Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-1-2018] Ngày 16 tháng 1 năm 2018, ba nhân viên cảnh sát đã bắt giữ một học viên Pháp Luân Công cao niên. Họ đã không cho bà mặc quần dài ấm và đẩy bà vào xe cảnh sát khi người dân trong làng lên án họ.

Trong xe cảnh sát, bà đã bị cảnh sát tát và đánh cho tới khi ngất xỉu và họ đã phải nhanh chóng đưa bà tới bệnh viện cấp cứu. Sau đó, bà còn bị cảnh sát giữ lại trong đồn cả ngày vì bà từ chối hợp tác và từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát xông vào nhà

Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Nghiễm Trữ và các nhân viên khác đã xông vào nhà của bà Lý Kiệt – một người dân ở thị trấn Bắc Trấn và bắt giữ bà. Họ cũng tịch thu sách Pháp Luân Công và một bức ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Bà Lý hét lớn trong sân, “Cảnh sát bắt người tốt! Pháp Luân Công là tốt! Tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp!”

Khi nghe tiếng bà hét, dân làng đã kéo đến và tụ tập đông đúc xung quanh nhà bà. Khi hai nhân viên kéo bà Lý về phía xe cảnh sát, nhiều người dân trong làng đã lên tiếng phản đối.

Sự phản đối của người dân

Một người dân nói, “Các anh đang làm gì bà Lý vậy? Bà ấy đã làm gì sai?”

Một nhân viên trả lời, “Bà ấy tu luyện Pháp Luân Công.”

Một người dân khác đáp lại, “Tu luyện Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe. Bà ấy là người tốt và khỏe mạnh. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì các anh sẽ phải chịu trách nhiệm. ”

Khi thấy bà Lý chỉ mặc một chiếc quần mỏng, một người khác nói:“Tại sao các anh chỉ cho bà ấy chỉ mặc một chiếc quần mỏng trong thời tiết giá lạnh thế này? Nếu bà ấy bị ốm thì các anh sẽ phải chịu trách nhiệm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/20/359820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/30/167764.html

Đăng ngày 7-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share