Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-1-2018] Ngày 21 tháng 9 năm 2017, khi ông Ngô Tử Tường đang ở nhà một mình thì cảnh sát đã đột nhập vào nhà và bắt giữ ông. Họ không hề thông báo cho gia đình ông về vụ bắt giữ, và mãi cho đến ngày thứ ba trại tạm giam địa phương mới gọi cho em gái ông vì ông năn nỉ.

Ngay lập tức, em gái ông Ngô đã đến để kiểm tra nhà anh trai mình và thấy cửa vẫn mở, toàn bộ ngôi nhà như một mớ hỗn độn. Ông Ngô bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyên tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Viện kiểm sát thành phố Hạng Thành đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Ngô. Người đàn ông 65 tuổi này hiện đang đợi bản cáo trạng của mình tại trại tạm giam thành phố Hạng Thành.

Đây không phải lần đầu cựu giám đốc của Cục Thiết bị Nông nghiệp thành phố Hạng Thành, cũng là một cựu chiến binh, trở thành mục tiêu bị bắt giữ vì đức tin của mình.

Năm 1996, ông Ngô bị chẩn đoán xơ gan giai đoạn cuối và chỉ có thể sống được tối đa ba tháng. Tuy nhiên, ông đã hồi phục hoàn toàn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Việc rèn luyện sức khoẻ của ông Ngô đã bị gián đoạn khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Là một quan chức chính quyền, ông phải đối mặt với áp lực to lớn để giữ mình phù hợp với chế độ cộng sản. Để tránh xung đột với gia đình, ông đã viết một bản cam kết từ bỏ đức tin của mình. Tuy nhiên, ông vẫn bí mật tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, một cấp dưới của ông đã phát hiện ra và báo ông với cảnh sát.

Một tối mùa đông năm 2001, hơn 10 cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông bằng cách phá hàng rào sân và xông vào cửa.

Lúc ấy, ông Ngô không ở nhà. Cảnh sát đã kéo vợ, con và cháu nội một tuổi của ông ra khỏi giường ngủ. Cả người già lẫn trẻ khi đó trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ và bị bắt phải đứng cạnh cửa. Cảnh sát Mã Triết Phong vung súng đe dọạ và hỏi ông Ngô ở đâu. Vợ ông đã rất sợ hãi và tiết lộ rằng chồng mình đang ở quê nhà để chăm sóc mẹ.

Cảnh sát nhanh chóng đến nhà mẹ ông để bắt giữ ông. Người mẹ già khóc lóc van xin tha cho con trai mình, nhưng không ai để tâm.

Ông Ngô bị giam giữ tại một khách sạn địa phương hơn nửa tháng. Vợ ông thấy chồng mình bị còng tay trên ghế khi bà mang đồ ăn tới cho ông. Ông nói mình đã bị tra tấn trong lúc thẩm vấn.

Ông Ngô trông nhếch nhác và gầy yếu khi được thả ra. Ông vẫn giữ chức vụ giám đốc cục của mình, nhưng lại bị tác động đến mức đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công trong nhiều năm sau đó.

Những triệu chứng bệnh cũ của ông lại tái phát. Khi các phương pháp điều trị y tế không thể giúp gì, ông đã [quay lại] tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và sức khoẻ của ông nhanh chóng phục hồi.

Ông cũng từ chức để tránh phải tiếp tục đối mặt với áp lực.

Năm 2009, mẹ ông đã làm phẫu thuật sỏi mật và cần được chăm sóc cẩn thận cả ngày. Ông Ngô và ba người anh trai của mình đã thay nhau chăm sóc mẹ. Ông đã nhận làm tất cả ca đêm cho đến khi mẹ ông qua đời vào năm 2013 ở tuổi 92. Nhiều người dân ở đó đều nhận xét rằng mẹ ông thật có phúc khi có một người con trai hiếu thảo như vậy. Sau khi biết về vụ bắt giữ ông Ngô gần đây nhất, họ không hiểu được tại sao một người tốt như ông lại phải trả giá đắt như thế chỉ đơn giản vì muốn rèn luyện thân tâm qua việc tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/13/-359574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/14/167584.html

Đăng ngày 10-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share