Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-1-2018] Chủ tọa phiên tòa xét xử hai người dân ở thành phố Đan Đông đã cảnh báo các luật sư trước khi xét xử, “Việc biện hộ trắng án cho thân chủ của các ông là vô ích”

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, bà Triệu Tuyết Cảnh và Tôn Lập Hào đã bị bắt vì dán những biểu ngữ mang thông điệp Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Viện kiểm sát địa phương đã ba lần trả lại vụ việc cho cảnh sát vào các ngày 27 tháng 6, ngày 6 tháng 9 và ngày 16 tháng 11 năm 2017. Đỗ Quốc Quân, Trưởng Phòng An ninh Nội địa địa phương đã từ chối thả bà Triệu và bà Tôn. Ông ta đã thuyết phục được viện kiểm sát đưa bản cáo trạng chống lại hai học viên trên.

Ngày 19 tháng 1 năm 2018, bà Triệu và bà Tôn có mặt tại tòa án. Một ngày trước phiên xét xử, thẩm phán Mã Thuật Hòa đã cảnh báo luật sư bào chữa rằng việc bào chữa trắng án cho các học viên trên là vô ích.

Hai học viên cuối cùng đã phải tự bào chữa cho mình.

Họ đã bị cáo buộc với tội danh “sử dụng một tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một tội danh thường được chính quyền Cộng sản Trung Quốc sử dụng để kết tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Bà Triệu và bà Tôn bào chữa rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công hay dán nhãn Pháp Luân Công là một tà giáo. Họ cũng chỉ ra rằng nhưng biểu ngữ mà họ dán với thông điệp Pháp Luân Công không gây tổn hại cho bất kỳ ai hay cho xã hội nói chung, và cũng không làm ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật.

Hai học viên đã yêu cầu được trắng án và thẩm phán Mã đã hoãn phiên xét xử mà không đưa ra được phán quyết.

Bà Triệu trong tình trạng tồi tệ

Bà Triệu được phát hiện bị huyết áp cao vào tối hôm bị bắt. Trại giam địa phương đã từ chối chăm sóc cho bà , một nhân viên nói, “ Ngay cả nếu bà chết, thì bà cũng phải chết ở trại giam!”

Bà Triệu còn bị các vấn đề về tim trong khi bị giam giữ. Ba lần bà Triệu mất ý thức và phải hồi sức.

Gia đình của bà Triệu đã tới đồn cảnh sát địa phương rất nhiều lần và họ cũng viết thư yêu cầu thả bà Triệu. Không ai giải quyết yêu cầu của gia đình và bà Triệu vẫn bị đưa ra xét xử.

Những người thân của bà Triệu lưu ý rằng bà cần được giúp đỡ để đi vào phòng xét xử và bà rất yếu. Học viên khác, bà Tôn nhìn gầy hơn rất nhiều chỉ sau vài tháng bị giam giữ. Cả hai người phụ nữ đã bị còng tay và cùm chân trong suốt phiên xét xử kéo dài hàng giờ tại tòa án.

Bài viết liên quan:

Hai phụ nữ ở Đan Đông vẫn bị giam bất chấp vụ việc đang bị viện kiểm sát bác bỏ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/28/360160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/1/167792.html

Đăng ngày 10-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share