Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 6-2-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở gần Helsinki, Phần Lan, đã tổ chức một sự kiện vào ngày 3 tháng 2 tại Kamppi, một trong những khu mua sắm đông đúc nhất, để giới thiệu môn tu luyện cả thân lẫn tâm này và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn khốc Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Không ngại thời tiết băng giá với nhiệt độ -8 độ C (17 độ Fahrenheit), nhiều người qua đường đã dừng chân để xem các học viên biểu diễn công pháp, đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc.

7486126fdd831e513cf47d71dfdefac6.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tập thể ở Helsinki, Phần Lan, vào ngày 3 tháng 2 năm 2017

4e5f3d7c51a5fea454058158e39cf85d.jpg

Khách bộ hành dừng chân để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Anh Rarsh đến từ Ấn Độ đang đi công tác ở Helsinki. Anh đã nhận các tài liệu và chăm chú lắng nghe một học viên nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Sau khi nghe nói rằng đơn thỉnh nguyện sẽ được gửi đến chính phủ Phần Lan cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế, anh đã ký tên để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại. Anh Rarsh đã bày tỏ rằng anh thích học thiền và sẽ đọc thêm về nó trên Internet tại trang web falundafa.org.

Một em bé sáu tuổi rất thích những bông sen giấy gấp thủ công có thẻ đánh dấu sách. Em chăm chú nghe một học viên giải thích cho em ý nghĩa của những từ trên thẻ đánh dấu trang sách là Chân – Thiện – Nhẫn và nói rằng em thực sự thích những từ này. Cha em đã dừng lại để ký thỉnh nguyện sau khi trò chuyện với các học viên.

Một phụ nữ đi qua quầy thông tin rồi lại quay lại. Cô tò mò muốn biết các học viên đang làm gì và đã kinh ngạc khi nghe nói đến sự ngược đãi mà các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc phải chịu đựng. Cô đã cảm ơn các học viên vì đã chia sẻ thông tin và cũng đã ký thỉnh nguyện.

Một nhạc sỹ đi cùng bạn bè và đã có cuộc trò chuyện ngắn với một học viên, anh cho hay đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Sau khi ký thỉnh nguyện, anh cùng bạn bè rời đi.

Khoảng một giờ sau anh quay lại và nói: “Xin lỗi vì đã vội đi nhưng tôi phải đi tiễn bạn mình ra ga. Bạn có thể giải thích cho tôi thêm vì sao các học viên ở Trung Quốc bị đối xử tệ thế và thậm chí bị giết hại để lấy nội tạng không?”

Người học viên đã nói với anh về những lợi ích về thể chất và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp, những tội ác của Đảng Cộng sản Trung quốc trong mấy thập kỷ qua nhưng các học viên vẫn kiên định với đức tin của mình như thế nào trong cuộc bức hại tàn bạo này.

Người nhạc sỹ cảm động: “Cảm ơn các bạn đã cho tôi biết điều này. Tôi sẽ đọc tài liệu của các bạn và tôi nghĩ tôi cũng sẽ tới điểm luyện công chung của các bạn.”

Sau đó, anh nói: “Tôi sẽ kể câu chuyện của các bạn bằng một bài hát và hát cho mọi người nghe.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/6/360511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/7/167849.html

Đăng ngày 13-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share