Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2018] Ông Cao Tuấn bị cảnh sát từ Sở Cảnh sát Liêu Dương bắt tại nhà vào ngày 5 tháng 7 năm 2017. Ông đã bị Tòa án huyện Liêu Dương xét xử ba lần, bị tuyên án chín năm tù, và phạt 50.000 tệ vào ngày 21 tháng 1 năm 2018. Hiện, ông đang khiếu nại bản án.

Vì ông Cao bị bắt nên mẹ già 80 tuổi của ông phải ở nhà một mình. Khi ông bị giam giữ tại Trại giam Liêu Dương, ông đã cố gắng thuyết phục lính canh đừng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản. Khi lính gác yêu cầu ông ký các văn bản, ông chỉ viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Ông Cao bị xử lần lượt vào ngày 3 tháng 11 năm 2017, ngày 23 tháng 11 năm 2017, và ngày 21 tháng 1 năm 2018.

Trong phiên xử, công tố viên dùng các biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo” làm bằng chứng. Tuy nhiên, những biểu ngữ này lại là do đặc vụ an ninh nội địa Liêu Dương ngụy tạo. Cảnh sát còn tịch thu 42.800 tệ từ nhà ông Cao khi bắt ông; số tiền này cũng được dùng làm bằng chứng.

Ông Cao sống ở Lĩnh Tử, thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Trước khi học Pháp Luân Công, ông có nhiều thói quen xấu. Sau khi bước vào tu luyện, các bệnh tật của ông đã khỏi. Ông tu luyện tâm tính và trở thành người tốt bụng, biết quan tâm tới người khác. Ông còn chăm sóc mẹ già bị bệnh thần kinh của mình nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/14/361126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/20/168809.html

Đăng ngày 26-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share