Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2018] Bà Trương Bội Hoàn bị tuyên án 8 tháng tù vì tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh phổ biến được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng nhằm buộc tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Một công dân 65 tuổi ở thị trấn Thông Giang Khẩu, huyện Xương Đồ tu luyện Pháp Luân Công vì môn tập này mang lại lợi ích về sức khỏe cho bà, đồng thời giúp bà có thêm năng lượng để kinh doanh cửa hàng ăn. Do vậy, bà luôn giữ vững đức tin của mình và nói với mọi người rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công là phi pháp.

Bà Trương và con trai bà đang ở nhà vào ngày 23 tháng 10 năm 2017, thì Dương Ngọc Bình (phó giám đốc sở công an huyện Xương Đồ), Lưu Kiến Tân (trưởng phòng an ninh nội địa huyện Xương Đồ), và Chu Kinh (trưởng đồn cảnh sát thị trấn Thông Giang Khẩu) đã đột nhập vào để lục soát nhà bà.

Con trai bà được thả vào cuối ngày hôm đó, nhưng bà vẫn bị giam tại trại tạm giam Thiết Lĩnh.

Bà Trương xuất hiện trước tòa vào ngày 22 tháng 1 năm 2018 và bị buộc tội vài tuần sau đó. Hiện bà đang kháng án lên tòa án phúc thẩm Thiết Lĩnh.

Người con trai bị đe dọa trước phiên xử bốn ngày

Ngày 25 tháng 10, con trai bà Trương đã cố gắng vào thăm bà ở trại giam, nhưng anh chỉ được gửi tiền cho bà, mà không được phép gặp mặt bà. Anh đã thuê một luật sư để bào chữa vô tội cho bà.

Kiểm sát viên Lý Huy của Viện Kiểm sát huyện Xương Đồ đã trả lại hồ sơ cho cảnh sát vào ngày 27 tháng 11, nhưng nhân viên phòng an ninh nội địa đã trình lại hồ sơ của họ vào ngày 4 tháng 12 và thuyết phục ông Lý đưa ra cáo trạng khởi tố bà Trương vào ngày 22 tháng 12.

Luật sư của bà Trương được thông báo rằng ngày xét xử sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 1 năm 2018. Bốn ngày trước phiên xử, Đồn trưởng Chu Kinh và thư ký hội đồng các vấn đề chính trị và pháp luật địa phương đã xuất hiện tại nhà bà và đe dọa con trai bà. Họ cảnh báo anh không được gây rối.

Con trai của bà Trương không nản chí, anh đã thông báo cho các học viên địa phương biết về phiên tòa xét xử mẹ mình. Các học viên sau đó đã truyền nhau giấy mời khắp thị trấn và khuyến khích người dân cùng tham dự phiên tòa.

Những người ủng hộ đã bao quanh nơi diễn ra phiên xử công khai

Hơn 100 người đã xuất hiện tại tòa vào ngày xử án bà Trương. Tuy nhiên, tòa đã kiên quyết chỉ cho 20 người vào tham dự phiên xử, gồm có gia đình bà Trương. Các nhân viên Dương Ngọc Bình, Lưu Kiến Tân, Quách Hiểu Phong, Quách Chí Cương, và Thượng Ngọc Phong đã trực tiếp kiểm tra chứng minh thư và chất vấn mối quan hệ của họ với bà Trương.

Chủ tọa phiên tòa đã lờ đi sự phản đối từ những người ủng hộ còn lại và ra lệnh cho nhân viên tòa án đưa đám đông ra khỏi tòa.

Các nhân viên tòa án đã buộc phải đóng cửa kính ra hành lang. Một vài người ủng hộ đã từ chối rời đi và tì vào cánh cửa. Chủ tọa đã ra lệnh cho nhân viên phải đóng cửa chớp lại.

Các luật sư bào chữa đã bác bỏ bằng chứng của bên nguyên

Các luật sư của bà Trương đã yêu cầu tòa tuyên bố vô tội cho bà. Họ biện luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc cấm tập Pháp Luân Công hoặc cho rằng Pháp Luân Công là tà giáo và thân chủ của họ không làm gì gây tổn hại cho ai, lại càng không thể phá hoại việc thực thi pháp luật.

Công tố viên trích dẫn biên bản thẩm vấn con trai bà Trương như một bằng chứng chống lại bà. Các luật sư đã phản đối và cho biết con trai bà đã nói với họ rằng cậu ấy đã từ chối ký biên bản cuộc thẩm vấn sau khi cậu ấy nhận ra nó hoàn toàn ngụy tạo để chống lại mẹ mình.

Công tố viên cũng đưa ra chứng cứ gồm 13 tờ rơi chưa hoàn thiện bị tịch thu tại nhà bà Trương. Công tố viên biện luận rằng những tờ rơi này có chứa thông tin về Pháp Luân Công. Các luật sư chỉ ra rằng việc thân chủ của họ sở hữu và sản xuất các tài liệu về Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp. Họ chất vấn công tố viên sao không đưa ra trước tòa các tờ rơi như đã nói, nhưng họ không có gì để đưa ra.

Các luật sư chỉ ra rằng cảnh sát đã không trình thẻ công tác hoặc giấy khám nhà khi bắt giữ thân chủ của họ, cũng như không hề đưa cho bà danh sách các vật dụng bị tịch thu theo yêu cầu pháp luật.

Thẩm phán Vương Ninh đã dừng phiên xử mà không đưa ra phán quyết nào.

Con trai bà Trương đã gọi cho ông Vương vào ngày 2 tháng 2 và được biết rằng mẹ của anh đã bị tuyên án tám tháng tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/4/360409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/7/167844.html

Đăng ngày 13-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share