Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-1-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, nhưng chỉ sau khi tham gia vào một điểm luyện công tập thể vào năm 1998, tôi mới thật sự cảm nhận được sự thù thắng của Đại Pháp.

Tôi đã bị đuổi việc sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Việc bị tra tấn và ngược đãi liên tiếp đã khiến tôi suy kiệt cả về thể chất và tinh thần. Khi hệ thống trại lao động cưỡng bức tan rã vào năm 2013, tôi được thả và trở về nhà, nhưng không lập tức trở lại tu luyện.

Sư phụ đã không bỏ rơi tôi

Tôi đã bị bức hại trong nhiều năm, bị bắt lao động cưỡng bức và kết án tù ba lần vì đức tin vào Đại Pháp. Tôi đã bị tước quyền tự do cơ bản của con người trong hơn 6 năm. Lần cuối cùng được thả ra khỏi trại lao động, tôi đã có nhận thức lệch lạc và không thể tự kéo mình thoát khỏi trạng thái mê lạc trong xã hội người thường.

Vợ tôi (một đồng tu) luôn cố gắng giúp tôi, hy vọng tôi có thể trở lại tu luyện. Em trai tôi cũng hy vọng tôi tu luyện trở lại, nhưng không thuyết phục được tôi.

Sau đó, trong một tình huống dường như ngẫu nhiên, một đồng nghiệp tại nơi làm việc cũ của tôi gặp vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng đã bất ngờ liên lạc với tôi. Trước đây, tôi từng nói với cô ấy về tác dụng chữa bệnh khỏe người của Pháp Luân Đại Pháp.

Nghe lời khuyên của tôi, đồng nghiệp của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện đã chữa lành nhiều bệnh tật của cô ấy như: ung thư, chứng đau đầu mãn tính quấy rầy cô suốt hơn 20 năm, dị ứng và một số vấn đề khác. Bệnh nhức đầu của cô ấy đã biến mất trong vòng một tháng đọc cuốn sách Đại Pháp và không bao giờ tái phát. Trước đây, cô có một làn da xỉn màu và rất mệt mỏi sau khi đi bộ chỉ vài bước. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cô đã không phải trở lại bệnh viện, vì tất cả bệnh tật của cô đều biến mất.

Đã hơn một năm kể từ khi đồng nghiệp của tôi bắt đầu tu luyện. Cô bây giờ tràn đầy sức sống và có thể làm mọi việc – thậm chí leo núi.

Câu chuyện của cô đã khích lệ tôi rất nhiều. Nhờ Sư phụ từ bi đã an bài cuộc gặp gỡ này để giúp tôi trở lại tu luyện. Ngoài ra, nhờ giúp đỡ của vợ tôi và các đồng tu khác, tôi đã trở lại làm một học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa.

Trở lại tu luyện

Sau khi trở về từ trại lao động, tôi bị đau dạ dày, chướng bụng, gặp các vấn đề về tiêu hoá và bị u sau gáy. Tôi thậm chí đã đến gặp bác sĩ Trung y để điều trị. Vì công việc căng thẳng và mệt mỏi, tôi cảm thấy mình đang già đi nhanh chóng. Qua ảnh chụp, tôi có thể thấy mình trông già hơn nhiều so với trước đây.

Sau nhiều năm bị bức hại về tài chính, tôi đã suy nghĩ để làm sao mỗi ngày kiếm tiền nhiều hơn và làm sao để kiếm được hàng chục triệu nhân dân tệ. Với suy nghĩ này, mặc dù tôi biết rất rõ rằng vợ mình không đồng ý, nhưng tôi đã bí mật mượn tiền của em trai và tham gia vào một số dự án đầu tư.

Trở lại tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi thoát khỏi trạng thái tồi tệ về thể chất và tinh thần. Nhờ giúp đỡ của các bạn đồng tu, tôi đã liên tục đề cao theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Đầu tiên, tôi bắt đầu học Pháp và luyện công. Sau đó, tôi bắt đầu phát chính niệm và tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng khác nhau.

