Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 25-1-2018] Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Tòa án quận Mật Vân đã kết án bà Quách, một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh 5 năm tù mà không hề thông báo cho gia đình cũng như luật sư của học viên này biết.

Bà Quách bị đưa vào đồn cảnh sát trong khoảng thời gian Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức họp Quốc hội vào tháng 3 năm 2017, thời điểm này được coi là nhạy cảm chính trị. Nhà bà Quách đã bị lục soát. Cảnh sát đã tịch thu một máy tính, một máy in và các vật dụng cá nhân khác. Sau khi bà Quách bị đưa đến Trại tạm giam Mật Vân, sức khỏe của bà sa sút nhanh chóng. Trong phiên xét xử đầu tiên, bà đã bị bất tỉnh nhưng các nhà chức trách đã từ chối cho phép bà tại ngoại để điều trị y tế.

Trước lần bị bắt giữ này, bà Quách đã bị bắt giữ 3 lần trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2008 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị đưa vào trại lao động cưỡng bức 2 lần, trong đó có Trại Lao động cưỡng bức tỉnh Sơn Tây. Lần nào bà cũng kiên định không từ bỏ con đường tu luyện của mình.

Sau khi bà được thả ra vào tháng 5 năm 2009, cảnh sát địa phương, Phòng 610 và các cơ quan chính quyền khác đã liên tục sách nhiễu và đe dọa bà. Họ nói với bà: “Chúng tôi sẽ giúp bà có được việc làm nếu bà đồng ý viết một bản tuyên bố cam kết từ bỏ tu luyện. Nếu không, chúng tôi sẽ lại tiếp tục bắt giữ bà.”

Gia đình bà Quách cũng bị liên lụy trong cuộc bức hại này. Khi con trai bà nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, anh đã bị đuổi về và họ nói rằng nguyên nhân là do mẹ anh tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Quách và gia đình bà hiện đang phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực do áp lực nặng nề của cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/25/360034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/7/167843.html

Đăng ngày 13-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share