Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-2-2018] Năm ngoái, một giáo viên trường trung học là cô Lưu Đông Mai đã bị kết án phi pháp 3 năm tù vì nói chuyện với học sinh của mình về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cô Lưu cho rằng trách nhiệm của giáo viên không chỉ là truyền thụ kiến thức cho học sinh mà còn cần giáo dục các em cách làm người tốt, hướng các em trở thành những người thiện lương, có đạo đức để các em có thể đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội. Trong một bài giảng, nội dung đưa ra thảo luận là một bài viết về Chu Đôn Di, một học giả thời nhà Tống đã biện hộ cho một tù nhân và giúp người này khỏi bị kết án tử hình phi pháp. Cô Lưu đã liên hệ ý nghĩa của câu chuyện này với việc bảo vệ công lý cho các trường hợp của các học viên Pháp Luân Công hiện nay, những người bị bức hại một cách tàn bạo chỉ vì tin vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Phòng Cảnh sát huyện Cao Dương coi đây là vụ việc quan trọng nhất. Sau khi bắt giữ cô Lưu, cảnh sát đã chất vấn học sinh của cô hơn 4 giờ đồng hồ, trong đó có cả những học sinh đã tốt nghiệp để tìm hiểu xem có bao nhiêu học sinh và phụ huynh đã được cô Lưu nói chuyện về Pháp Luân Công. Cuộc thẩm vấn còn được tiến hành với cả những học sinh mà cô từng đứng lớp giảng thay các giáo viên khác. Tổng cộng, cuộc điều tra đã được tiến hành với hàng trăm học sinh lớp 9 ở ba thị trấn.

Trong khi thẩm vấn cô Lưu, một cảnh sát đã thẳng thắn nói: “Cục Công an là cơ quan bạo lực. Cảnh sát là công cụ để thực hiện bạo lực.”

Tháng 12 năm 2017, cô Lưu đã bị kết án 3 năm tù và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ sau khi bị xét xử mà không có sự hiện diện của luật sư hay người nhà.

Lo sợ rằng các giáo viên khác tu luyện Pháp Luân Công cũng nói chuyện với học sinh về môn tu luyện, các cán bộ huyện Cao Dương đã cấm tất cả những giáo viên này lên lớp giảng dạy và cấm phân công cho họ dạy thay.

Từ khi cầm quyền đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dựa vào tuyên truyền, sự sợ hãi của người dân, và việc kiểm duyệt thông tin để duy trì chế độ độc tài của nó. Nó cũng sử dụng đúng chiến thuật này trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bằng cách bỏ tù một giáo viên và thẩm vấn học sinh của cô sau bài học về việc đấu tranh cho sự công bằng của những người khác theo lương tâm, Đảng không chỉ thể hiện sự bất công do chính nó gây ra mà còn cho thấy nó lo sợ học sinh gây dựng được nền tảng đạo đức cho chính mình.

Báo cáo liên quan:

Một giáo viên bị kết án tù vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho học sinh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/4/360407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/12/167900.html

Đăng ngày 18-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share