Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2018] Một người phụ nữ bị cầm tù vì đức tin của mình chỉ vì phản đối lao động khổ sai ở trong tù, đã bị tra tấn tàn bạo và bị bức thực. Gia đình bà đã cảnh báo lãnh đạo nhà tù rằng họ sẽ kiện nhà tù vì tội ngược đãi tù nhân.

Bà Chu Á Phương bị bắt vào ngày 13 tháng 11 năm 2014, chỉ vì bà nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Người công dân 49 tuổi này của thành phố Lăng Nguyên đã bị tuyên án sáu năm tù vào tháng 8 năm 2015 và yêu cầu kháng án của bà đã sớm bị từ chối. Bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào đầu năm 2016.

Bà Chu bị ép phải lao động khổ sai hơn 15 giờ mỗi ngày mà không được trả tiền. Bà phải chịu sự ngược đãi này trong khoảng một năm rưỡi trước khi quyết định phản đối nó. Lãnh đạo nhà tù đã trả thù bà bằng việc ngược đãi bà tàn bạo hơn. Bà đã yêu cầu một lời xin lỗi nhưng không có ai đứng ra nhận trách nhiệm.

Bị đánh đập tàn bạo trong lần tuyệt thực đầu tiên

Gia đình bà Chu nhận được một cuộc gọi từ nhà tù vào ngày 5 tháng 7 năm 2017, họ thông báo rằng bà đã tuyệt thực trong bảy ngày.

Những người thân của bà đã vội tới nhà tù vào ngày hôm sau. Trưởng cai ngục họ Triệu đã kể lại cho họ nghe những gì đã xảy ra. Bà Chu từ chối lao động khổ sai, nên họ đã tống bà vào biệt giam. Bà đã tuyệt thực để phản đối.

Bà Chu kể lại với gia đình mình rằng bà bị đánh đập và có rất nhiều vết thâm tím trên khắp thân thể bà. Tuy nhiên, họ Triệu đã phủ nhận rằng họ không hề đánh bà.

Thấy bà chỉ còn da bọc xương và ốm yếu, gia đình bà đã yêu cầu bà ngừng tuyệt thực. Bà đã đồng ý.

Bị bức thực trong lần tuyệt thực thứ hai

Nhà tù đã gọi cho gia đình bà Chu vào ngày 4 tháng 1 năm 2018, nói rằng bà lại tuyệt thực. Những người thân của bà đã tới nhà tù vào ngày hôm sau và biết rằng bà Chu bị buộc phải đứng trong hơn 10 giờ đồng hồ trong một ngày vì từ chối lao dịch.

Lần này, bà Chu đã từ chối ngừng tuyệt thực.

Gia đình bà Chu quay trở lại nhà tù vào ngày 8 tháng 1 và bà nói với họ rằng: “Tôi đang bị ngược đãi. Đội trưởng Triệu và cả đội lính canh phải xin lỗi tôi. Tôi không vi phạm bất kỳ điều luật nào của Trung Quốc và tôi không phải là tội phạm. Tôi từ chối lao động khổ sai.”

Đội trưởng Triệu nói: “Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi bà! Nếu bà nhất quyết tuyệt thực, chúng tôi sẽ bức thực bà!”

Sau đó, Triệu đã làm một tờ đơn miễn trách nhiệm đưa cho gia đình bà Chu ký. Gia đình bà hiểu rằng bà Chu có thể phải chịu những hậu quả nặng nề của việc bức thực nên đã kiên quyết từ chối ký vào tờ đơn.

Khi họ trở lại vào ngày 16 tháng 1, bà Chu đã bị đưa đến bệnh viện với ống thức ăn ở trong mũi. Họ thấy đôi tay của bà bị còng ra sau lưng, và bà trông rất ốm yếu.

Họ đã yêu cầu cảnh sát thả bà ngay lập tức để được điều trị y tế nhưng đã bị từ chối.

Gia đình bà đã tới nhà tù vào ngày 23 tháng 1 với một tờ đơn đã được soạn sẵn, trong đó kể lại chi tiết những gì bà Chu đã phải chịu đựng khi ở trong tù. Họ đưa tờ đơn cho đội trưởng Triệu và yêu cầu được gặp bà Chu.

Đội trưởng Triệu đã từ chối không cho gia đình được gặp mặt bà và chỉ cho phép gia đình nói chuyện với bà qua điện thoại.

Bà Chu nói rằng bà đã ngừng tuyệt thực vài ngày trước, và gia đình bà đã nhắc bà viết tên của các lính canh và tù nhân đánh đập và ngược đãi bà trong khoảng thời gian bị cầm tù còn lại. Họ hứa với bà rằng họ sẽ đưa những kẻ bức hại bà ra trước công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/28/360158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/30/167769.html

Đăng ngày 21-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share