Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 24-06-2004] Nhiều học viên tại Bắc Kinh đã may mắn có cơ hội được tham gia khóa học do đích thân Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp truyền công. Tại các buổi học, các học viên đã được tịnh hoá thân thể và cảnh giới tư tưởng cũng được thăng hoa lên. Chúng tôi cũng được trải nghiệm và nghe được rất nhiều những câu chuyện về Sư phụ, có những câu chuyện kể ra nghe thật giống như truyền thuyết nhưng tất cả đều là sự thật. Và qua đó, chúng tôi cũng cảm nhận được Sư phụ vì để cứu độ chúng ta mà đã phải chịu rất nhiều vất vả, Sư phụ đã phải trải qua rất nhiều ma nạn. Đại ân này, vốn dĩ không có lời nào có thể cảm tạ hết được! Cách duy nhất có thể làm là chúng ta hãy nỗ lực làm tốt trên con đường tu luyện của chính mình, đạt được tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, một tâm hướng thiện, đó mới là cách hồi đáp tốt nhất dành cho Sư phụ.

3. Thổ Địa dâng nước cho Sư phụ

Khi Sư phụ và một đoàn người bắt đầu lên núi thì một người phụ nữ đột nhiên tiến tới. Trên đầu bà ấy đội một chiếc khăn trắng, tay bưng một bình nước, không nói một lời nào mà đi về phía sau đoàn của Sư phụ. Một vài người hỏi bà ấy có phải là người bán nước không? Nhưng bà ấy vẫn không nói tiếng nào, vài người trong đoàn muốn bê giúp bà bình nước nhưng bà ấy không đưa cho bất cứ ai và chỉ mời duy nhất Sư phụ uống nước. Tình huống này cứ diễn ra trong suốt quãng đường lên núi, sau khi đoàn xuống núi xong thì người phụ nữ này cũng đột nhiên biến mất. Sư phụ nói với mọi người rằng, người phụ nữ đó là Thổ Địa của ngọn núi này.

4. Sau khi được Sư phụ vỗ một cái liền minh bạch ra vấn đề

Vào năm 1993, một đệ tử ở Bắc Kinh tu luyện vào thời kỳ đầu, vì tu luyện Pháp Luân Công nên vợ của anh ấy nhất quyết đòi ly hôn. Một hôm, anh ấy dùng bữa cùng Sư phụ, anh ấy vừa ăn vừa cúi đầu trầm tư suy nghĩ: “Nếu vì luyện công mà phải ly hôn thì mình biết làm thế nào bây giờ?”. Ý niệm vừa lóe lên thì Sư phụ đã đi tới vỗ vỗ vào vai anh này, thế là anh ấy ngay lập tức đã minh bạch tất cả sự việc, nội tâm cũng bừng tỉnh thông suốt.

Sau đó trên lớp học, Sư phụ đã giảng:

“Có người chỉ vì luyện công, [mà] cãi nhau đến mức ly hôn. Rất nhiều người đã không nghĩ thử xem tại sao lại xuất hiện tình huống này? Sau này chư vị hỏi họ: ‘Cớ sao tôi luyện công thì mình lại khó chịu nóng nảy đến thế?’ Họ không nói được gì, thật sự không nói được gì: ‘Thế à, tôi không nên nóng thế, nhưng lúc ấy phát hoả ghê quá’. Thực ra là chuyện vì sao? Khi luyện công thì đồng thời nghiệp lực cần chuyển hoá, bất thất giả bất đắc, điều mất cũng là điều xấu; chư vị cần phải phó xuất.” (Chuyển hoá nghiệp lực, Chuyển Pháp Luân)

5. Không truy cầu được “trị bệnh” thì bệnh lại khỏi!

Có đồng tu tham dự khóa học thứ 13 được tổ chức tại Bắc Kinh. Trong lớp học, Sư phụ nói với mọi người, Pháp Luân Công không được dùng với mục đích trị bệnh. Nhưng có một học viên mang theo mục đích muốn được trị bệnh mà đến lớp học, vì trước đây bà ấy từng học một môn khí công khác nên đã mắc phải hội chứng Hysteria {trên thân bà có phụ thể rắn khống chế}. Bà ấy không nói với Sư phụ và cũng không bỏ ý định được trị bệnh này của mình. Khi khoá học kết thúc, bà ấy nằm bò lên bàn và không rời đi, trong tâm bà nghĩ: “Tôi cứ nằm lì ở đây không chịu rời đi, xem xem rốt cuộc Sư phụ có chữa bệnh cho tôi không”. Bà cứ nghĩ rằng Sư phụ sẽ đến hỏi thăm tình hình nhưng trái lại Sư phụ đã không để ý đến bà và rời đi.

Trong một buổi giảng Pháp sau đó, Sư phụ giảng:

“…có người thấy rất khó chịu, phủ phục trên ghế chẳng dậy, đợi tôi từ trên bục giảng xuống trị [bệnh] cho họ. Tôi sẽ chẳng động thủ trị [bệnh].” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Sau này, dần dần bà ấy đã minh bạch ra được những Pháp lý mà Sư phụ đã giảng, trong tâm nghĩ: “Mình không cần những thứ loạn bát nháo ấy (chỉ phụ thể rắn)”. Thế là, dù Sư phụ không hề động tay chữa bất cứ một bệnh nào mà tất cả các bệnh trên cơ thể bà đều đã được khỏi hết!

Tham chiếu: phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5, phần 6, phần 7.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/24/77629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/14/49869p.html

Dịch ngày 20-9-2004, cập nhật 16-6-2021; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share