Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-2-2018] Bà Vương Phượng Anh là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nam Xương, đã nhận một bản án vào ngày 19 tháng 1 năm 2018. Toà án khu Đông Hồ đã kết án phi pháp bà ba năm tù. Bà Vương đã từ chối bản án và gia đình bà đã kháng án.

75c6fb1fdbb95f7a14afd69ac5345448.jpg

Bà Vương Phượng Anh

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, bà Vương đã bị bắt giữ vì treo các biểu ngữ Pháp Luân Công. Từ khi bà bị bắt, người chồng 84 tuổi đã liên tục yêu cầu chính quyền thả bà.

Trong phiên xử vào ngày 13 tháng 11, bà Vương đã tự biện hộ vô tội cho mình. Trong một tuyên bố ngắn gọn, bà nói bà từ chối các cáo buộc đối với bà vì bà không vi phạm luật lệ nào cả. Bà đã yêu cầu trả lại tiền và vật dụng cá nhân bị tịch thu trong lúc bắt giữ.

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà đã trở nên tốt hơn và mọi căn bệnh bao gồm di chứng va đập, tăng huyết áp và viêm phế quản đã biến mất hoàn toàn. Bà đã không phải uống thuốc kể từ đó.

Từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Vương đã bị giam nhiều lần vì nói với mọi người về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Riêng trong năm 2016, bà đã bị bắt giữ bốn lần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/1/360293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/8/167861.html

Đăng ngày 18-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share