Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-1-2018] Ngày 25 tháng 1 năm 2018, một thợ làm tóc ở khu Đại Hưng, Bắc Kinh đã bị đưa ra xét xử vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bởi vì ở Trung Quốc không có điều luật nào nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội, nên luật sư của bà Cổ Thụy Bình đã đại diện và bào chữa cho bà trắng án. Chủ tọa phiên tòa đã hoãn phiên xét xử mà không đưa ra phán quyết và bà Cổ vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam Đại Hưng.

Gia đình chia ly sau khi bà Cổ bị bắt giữ

Vụ việc bắt giữ của bà Cổ được thực hiện trước bởi một cuộc thăm dò của cảnh sát vào đầu tháng 4 năm 2017. Khi bà Cổ đang làm việc trong tiệm tóc của mình thì có ba nhân viên tới yêu cầu kiểm tra giấy phép kinh doanh và chứng minh nhân dân của bà. Khi họ khuyên bà Cổ đóng cửa tiệm tóc, bà đã không quan tâm tới họ bởi bà không làm điều gì phi pháp.

Ngày 13 tháng 4, một trong các nhân viên trên cùng với ba cảnh sát khác lại đến nhà bà Cổ. Họ lục soát nhà bà mà không đưa ra chứng minh hay lệnh khám xét nào. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công , 6000 nhân dân tệ tiền mặt và nhiều tài sản giá trị khác của bà Cổ.

Cả bà Cổ và chồng bà – ông Thôi Kiến Hoa đã bị đưa tới trại tạm giam. Ông Thôi đã phẫu thuật ung thư ruột chưa đầy hai tháng trước. Ông yêu cầu một chút nước ấm để uống nhưng họ chỉ đưa cho ông nước lạnh.

Ngày hôm sau ông Thôi được thả, mặc dù vậy cảnh sát đã thẩm vấn ông tại nhà vào ngày 20 tháng 4. Luật sư của ông Thôi và bà Cổ đã liên lạc với nhân viên Quách Hạ vào giữa tháng Năm để hỏi về vụ việc của bà Cổ. Quách tuyên bố rằng vụ việc của bà Cổ đã được chuyển tới viện kiểm sát. Nhưng vài ngày sau khi ông Thôi tới viện kiểm sát, các nhân viên ở đây nói họ không có thông tin gì về vụ việc. Đến tận đầu tháng Bảy, viện Kiểm sát mới nhận được hồ sơ vụ việc từ cảnh sát chuyển sang.

Rất khó để ông Thôi có thể tự chăm sóc bản thân và tìm cách để vợ mình được tại ngoại. Từ khi bà Cổ bị bắt, chị gái của ông Thôi đã phải chăm sóc cho hai đứa con gái chín tuổi của ông.

Hai vợ chồng bà Cổ đều nhận được thụ ích từ Pháp Luân Công

Bà Cổ thường bị các triệu chứng thống kinh, nhưng các triệu chứng đó đã biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vài năm trước.

Ông Thôi tuy rất ủng hộ vợ mình tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông không đã không tu luyện cho đến tháng 3 năm 2017.

Tháng 1 năm 2017, ông được chẩn đoán bị ung thư ruột và đã phải phẫu thuật vào ngày 15 tháng 2. Ông được ra viện ngày 27 tháng 2 nhưng đã bị biến chứng nghiêm trọng. Ông Thôi đã phải dựa vào tiêm tĩnh mạch và đã bị sụt khoảng 13kg trong một thời gian ngắn. Vấn đề nghiệm trọng nhất của ông là các vấn đề về dạ dày, gan và ông thường bị nôn.

Bà Cổ giục ông luyện Pháp Luân Công. Ông Thôi đã đồng ý và bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Chỉ trong vòng ba ngày, ông đã có thể ngủ ngon giấc cả đêm. Ông Thôi rất sợ chứng mất ngủ hành hạ ông nhiều thập kỷ, giờ nó đã biến mất một cách rất dễ dàng. Ông bắt đầu luyện công và đã khỏe lên từng ngày.

Tuy nhiên, vụ việc bắt giữ gần đây đã gây hại cho sức khỏe của ông Thôi. Ông đã phải vật lộn để hồi phục và gặp khó khăn khi kết thúc kỳ nghỉ phép (ông vẫn đang trong thời gian nghỉ phép để điều trị y tế).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/29/360185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/2/167796.html

Đăng ngày 12-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share