Bài viết của phóng viênbáoMinh Huệ tạithành phố Trùng Khánh,Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2018] Nửa cuối năm 2014, một cặp vợ chồng ở thành phố Trùng Khánh đã bị kết án tù vì treo các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Chế độ Cộng Sản Trung Quốc đã đàn áp môn tu luyện này kể từ tháng 7 năm 1999.

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2014, bà Cung Nhất Quỹ cùng chồng là ông Thường Quang Hưng bị cảnh sát bắt giữ và vài giờ sau họ đã bị đưa tới trại tạm giam Chu Gia Bá.

Cảnh sát địa phương nghi ngờ rằng còn có nhiều học viên Pháp Luân Công tham gia vào việc treo các biểu ngữ. Trong vài tháng sau đó, cảnh sát đã cố moi thông tin từ lời khai của cặp vợ chồng về việc ai đã khởi xướng ý tưởng truyền bá Pháp Luân Công bằng cách sử dụng biểu ngữ, ai đã viết những chữ trên đó, ai đã chọn địa điểm, và ai đã thực sự treo các biểu ngữ lên; nhưng đã không thu được kết quả gì.

Bà Cung đã khỏi hẳn bệnh ung thư vú và tử cung nhờ tập luyện Pháp Luân Công, nhưng trong thời gian bị giam giữ, các triệu chứng của bà lại tái phát. Khi thấy sức khỏe của bà suy giảm, cảnh sát đã quyết định chọn bà Cung để thực hiện một âm mưu. Đầu tiên, cảnh sát để bà được bảo lãnh và nói rằng họ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà và muốn bà được hồi phục tốt hơn tại nhà.

Bà Cung cảm thấy biết ơn vì bà có thể về nhà để chăm sóc con gái và được nới lỏng kiểm soát khi cảnh sát chỉ thỉnh thoảng triệu tập bà lên để trao đổi.

Một hôm, một viên cảnh sát nói với bà, “Thực ra, chúng tôi cũng không mấy quan tâm đến việc các bà treo những biểu ngữ đó. Chúng tôi hiểu rằng các bà là những người có đức tin và các bà chỉ muốn nói lên những lời công bằng cho Pháp Luân Công. Vậy tại sao bà không bảo chồng bà nói cho chúng tôi biết tất cả về những biểu ngữ đó? Một khi chúng tôi biết tất cả sự thật, chúng tôi sẽ nhanh chóng kết luận trường hợp của ông ấy. Bà xem chúng tôi đã đối xử tử tế với bà như thế nào? Chúng tôi đã nói là chúng tôi sẽ thả bà, và tòa án đã chấp thuận cho bà được bảo lãnh ngay.”

Bà Cung đã tin lời cảnh sát và bảo chồng mình nói hết với cảnh sát.

Ngay sau đó, bà lại bị bắt giam và bị kết án 5 năm tù. Chồng của bà cũng bị kết án5 năm.

Bà Cung hiện đang thụ án Nhà tù Nữ huyện Zouma; còn chồng bà thì không rõ bị giam giữ ở đâu.


Linh tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/19/359800.html

Link tiếng Việt: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/21/167667.html

Đăng ngày 6-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share