Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

(MINH HUỆ 1-11-2017) Mọi người đều biết Minh Huệ Net là cửa sổ giao lưu tỷ học tỷ tu của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Tuy nhiên, có một số đồng tu khi gặp sự việc đột xuất thì không nghĩ đến Sư phụ, không nghĩ đến Đại Pháp, bị tà ác truy hỏi những tài liệu này ở đâu ra, họ thường trả lời rằng trên đường có người đưa cho, hoặc thấy cách làm của đồng tu nào đó sau khi bị bắt giam đã không bị bức hại, liền theo đó mà học. Do còn mang nhiều tư tâm nên họ đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Hậu quả của việc học theo người khác chứ không học theo Pháp là cuối cùng, người đó bị bức hại.

Tôi cũng là một trong những người như thế. Một ngày năm 2012, tôi đi ra chợ để phát tài liệu Đại Pháp, bị người xấu báo cảnh sát. Đang đêm, tôi bị một nhóm người thuộc Phòng 610 đạp cửa xông vào nhà, lấy cớ là kiểm tra hộ khẩu. Lúc đó, tôi không thể nhớ đến Sư phụ và Đại Pháp, chỉ nhớ đến một bài viết trên Minh Huệ của một đồng tu chia sẻ về cách làm thế nào để vượt qua một tình huống tương tự. Tôi đã làm theo cách mà đồng tu chia sẻ mà không làm theo lời Sư phụ dạy phải buông bỏ nhân tâm, giảng rõ chân tướng, cứu độ chúng sinh. Cuối cùng, tôi bị kết án 3 năm. Kỳ thực đồng tu đã tránh khỏi bức hại là nhờ bản thân đã ngộ ra trong Pháp, đã tu trong Pháp. Chúng ta không thể bắt chước người khác được, mỗi người đều phải tự đi con đường của mình.

Năm 1999, khi cuộc bức hại mới bắt đầu, tôi cùng mấy đồng tu trong vùng đến Bắc Kinh chứng thực Pháp. Lúc đó, tà ác bức hại điên cuồng, cảnh sát hễ thấy đệ tử Đại Pháp thì không cần hỏi phải trái đúng sai đã xông vào đánh. Tôi thấy rất nhiều đồng tu bị cảnh sát đánh trầm trọng, có người bị đánh đến nỗi đầu chảy máu, có người máu mũi chảy ròng ròng, nhưng trong đó tôi thấy một đệ tử Đại Pháp vừa hô một tiếng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”cảnh sát lập tức dừng tay, không đánh anh ấy nữa. Một đồng tu đi cùng tôi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, thấy đồng tu kia hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì không bị đánh nữa, anh ấy cũng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nhưng vừa hô xong thì anh ấy lại bị cảnh sát tát thêm cho hai cái. Sau đó, khi ra khỏi trại giam, tôi hỏi anh ấy lúc đó khởi niệm đầu gì mà hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Anh ấy nói, lúc đó rất sợ hãi, nhìn thấy đồng tu hô xong không bị đánh nữa, liền theo đó mà hô. Có thể thấy rằng, người trước xuất tự nội tâm mà hô, còn người sau là để bảo vệ bản thân khỏi bị đánh mà hô theo. Lúc đó, tôi cũng như vậy, không ngộ ở trong Pháp, nhận thức đối với Pháp lý còn hàm hồ, hoàn toàn dùng quan niệm của con người để suy nghĩ vấn đề, cho nên mới bị bức hại nghiêm trọng. Nếu mỗi đệ tử Đại Pháp việc gì cũng có thể nghĩ đến Sư phụ, nghĩ đến Đại Pháp, hoàn toàn phủ định bức hại, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta.

Còn nhớ một lần vào năm 2012, trước khi bị bắt, tôi đến các cơ quan phát Cửu bình và tài liệu chân tướng, khi phát cho một cơ quan bộ ngành, một ủy viên đảng nghe thấy Pháp Luân Công liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Lúc đó, tôi không chút động tâm, cảm thấy toàn thân rất bình tĩnh, nhưng nhất thời không biết nên làm gì. Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến Sư phụ, trong tâm cầu xin Sư phụ cứu giúp. Tôi từ từ bước đến nói với anh ấy rằng tôi là một người tốt, nếu anh gọi cuộc điện thoại này, sau này, tôi có vấn đề gì thì cả đời anh sẽ không an lạc. Lúc này, tôi thấy anh ấy lập tức buông điện thoại xuống nói: “Anh đi đi”. Vậy là tôi đã tránh khỏi một nạn. Do đó, trong hoàn cảnh khốc liệt, khi gặp khó khăn, trong đầu nhất định phải thanh tỉnh, thời thời khắc khắc nhớ đến Sư phụ, nhớ đến Đại Pháp, mới có thể thanh trừ tà ác, phủ định an bài của cựu thế lực.

Hiện giờ, trong cuộc sống hàng ngày của tôi, dù là đi giảng chân tướng hay tham gia các hạng mục cứu độ chúng sinh khác, tôi đều phân tách giữa tu luyện và làm việc, để tư tưởng mình nhảy thoát ra khỏi người thường, hàng ngày tôi thường nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ hoặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, tư tưởng của tôi sẽ không dễ bị người thường và việc thường can nhiễu nữa. Lúc đó tôi cảm thấy chính niệm rất mạnh, theo lý giải của tôi, đây chính là ý nghĩa của thực tu.

Trên đây là một chút kinh nghiệm của bản thân, lý giải về tu luyện Đại Pháp có hạn, mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/1/356166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/15/167600.html

Đăng ngày 13-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share