Bài viết của một học viên ở Mỹ quốc

[Minh Huệ 02-12-2017] Cảnh giới của người tu luyện cần phải có năng lượng mạnh mẽ để ngăn chặn những suy nghĩ xấu từ người khác. Tôi tin rằng việc bị một ai đó theo đuổi hoặc quấy rối đôi khi có thể là phản ánh những suy nghĩ sai lầm trong tâm trí chúng ta.

Một sự việc xảy ra bốn năm trước khiến tôi nhận ra rằng chính niệm có thể thực sự ngăn chặn được tư tưởng của con người. Tôi làm việc cho một học viện có uy tín. Tất cả các đồng nghiệp của tôi đều là những người có học thức và cư xử tốt, và tất cả họ đều có diện mạo đẹp. Một hôm, chúng tôi tuyển dụng một lập trình viên nam từ một công ty khác. Anh ấy có vẻ ngoài mũm mĩm, không hấp dẫn, và luôn trò chuyện với các đồng nghiệp nữ trẻ trong thời gian lâu. Tôi không thích anh ta. Một hôm vào mùa hè, tôi mặc một chiếc váy để đi làm. Cách anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi than phiền với chồng sau khi về nhà. Chúng tôi kết luận rằng nó xảy ra vì ham muốn trong suy nghĩ của riêng tôi. “Nếu anh ta trông đẹp trai thì liệu tôi có cảm thấy không thoải mái không?” Tôi tự hỏi bản thân mình. Rõ ràng, tôi đã có tâm sắc dục.

Một thời gian sau, con gái mười tuổi của tôi đã làm một tấm áp phích về cuộc Đại Cách mạng Văn hoá ở Trung Quốc. Khi nhìn vào tấm áp phích trong văn phòng của tôi, chúng tôi đã hỏi đồng nghiệp mới về phản hồi của anh, vì anh ấy tình cờ đang ở đó. Anh đã bị sốc khi nhìn thấy tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được phơi bày trên tấm áp phích. Chúng tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho anh. Lúc đó, tôi tràn đầy từ bi và thậm chí không nghĩ về ngoại hình của anh ấy. Từ đó, anh ấy luôn tôn trọng tôi và không bao giờ nhìn tôi theo cách khiến tôi cảm thấy không thoải mái nữa.

Chính niệm

Từ sự việc này, tôi đã học được rằng khi những suy nghĩ của chúng ta chân chính và cao quý, mọi người sẽ không có những suy nghĩ xấu. Khi những điều khó chịu xảy ra, nó luôn là cơ hội để chúng ta hướng nội và đề cao.

Tôi đã có khoảng 200 cuộc diễn thuyết trước công chúng để giảng rõ chân tướng cho xã hội chủ lưu trong sáu năm qua. Tôi đã thấy rằng sự tương tác với tổng cộng 3.000 khán giả là sự phản ánh trạng thái tu luyện của tôi.

Đã 5 năm trôi qua kể từ khi tôi có bài nói chuyện với một câu lạc bộ khá lớn. Thị trưởng và thành viên hội đồng thành phố nằm trong số các khán giả. Vị trí xã hội của nhóm này làm tôi phấn khích. Chủ tịch câu lạc bộ hỏi thông tin liên lạc của tôi và hứa sẽ giới thiệu tôi với câu lạc bộ lớn nhất trong thành phố. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta bắt đầu quấy rầy tôi qua email và điện thoại. Tôi cảm thấy sợ hãi, và tôi chưa bao giờ trả lời anh ta. Khoảng sáu tháng sau, sự quấy rầy đã dừng lại.

Tìm ra chấp trước

Tôi nhận ra rằng mình chú ý nhiều hơn đến những người có ngoại hình và học thức tốt. Đó là một biểu hiện của chấp trước sắc dục. Tôi tin rằng những suy nghĩ sai lầm này đã khởi phát sự quấy rối.

Khi tìm ra những chấp trước này, tôi đã tăng cường học Pháp và luyện công. Dần dần, chấp trước này trong tôi ngày càng yếu đi.

Khoảng 18 tháng trước, sau khi tôi có bài nói chuyện khác, một khán giả nam đã đến chỗ tôi và lịch sự hỏi tôi có chấp nhận sự ngưỡng mộ của anh ấy hay không bởi vì anh ấy đã bị thu hút bởi tôi rất nhiều. Tôi mỉm cười và nói rằng tôi không thể và rằng tôi đã kết hôn. Anh ấy rời đi, hơi xấu hổ và không bao giờ liên lạc với tôi nữa.

Kể từ đó, tôi đã có hơn 100 cuộc nói chuyện và chưa bao giờ gặp lại vấn đề này một lần nào nữa. Tôi tin rằng chính niệm có thể ngăn chặn ham muốn của các khán giả, và họ sẽ ngưỡng mộ sự can đảm của các học viên Đại Pháp thay vì ngưỡng mộ tôi như một người phụ nữ. Là một người đã lập gia đình, cho dù cách ăn mặc hay diện mạo của tôi như thế nào, những người khác không nên có những ý nghĩ sắc dục khi họ nhìn tôi, ngay cả khi họ không biết tình trạng hôn nhân của tôi.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/2/166612.html

Đăng ngày 26-2-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share