Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2017] Sau khi Sư phụ công bố bài viết “Tiến đến viên mãn” trong Tinh tấn Yếu chỉ II, nhiều học viên đã nhận ra chấp trước căn bản. Tôi cũng cần tìm ra chấp trước căn bản của mình. Khi bước vào tu luyện, tôi tò mò về công năng và bị ngã đau vì chấp trước đó. Tôi đã loại bỏ chấp trước đó và không còn nghĩ về nó nữa. Sau đó, tôi học “Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]”, trong đó, Sư Phụ giảng:

cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là ‘sắc’, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất.“

“Chính là nói rằng họ coi việc này là quan trọng phi thường, cho nên ai phạm phải giới [cấm] ấy, ai thực hiện không tốt về phương diện này, thì cựu thế lực, tất cả chư Thần trong vũ trụ ấy đều sẽ không bảo [vệ] chư vị, hơn nữa còn đẩy chư vị xuống.”

Sư phụ đã yêu cầu những học viên phạm sai lầm trong vấn đề này hãy công khai nó ra. Tôi đã bị sốc. Sau khi đọc một bài tâm đắc thể hội trên Minh Huệ, tôi bị chấn động mạnh, tôi biết tôi không thể giấu nó nữa, tôi phải phơi bày vết nhơ này trong cuộc đời tôi. Tôi đã hiểu ra vì sao tôi không thể thăng tiến trong tu luyện. Khi không tiến lên được, tôi cảm giác như có gì đó trói chặt tôi, cho dù chủ ý thức của tôi mong mỏi thăng lên trên nhưng tôi không sao làm được cho thích đáng.

Chấp trước sắc dục và tình của tôi hết sức nghiêm trọng. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn mơ mộng về những mối quan hệ lãng mạn và một hôn nhân hoàn hảo. Đến tuổi thiếu nữ, tôi rất tò mò về tình dục và đọc rất nhiều sách khiêu dâm. Tôi thậm chí còn học cách thủ dâm. Những thứ này tạo ra rất nhiều nghiệp tư tưởng. Năm 1996, sau khi xem xong băng hình giảng Pháp của Sư phụ, tôi được gặp Sư phụ trong một giấc mơ. Trong một ngôi đền trang nghiêm, tráng lệ, có rất nhiều chư Phật mặc áo cà sa đứng hai bên đền thờ. Sư phụ dắt tay tôi bay lên trời. Tôi chỉ chừng sáu hay bảy tuổi. Tôi được nhìn thấy mấy đời mà mình đã trải qua trong nhiều kiếp. Trong đó, có một đời, tôi đã cưới một người đàn ông là bạn trai đầu tiên của tôi trong kiếp này. Anh xa nhà nhiều năm nên tôi nghĩ anh đã chết. Một hôm, tôi gặp anh trên đường và phát hiện ra là anh đã phản bội tôi để cưới một người phụ nữ khác. Tôi đã cãi nhau rất nhiều với người phụ nữ đó. Trong kiếp sống này, bạn trai đầu tiên của tôi đã nhiều lần lừa phỉnh tôi để có quan hệ tình dục với tôi. Cuối cùng, anh ấy bỏ tôi để đi với một phụ nữ khác. Trong nhiều kiếp sống, tôi là một người đàn ông và luôn gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Tôi đã ở với một phụ nữ trong ba kiếp sống, và chúng tôi đã tự sát hai lần vì không lấy nhau được. Cuối cùng, đến đời thứ ba thì chúng tôi đã cưới nhau.

Trong một kiếp sống, tôi là một người đàn ông muốn tu Phật giáo. Bố mẹ tôi dọa tự tử để ép tôi kết hôn với một người phụ nữ. Sau khi kết hôn thì mỗi người ở một nơi và chúng tôi không làm tròn bổn phận làm vợ làm chồng của mình. Tôi định sẽ đi tu sau khi cha mẹ qua đời và đã được gia đình đồng ý. Mọi người trong làng biết chuyện giữa tôi và vợ. Cuối cùng, tôi đã giúp vợ tôi kết hôn với người mà cô ấy yêu trước khi tôi đi tu. Mọi người trong làng thấy tôi bay lên trời. Khi vượt qua tầng thứ của con người, tôi thấy thật tuyệt diệu, như gà con thoát khỏi vỏ trứng vậy. Tôi biết cảm giác tuyệt diệu ấy là do tôi đã từ bỏ cảm xúc của con người.