Qua chia sẻ kinh nghiệm của các học viên, tôi đã tìm ra được những thiếu sót của mình. Trong thời kỳ này, tôi cũng đã tham gia khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999.

Càng học Pháp nhiều, tôi càng nhận ra rằng mục đích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi là để “phản bổn quy chân”. Sứ mệnh của tôi là cứu những chúng sinh bị mê mờ để tôi có thể về nhà cùng Sư phụ qua việc hoàn thành thệ ước của bản thân!

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.” (Chuyển Pháp Luân)

“Học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sau một giai đoạn tu luyện, từ bên ngoài mà trông thì thấy khác rất nhiều; da trở nên mềm, trắng hồng.” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, và những thay đổi diễn ra trên thân thể của tôi có thể dễ dàng thấy được. Da của tôi trở nên mịn màng và trắng hồng. Tôi trông tràn đầy sức sống và tình trạng lão hóa ở tuổi ngoài 50 đã biến mất. Qua bề ngoài của tôi, nhiều người nghĩ rằng tôi chỉ khoảng 40 tuổi. Tôi cũng có thể cảm nhận được những thay đổi to lớn này, và đây chính là Sư phụ đang khích lệ tôi.

Trong công việc, tôi cũng cảm thấy khá thoải mái, vì tôi không còn bị lợi ích cá nhân làm ảnh hưởng nữa. Không có tranh chấp giữa khách hàng và tôi khi tôi đối xử với họ bằng sự chân thành không dối trá. Khi vấn đề phát sinh, tôi giải quyết chúng theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Làm việc tốt đã giúp tôi được tăng lương. Thách thức chính đối với tôi bây giờ là việc giảng chân tướng trực diện cho mọi người.

Mối quan hệ trong gia đình chúng tôi ngày càng trở nên hòa thuận. Vào dịp Tết, cả gia đình chúng tôi học Pháp cùng nhau. Mặc dù cha tôi không tu luyện, nhưng ông ủng hộ Đại Pháp. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Sống sót sau một tai nạn xe hơi

Trước khi trở lại tu luyện, tôi bị tai nạn. Trong khi đang đi xe máy điện đi làm, tôi đã không nhận thấy có một chiếc xe ô tô đỗ trước mặt. Tôi đột nhiên đâm phải chiếc xe và bị hất ngã. Sau khi ngã xuống đất, tôi ngồi đó và cảm thấy đau đớn ở lưng và bên trong cơ thể, tôi toát mồ hôi vì đau khắp nơi.

Sau đó, tôi đến bệnh viện để chụp X-quang và được biết mình bị rạn xương nhẹ. Bác sĩ khuyên tôi nên đi kiểm tra bằng chụp cộng hưởng từ (MRI) một lần nữa, nhưng tôi đã không làm. Bác sĩ cũng khuyên tôi nên nằm trên giường trong hơn bốn tuần để hồi phục. Tuy nhiên, tôi chỉ nghỉ ngơi trong hai tuần và sau đó lại trở lại làm việc. Bây giờ, khi nhớ lại vụ tai nạn này, tôi chắc chắn Sư phụ đã bảo hộ mình. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Những học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính đều cảm nhận được sự thần kỳ và vĩ đại của Đại Pháp. Có câu: “Nhân thân nan đắc, Trung thổ nan sinh, Phật Pháp nan văn.” Thật may mắn khi chúng ta có được thân thể con người, được sinh ra ở Trung Quốc và có cơ hội được nghe Pháp này! Chúng ta nên biết trân quý!

Sư phụ đã giảng:

“Trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh tấn yếu chỉ II)

Sự từ bi vô hạn của Sư phụ đã đưa tôi quay trở lại với Đại Pháp. Sư phụ không muốn buông bỏ bất kỳ học viên nào từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng hy vọng các đồng tu sẽ cố gắng giúp đỡ những ai đã lạc đường trở lại với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/10/18/2017-10-18.html#zip24

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/21/167663.html

Đăng ngày 10-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share