không tĩnh tâm mà ngồi xuống và hướng nội để viết được. Với tôi thì cách làm này lại có hiệu quả tốt.

Tôi tới từ một quốc gia nhỏ từng là nước cộng sản ở Châu Âu. Theo đánh giá của nhiều học viên Đại Pháp, đảng tính ở đây vẫn còn mạnh mẽ. Mãi tới gần đây, khi có nhiều người bước vào, và nhiều năm qua, tôi là người duy nhất ở nước tôi đã tham dự các Pháp hội quốc tế. Hè năm ngoái, tôi tìm cách chia sẻ với những người khác về những lợi ích mà tôi thu được khi tham dự Pháp hội nước ngoài. Do đó, hầu hết các học viên địa phương đã đồng ý đi cùng tôi tới Pháp hội (hội thảo chia sẻ kinh nghiệm) Châu Âu tới đây. Tuy nhiên, lúc đó lại chưa có thông báo về quy định chính thức.

Một trong những quy định chính thức để tham dự Pháp hội được thông báo là yêu cầu mọi người phải nộp một bài chia sẻ. Hầu hết các học viên thậm chí chưa từng thử viết một bài chia sẻ nên việc này có vẻ là một gánh nặng với họ. Nhưng chúng tôi có mấy tháng và vốn thường đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ sau buổi học Pháp chung hàng tuần làm gợi ý cho chúng tôi chia sẻ thêm. Đó là một khởi đầu tốt. Tôi cũng cố nhắc họ về những chia sẻ bằng lời mà họ đã trình bày trước đó, và hứa giúp đỡ họ trong quá trình viết bài.

Các học viên lần lượt nộp các bài chia sẻ của họ cho tôi. Sau khi xem, tôi đánh dấu những phần viết tốt, và gợi ý hướng phát triển câu chuyện. Tôi còn đề nghị họ trích dẫn càng nhiều Pháp càng tốt. Khi phát hiện có gì không nằm trong Pháp theo thể ngộ của bản thân, tôi cũng chỉ nó ra cho họ. Tôi cố gắng giúp họ bằng cách cố vấn thay vì biên tập nên chúng tôi dần đề cao lên theo chỉnh thể. Vì thế mà chúng tôi đã viết xong tất cả các bài chia sẻ trước thời hạn nộp.

Đó là cách chúng tôi “có được” tấm vé đi dự Pháp hội. Quá trình này mang lại nhiều lợi ích đáng kinh ngạc.

Vì có quá nhiều bài chia sẻ nên sau đó, chúng tôi quyết định tổ chức một Pháp hội ngay tại khu vực chúng tôi và mời học viên từ các nước lân cận tới chia sẻ kinh nghiệm.

Cuối năm ngoái, khi các bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội khu vực, tôi ngạc nhiên trước bầu không khí thuần tịnh và trang nghiêm ấy. Điều này thật khó mà có được nếu không có những bài chia sẻ chất lượng. Thực ra, tất cả các bài chia sẻ đều khá thành thục. Thậm chí, một cụ già lúc nào cũng ngại chia sẻ kinh nghiệm tu luyện cũng đã trình bày một bài phát biểu tuyệt vời.

Một học viên có thiên mục khai mở nói rằng cô ấy thấy nhiều Pháp thân của Sư phụ và đại giác giả tại sự kiện này, và tôi tin rằng những học viên đó đã thụ ích từ các bài chia sẻ của họ tại Pháp hội. Những gì chúng tôi đã làm là việc đúng đắn.

Nhìn lại lúc bắt đầu quá trình tu luyện của tôi, tôi nhớ lần đầu tham dự Pháp hội là ở Châu Âu. Mặc dù là người mới tu nhưng lúc đó, tôi đã cảm thấy có nghĩa vụ nộp bài chia sẻ. Tôi phần nào hiểu rằng mỗi học viên nên nộp ít nhất một bài chia sẻ, và đó là quy định.

Thực ra, đó không phải là quy định, ít nhất là tại thời điểm đó. Nhưng giờ thì là như vậy. Có lẽ điều này có nghĩa là Chính Pháp đã tới lúc là ai cũng cần phải viết một bài chia sẻ cho dù kỹ năng viết thế nào đi nữa. Chẳng phải chúng ta được ban trí huệ và năng lực từ Pháp sao? Chúng ta chỉ đang “làm các việc” hay chân chính đang tu luyện? Với tôi, việc Minh Huệ kêu gọi nộp bài chia sẻ cho thấy Chính Pháp đã đi tới điểm này.

Tôi biết ơn sâu sắc các học viên từ Trung Quốc đã nộp các bài chia sẻ lên Minh Huệ Net. Chính là Pháp chỉ đạo sự tu luyện của tôi, nhưng những hiểu biết của mọi người cũng giúp tôi đề cao trong Pháp. Tôi đặc biệt biết ơn những học viên đã đóng góp cho Pháp hội Trung Quốc – họ quả là “ngọn hải đăng soi sáng giữa đại dương mênh mông.”

Tôi hiểu rằng các học viên Tây phương, đặc biệt là những người mới, sẽ dễ đối chiếu với các bài chia sẻ của học viên Tây phương hơn, vì họ có sự tương đồng về tình huống và môi trường tu luyện.

Do đó tôi muốn khích lệ tất cả các học viên Tây phương nộp bài chia sẻ theo lời kêu gọi của Minh Huệ để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xin gợi ý các phụ đạo viên địa phương và các thành viên nhóm Minh Huệ địa phương cũng làm như vậy trong khu vực của mình. Đồng thời, những học viên có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc viết bài chia sẻ đó có thể giúp đỡ những ai cần giúp. Bằng cách đó, chúng ta có thể giúp chỉnh thể thu được lợi ích từ các bài chia sẻ của học viên Tây phương và đề cao cả chỉnh thể. Đó là chưa nói đến việc giúp các học viên Trung Quốc Đại Lục thấy rằng cho dù đang ở đâu, nói ngôn ngữ gì, hay từ đâu tới, chúng ta đều là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đều giác ngộ từ Đại Pháp của vũ trụ.

Đây là thể ngộ của tôi. Xin hãy chỉ ra nếu có gì không phù hợp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/22/168836.html

Đăng ngày 27-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share