Tôi là người khá cổ hủ. Tôi cho rằng một phụ nữ có quan hệ tình dục trước hôn nhân sẽ không bao giờ được đàn ông quý trọng. Tôi hối hận về những gì đã làm và quyết định không bao giờ kết hôn. Khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, gia đình và đồng nghiệp của tôi cho rằng tôi không chịu kết hôn là vì Pháp Luân Công. Vì tôi không muốn gây ấn tượng tiêu cực về các học viên Pháp Luân Đại Pháp và vì chưa bỏ được chấp trước về tình cảm nên tôi lấy chồng năm 1999. Sư phụ từ bi đã thay đổi cuộc đời tôi. Chồng tôi là một người cao quý, tốt bụng. Anh không cặp kè với những phụ nữ khác khi tôi bị giam trong trại lao động cưỡng bức. Điều đó quả là hiếm có trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, trước khi kết hôn, anh thường muốn quan hệ tình dục những khi chỉ có chúng tôi với nhau. Tôi từ chối vì tôi biết một học viên không thể làm điều đó và tôi cũng sợ anh ấy sẽ phát hiện tôi không còn trinh tiết nữa. Mặc dù không quan hệ tình dục, nhưng chúng tôi đã có rất nhiều kiểu đụng chạm khác. Giờ đây, tôi đã biết rằng những tà thần bại hoại nơi cao tầng đã khống chế chồng tôi và tìm cách lợi dụng sơ hở của tôi để tiêu diệt tôi nếu tôi mắc sai lầm lớn. Đám tà thần này con thao túng những bạn trai mà tôi hẹn hò từ hồi còn trẻ. Họ ve vãn tôi bằng cả lời nói lẫn hành động. Tôi không phạm sai lầm vì tôi đã nghiêm khắc chiểu theo Pháp. Nhưng tôi lại tưởng rằng đó là vì tôi vẫn còn hấp dẫn mà không nhận ra rằng điều đó xảy ra là do chấp trước sắc dục của tôi vẫn chưa tận diệt.

Là học viên, chúng ta biết thời gian vô cùng hạn hẹp. Chúng ta sẽ không thoát khỏi Tam Giới nếu không trừ bỏ chấp trước sắc dục, chúng ta sẽ không thể viên mãn nếu không bỏ tâm tật đố, ghen tuông. Tôi thường lo lắng khi không vượt được quan sắc dục trong mơ và lảng tránh quan hệ tình dục với chồng. Vì thế, chồng tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi lại cư xử như thế, khiến giữa chúng tôi nảy sinh nhiều xung đột. Đến giờ, tôi đã hiểu chúng ta không thể miễn cưỡng loại bỏ chấp trước; đó không phải là chân tu. Cho dù có cố tỏ ra và tưởng mình đã loại bỏ được chấp trước thì thực ra, chúng ta vẫn còn chôn giấu nó ở nơi sâu kín. Giờ đây, tôi cố gắng loại bỏ chấp trước sắc dục của tôi và chồng tôi bằng chính niệm và cảm thấy có tác dụng.

Từ năm 2006, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ chấp trước vào dục vọng. Lúc đó, tôi còn chưa nhận ra. Sau đó, chồng tôi luôn thấy mệt mỏi khi về nhà và ở trong phòng xem ti vi một mình. Nếu tôi muốn gần gũi anh thì anh tỏ ra khó chịu. Cuối cùng, anh ngủ giường riêng và ngày càng có nhiều cuộc họp sau giờ làm việc hơn. Trong suốt bốn tháng đó, tôi đi ngủ sau lúc nửa đêm và thức dậy vào sáng sớm để luyện công. Tôi không mệt mỏi chút nào dù chỉ ngủ 3-4 tiếng. Tôi đã liên tục đề cao. Trạng thái tốt đó không kéo dài khi quan niệm con người của tôi nổi lên. Tôi nghi ngờ chồng đang ngoại tình. Tôi thường gào lên và cãi nhau với anh. Tôi phàn nàn với gia đình anh và dọa ly hôn với anh. Trong thời gian đó, miệng tôi có rất nhiều nốt nhiệt loét và bị đau họng. Tôi không nghĩ ra đây là nguyên nhân. Cuối cùng, chồng tôi đã đồng ý ngủ chung giường với tôi. Anh ấy thú nhận rằng vì đêm nào tôi cũng đi ngủ muộn và khiến anh ấy bị thức giấc khi tôi vào giường nên anh muốn ngủ giường riêng. Sau đó, một học viên chỉ ra chấp trước của tôi và nói rằng tôi không biết tôi may mắn đến thế nào! Tôi rất ích kỷ và thiếu từ bi với chồng. Tôi muốn là một học viên tốt trong môi trường gia đình nhưng lại hành xử như một người thường. Điều đó khiến chồng tôi không tán thành rất nhiều việc tôi đã làm.

Trường này có một thứ quan hệ đối ứng với vũ trụ: phía vũ trụ có thứ gì thì trong trường này của người ta cũng có thứ đối ứng với nó; [tất cả đều] có thể đối ứng. Nó là một loại hình tượng, không phải là [vật] chân thực.” (Chuyển Pháp Luân).

Chồng và con tôi (cũng là một học viên) ở với tôi nên lời nói và hành vi của họ phản ánh chấp trước của tôi. Khi tôi đồng hóa mọi suy nghĩ với “Chân – Thiện – Nhẫn”, gia đình tôi đã bình yên trở lại. Khi tôi quên tu luyện tâm tính và hành xử như người thường, chồng và con tôi cũng thể hiện những mặt xấu của tôi.

Trên đây là những hiểu biết cá nhân của tôi. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì chưa đúng. Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/11/152537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2007/4/24/84872.html

Đăng ngày 12-02-2018; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share