Bởi Yi Guan, đệ tử tại Trung quốc

[Minh Huệ] Tôi có kinh nghiệm phát Chính niệm với một đệ tử khác một vài lần. Vừa khi phút thứ mười chấm dứt, anh ta ngừng ngay và thả chân ra ngay lập tức. Tôi hỏi anh ta tại sao vậy. Anh ta nói rằng anh ta đang phát Chính niệm, và đặc biệt là anh ta ngồi lâu như thế, chân anh ta bị đau lắm.

Tôi đôi khi cũng thấy như thế. Vài lúc khi tôi phát Chính niệm, tôi gặp nhiều sự kháng cự. Tôi cảm thấy bọn hắc thủ rất độc ác. Tôi cảm thấy mười phút như rất là lâu. Trong những trường hợp như thế, nếu chúng ta kéo dài thêm thời gian, chúng ta có thể phá tan được tà ác. Khi chúng ta gặp như thế, chúng ta ngồi lâu cở một tiếng đồng hồ, nhưng chúng ta có cảm giác là thời gian qua rất nhanh.

Hôm qua, tôi hồi tưởng lại một bài đăng trên Minghui.net với tựa đề Một vài sự hiểu biết về Phát Chính niệm (phần 1). Bài đó nói rằng “Trong lúc đó, mổi một đệ tử đều cảm giác được sức mạnh của Chính niệm. Tôi nhớ rằng chúng ta có thể chia sẻ sự hiểu biết về chúng ta nên phát Chính niệm bao lâu. Cuối cùng, mọi người đồng ý rằng khi phát Chính niệm, chúng ta không nên để ý đến thời gian dài bao nhiêu. Ví dụ như, trong trận chiến giữa thiện và ác, nếu chúng ta chỉ nghĩ đến thời gian phát Chính niệm, thì trận chiến giữa thiện và ác sẽ như thế nào? Chúng ta không nên để ý đến thời gian là phải 10 phút; chúng ta không nên dừng lại cho đến khi tất cả tà ác phải bị tiêu diệt trong trận chiến đó. Dự định của bọn tà ác là sẽ lập ra những lớp tẩy não, thì những dự định đó phải bị bỏ vì không có điều kiện hay không có điạ điểm để mở lớp. Đó là lần đầu tiên chúng tôi dùng Chính niệm cùng nhau chống lại sự dàn dựng của Thế lực cũ”

Tôi hiểu rằng khi chúng ta dùng Chính niệm để trừ tà ác, tại những không gian khác, đó chính là trận chiến giữa thiện và ác. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến thời gian phát Chính niệm là 10 phút, tà ác biết được thời hạn đó, chúng sẽ phục hồi lại tình trạng củ. Mặt khác, nếu chúng ta không có giới hạn về thời gian chúng ta có thể phát Chính niệm cho đến khi tất cả tà ác bị tiêu diệt, cho đến khi nào chúng ta không cảm thấy còn sự kháng cự nữa. Thì Chính niệm của chúng ta thật sự trừ diệt tận cùng tà ác từ những không gian khác.

1-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/1/83046.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/19/52602.html.

Dịch ngày 21-9-2004, đăng ngày 22-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share