Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2018] Một phụ nữ ở thành phố Vũ Hán đã bị ngất giữa buổi xử án và được đưa tới một bệnh viện địa phương. Phiên tòa vẫn tiếp tục với hai bị cáo khác, và cả hai bị cáo này cùng với bà đều bị tuyên án vài tuần sau đó.

Bà Sử Ánh Hà đang ở nhà vào ngày 19 tháng 7 năm 2016 khi một nhóm đặc vụ từ Đồn Cảnh sát quận Thanh Sơn đột nhập vào và bắt giữ bà. Họ buộc tội bà “tham gia vào một vài hoạt động Pháp Luân Công”. Chỉ một giờ trước đó, cảnh sát từ Đồn Cảnh sát quận Vũ Xương, đã bắt giữ ông Vương Kế Quân tại nhà riêng với hành động tương tự. Ông Chung Trường Khê cũng bị bắt giữ cùng ngày với cùng lý do.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, mang lại nhiều lợi ích to lớn cho người tập nhưng hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp tàn bạo.

Bà Sử bị ốm nặng trong khoảng thời gian bị giam giữ ở trại tạm giam và được thả ra nhờ bảo lãnh sau đó ba tháng. Bà bị bắt giữ lại vào tháng 4 năm 2017 trước khi bà có thể hồi phục hoàn toàn.

Bà Sử, ông Vương, và ông Chung xuất hiện ở Tòa án quận Hồng Sơn vào ngày 13 tháng 12. Các luật sư cùng gia đình họ chỉ được thông báo về phiên xét xử trước đó vài giờ.

Các luật sư bào chữa đã yêu cầu tòa án tuyên bố vô tội cho họ, bởi vì không có điều luật nào ở Trung Quốc cấm tập Pháp Luân Công.

Bà Sử, lúc đó thể trạng còn yếu ớt, đã đột nhiên bất tỉnh và được đưa gấp tới phòng cấp cứu. Thẩm phán vẫn tiếp tục buổi xử án với ông Vương và ông Chung.

Gần đây, có thông tin cho biết bà Sử và ông Vương đã bị tuyên án năm năm tù và ông Chung bị tuyên án bốn năm. Họ hiện vẫn đang kháng cáo lên tòa phúc thẩm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/5/360466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/8/167862.html

Đăng ngày 14-2-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share