Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 20-02-2018] Ngày 17 tháng 2, cũng là ngày mồng hai Tết Nguyên đán, các học viên Pháp Luân Công Romania đã thực hiện một chiến dịch xin chữ ký thỉnh nguyện tại trung tâm thành phố Bucharest, thủ đô của Romania.

Họ đã thiết lập một gian hàng phía trước một siêu thị tấp nập, biểu diễn những bài công pháp của Pháp Luân Công tại đó và phân phát tài liệu giới thiệu về môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống này. Một vài học viên đã chia sẻ với khách bộ hành về những bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải trải qua chỉ vì thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng nói cho mọi người biết về việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã đi xa tới mức nào trong việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để thu hoạch tạng nhằm mục đích kiếm lời trong ngành công nghiệp cấy ghép tạng.

Nhiều người cảm thấy bàng hoàng khi biết đến những tội ác này và vô cùng phẫn nộ với chế độ Cộng sản Trung Quốc vì đã gây ra tội ác kinh hoàng như vậy. Họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công cũng như chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

c6bfa7c9ab7e67263cf032acf24824dc.jpg

05e461995f94f1562b173df4f6f332b8.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại trung tâm thành phố Bucharest vào ngày mồng hai Tết Nguyên đán

Nhiều người đã từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Sau khi đọc thông tin trên tấm bảng giảng chân tướng, nhiều người đã tiến đến chiếc bàn đặt cạnh đó để ký tên thỉnh nguyện. Một số người nhận tờ rơi giảng chân tướng từ các học viên và ký tên thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này.

Một vài người lần đầu tiên được biết thông tin về cuộc bức hại và đã ký tên thỉnh nguyện. Một số du khách cho rằng, một cuộc bức hại tàn bạo như vậy nhằm vào các học viên ở Trung Quốc là điều bất công và không thể chấp nhận được.

Một giáo viên trung học cho biết, ông sẽ mang tài liệu giảng chân tướng này về cho sinh viên và các đồng nghiệp của mình, để cho nhiều người hơn nữa có thể biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Một người đàn ông có tên là Adi cho biết, ông hy vọng rằng các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc sẽ không còn bị bức hại và bị giết chết, thay vào đó, họ sẽ có thể được đón một năm mới hạnh phúc và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông cũng hy vọng rằng quyền tự do ngôn luận sẽ được tôn trọng ở Trung Quốc và rằng mọi người sẽ không còn bị chế độ Cộng sản Trung Quốc khống chế nữa.

Bà Ileana được một học viên tặng một bông hoa sen gấp bằng giấy rất xinh đẹp. Bà khen ngợi vẻ đẹp của bông hoa sen và ca ngợi sự tuyệt diệu của Pháp Luân Công khi dạy về Chân – Thiện – Nhẫn. Bà rất sốc với cuộc bức hại vô cùng tàn ác mà các học Pháp Luân Công đã phải chịu đựng ở Trung Quốc và bày tỏ ước muốn rằng cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/20/362031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/21/168828.html

Đăng ngày 26-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share