Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2017] Tôi là một bác sĩ. Trước đây tôi có một bệnh nhân 78 tuổi và lưng của ông bị cong một góc gần 90 độ. Ông đã chịu đựng căn bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng trong hàng chục năm. Càng về sau, chứng đau thắt lưng của ông càng trở nên nặng hơn. Một ngày nọ, gia đình lại đã đưa ông đến phòng khám chỗ tôi. Họ đã khóc khi nhìn thấy ông chịu đựng đau đớn.

Tôi đã xem lại tất cả hồ sơ bệnh án của ông. Đứng từ góc độ y khoa mà xét, thì chẳng có cách nào khác giúp ông ngoại trừ việc phải tiến hành phẫu thuật. Khi xem xét điều kiện sức khỏe của ông, vị bác sĩ phẫu thuật đã không đề xuất phương án mổ mà thay vào đó là nên điều trị duy trì.

Dị dạng ở lưng đã biến mất sau khi thoái đảng.

Trong suốt thời gian nằm viện của ông cụ, tôi đã nói chuyện với ông về Pháp Luân Đại Pháp và về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ấy nói rằng ông là một đảng viên lâu năm với hơn 60 năm tuổi đảng. Ông đã khăng khăng rằng ông sẽ không thoái Đảng. Tuy nhiên, tôi vẫn không nản lòng. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều tiếp tục nói chuyện với ông về điều này. Cuối cùng ông cũng đã hiểu ra và vui vẻ thoái Đảng. Ông cũng thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Vài ngày sau, lưng của ông đã dần dần thẳng lên. Gia đình ông vô cùng vui mừng. Ông được xuất viện và về nhà. Kể từ đó, mỗi khi lên thành phố, ông đều ghé thăm tôi và thể hiện lòng biết ơn. Tôi đã nói với ông rằng ông nên cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), vì Ngài mới là người đã giúp ông vượt qua được căn bệnh.

Chân bị gãy của đứa trẻ đã lành lại trong ba ngày.

Một ngày nọ sau giờ làm, tôi ghé thăm một người họ hàng có con đang nằm trên một băng ca của bệnh viện. Cháu bé trông có vẻ vô cùng đau đớn. Sau khi hỏi thăm, tôi được biết, vào ngày hôm đó ở trường, cậu bé được giao chạy thi một trăm mét. Nhưng vào lúc tiếng còi thổi lên thì chân trái của cậu bé bị đau đến nỗi không thể chạy được. Cậu bé được đưa đến bệnh viện và kết quả chụp phim cho thấy xương chân của cháu đã bị gãy. Bác sỹ chỉnh hình nói rằng cậu bé cần được phẫu thuật. Một bác sĩ chỉnh hình khác nói rằng cháu bé cần phải ở yên vị trên giường ít nhất 2 tháng. Cháu bé đã rất sợ và từ chối làm phẫu thuật.

Vì vậy tôi bảo người họ hàng đừng lo lắng và rằng có một cách tốt hơn để giúp cháu bé. Sau giờ làm, tôi đi thẳng đến nhà cậu bé. Tôi nói với cậu bé rằng chân của cháu sẽ ổn thôi nếu cháu thoái Đoàn và niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Cậu bé nhắc tôi là cháu đã thoái Đoàn rồi vì vậy sẽ không cần phải làm lại nữa. Tôi nhớ ra là năm ngoái tôi đã thuyết phục cháu đã thoái đoàn rồi và cháu nói cháu luôn ghi nhớ hai câu ấy. Tôi nhắc cháu phải thường xuyên niệm những câu đó

Sang đến ngày thứ ba, mẹ cháu bé bảo rằng chân của cháu đã không còn đau nữa và cháu đã quay lại trường đi học.

Lại một lần nữa, sự kì diệu của Đại Pháp đã được hiển hiện thông qua trải nghiệm của đứa trẻ này. Gia đình họ đã tiết kiệm được tiền, cháu bé không còn bị đau và không phải nghỉ học. Gia đình họ rất vui mừng và vô cùng biết ơn Đại Pháp.

Những người họ hàng đã khoát khỏi căn bệnh xơ gan chỉ trong một tuần.

Một trong những người bà con xa của tôi đã phải nằm viện vì bệnh xơ gan và chứng vàng da. Ông đã tốn mất 8000 tệ để trị bệnh. Một tuần sau khi ra khỏi viện, mắt và nước tiểu của con trai ông cũng chuyển sang vàng; cậu ấy cũng bị cả xơ gan.

Người bà con đã vô cùng lo lắng và đến gặp tôi. Cách đây 10 năm, 8000 tệ không phải là khoảng tiền nhỏ đối với một người làm nông. Tôi đã bảo con trai ông ấy rằng cậu ấy hoàn toàn không cần phải đến bệnh viện. Tôi bảo trước hết cậu ta cần phải thoái Đảng và nghỉ làm ở nhà một tuần. Sau đó, ở nhà cậu ấy cần phải liên tục niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Cậu ấy đã bảo rằng sẽ không vấn đề gì và có thể làm được những điều này.

Trong vòng một tuần, màu vàng trong đôi mắt cậu ấy đã giảm rõ rệt, và nước tiểu đã quay trở lại bình thường. Cả gia đình vô cùng vui mừng và biết ơn Đại Pháp!

Những hạch sưng ở mang tai đã trở lại bình thường

Một buổi sáng nọ khi tôi đang ở chỗ làm thì chị dâu tôi mang đứa cháu trai bốn tuổi đến bệnh viện gặp tôi. Về sơ bộ thì có vẻ cháu bé đã rất đau cổ vào tối hôm trước và đến sáng nay họ nhận thấy hạch ở mang tai cháu đã sưng lên ở cả hai bên cổ. Cháu bé khóc liên tục và nói rằng cháu không muốn uống thuốc hay tiêm gì cả.

Tất cả mọi người trong nhà tôi đều biết đến những sự thật liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Họ biết rằng Đại Pháp là tốt mặc dù đã nhìn thấy những đau khổ mà gia đình tôi đã gánh chịu trong suốt cuộc bức hại. Tôi đã bảo anh trai và chị dâu tôi dạy cháu bé niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo” và họ đã làm như vậy.

Bởi nhà chúng tôi ở gần nhau, nên sau bữa ăn trưa tôi ghé thăm nhà chú thím để xem cháu bé thế nào. Tôi nhận thấy những cái hạch bị sưng đã giảm đi phân nửa, và cháu bé rất vui vẻ. Sau bữa cơm tối, tôi lại ghé qua lần nữa. Lần này, những hạch sưng ở mang tai đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Chứng kiến sự kì diệu mà Đại Pháp mang lại, cả gia đỉnh rất phấn khởi và tất cả mọi người đều hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự tốt đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/21/356940.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/15/166750.html

Đăng ngày 21-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share