Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2004] Trong một thời gian dài, tôi đã bị rối bời bởi chấp vào tình và không thể thoát ra được. Vì chấp vào tình, tôi bị chấp vào ham muốn tình dục, nó đã tra tấn tôi và khiến tôi cảm thấy thất vọng về bản thân cũng như không xứng đáng với sự cứu độ của Sư phụ. Một khi tâm dục vọng xuất hiện, tôi chỉ có thể trách mình, không dám nghĩ đến Sư phụ hay nghĩ rằng mình là một học viên Đại Pháp.

Một ngày nọ trong giấc mơ, tôi đã trải qua một quan khảo nghiệm về ham muốn tình dục. Mặc dù không làm gì xấu trong giấc mơ, khi tỉnh dậy tôi cảm thấy mình đã không vượt quan tốt, vì tôi không nhớ nổi mình là một học viên Đại Pháp. Từ khi bắt đầu tu luyện, cảm giác xấu hổ của người thường đã làm tôi bế tắc. Nhưng rồi một ngày, tôi chợt nghĩ đến một câu hỏi: tại sao không nghĩ mình là một học viên Đại Pháp trong khi trải qua khảo nghiệm này?

Vài ngày sau, khi tâm dục vọng lại xuất hiện để can nhiễu tôi, tôi đã cố tự nhủ “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Khi tôi cố gắng nhẩm câu này, tôi cảm thấy rất khó để nhẩm cả câu mặc dù nó chỉ có vài chữ. Tôi cảm thấy như mình đã phải đột phá một lớp rất dày đang cố ngăn cản tôi làm như vậy và làm cho tôi buông bỏ ý niệm này. Nhưng tôi vẫn nhất định nhẩm hết cả câu và bắt đầu nhẩm lần thứ hai và lần thứ ba. Lúc đầu, rất khó để nhẩm hết câu và giọng phát từ trong tâm cũng rất yếu. Nhưng sau lần thứ tư và thứ năm, tôi cảm nhận rõ ràng rằng câu đó xuất ra từ tầng sâu nhất của sinh mệnh và tạo ra một uy lực to lớn. Mặc dù không thể nhìn được, tôi cảm thấy câu này chiếu rọi tất cả các tầng không gian của mình, cùng lúc đó đám hắc thủ, tà ác đã nhanh chóng bị giải thể, tan rã dưới ánh sáng đó.

Một tuần sau, tôi lại nhẩm đoạn Pháp trong phần “Luyện công chiêu ma” trong Chuyển Pháp Luân:

“Chỉ cần chư vị coi bản thân mình là người luyện công, thì đúng thời điểm ấy chư vị sẽ nghĩ ra được, [nên] chư vị có thể ước chế bản thân mình, cái quan này chư vị có thể vượt qua được…. Tâm tính của học viên chúng ta đề cao rất nhanh, lúc ấy cậu thanh niên liền cảnh giác, điều mà cậu ấy nghĩ đến trước nhất là: ‘Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp’. Niệm đầu vừa xuất khởi, “xoẹt” [một cái] lập tức tất cả đều biến mất; nguyên [chúng] là huyễn hoá mà thành. Sau đó Phật A Di Đà và Lão Tử lại xuất hiện lại”.

Thực ra Sư phụ đã giảng Pháp cho chúng ta cách giải quyết tình huống này. Chỉ là tôi đã quá mê mờ và đặt tâm quá nhiều vào ý nghĩa bề mặt của hai từ “trong mộng” và “đả tọa” khi Sư phụ giảng,

“Nếu như định lực của chư vị chưa đủ, chư vị sẽ [thấy nó] xuất hiện ở trong mộng khi ngủ; chính lúc chư vị ngủ hoặc chính vào lúc chư vị đả toạ, liền đột nhiên xuất hiện.”

Tôi quên rằng mọi việc trong xã hội người thường cũng giống như một giấc mơ.

Khi tôi học phần, “Tâm nhất định phải chính”, Sư phụ lại điểm hóa cho tôi:

“Tâm không chính là gì? Đó là [người mà] họ cứ mãi không tự coi mình là người luyện công…. Điều tôi vừa giảng là việc những người luyện công chúng ta vì bản thân không thể đối đãi với bản thân mình một cách đúng đắn, [nên] tạo thành những chuyện phiền phức ấy, cũng chính là phiền phức do tâm bất chính chiêu mời đến. Chúng tôi giảng cho mọi người có chỗ tốt, để mọi người biết [cần] làm thế nào, phân biệt chúng ra sao, sao cho tương lai không xuất hiện vấn đề. Chư vị chớ cho rằng những lời tôi vừa giảng là không [nghiêm] trọng; mọi người phải hết sức chú ý, thông thường xuất hiện vấn đề chính ở điểm này, thông thường vấn đề xuất hiện chính ở chỗ này. Tu luyện là cực kỳ gian khổ, là nghiêm túc phi thường; chư vị hơi không chú ý là có thể [bị] rớt xuống ngay, huỷ [hoại] chỉ trong một sớm; do vậy tâm nhất định phải chính.”

Sau đó, mỗi khi tôi gặp một khảo nghiệm như vậy, tôi luôn luôn nghĩ ngay rằng “Tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp”.

Mỗi khi nhẩm câu này, tôi cảm thấy năng lượng mạnh mẽ tràn ngập từ trong ra ngoài, đám hắc thủ biến mất ngay lập tức và không thể ảnh hưởng một chút nào đến tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/1/9/64438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2004/1/25/44406.html

Đăng ngày 14-2-2018: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lại để sát hơn với nguyên bản.

Share