Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2018] Một phụ nữ tàn tật đang bị giam cầm sau khi bị bắt cách đây 3 tháng, còn chồng bà mới đây đã bị bắt giữ, để lại cậu con trai 10 tuổi ở nhà một mình.

Bà Lý Mỹ Hoa, một cư dân ở quận Lễ Tuyền, đã bị bức hại vì bà phân phát các tài liệu phơi bày cuộc bức hại của chế độ Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công – một môn tu luyện cả tâm và thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Người phụ nữ 47 tuổi này bị tàn tật từ nhỏ do ốm đau bệnh tật, nhờ có Pháp Luân Công đã có thể phục hồi, tự chăm sóc bản thân và gia đình. Bà vẫn cần dùng nạng, nhưng bà không gặp khó khăn gì khi làm việc nhà cũng như việc đồng áng. Do vậy, bà đã tận dụng mọi cơ hội để nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không như những gì được miêu tả trong các chương trình tuyên truyền của nhà nước.

Ngày 10 tháng 10 năm 2017, trong khi đi đến quận Tạc Thủy, bà đã đưa cho một số người các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Hơn 40 cảnh sát vũ trang lực lưỡng đã bao vây căn nhà của bà ngay ngày hôm sau. Chồng bà, ông Viên Ngọc Long, yêu cầu được xem lệnh khám xét. Mặc dù cảnh sát đã quay lại với một lệnh khám xét, nhưng ông Viên vẫn chất vấn họ và cảnh sát đã bắt ông vào ngày 11 tháng 1 năm 2018.

Sau khi bị bắt tại nhà riêng, bà Lý vẫn bị giam giữ tại Khu tạm giam quận Tạc Thủy đến nay. Luật sư của bà đã từ Bắc Kinh tới Tạc Thủy vào ngày 1 tháng 11. Một lính canh ở trại tạm giam hỏi ai đã thuê luật sư và ông nói rằng con gái bà Lý đã thuê ông. Lính canh này sau đó đã hỏi ông bằng cách nào để ông liên lạc với con gái bà Lý. Luật sư từ chối trả lời câu hỏi này vì ông không có nghĩa vụ pháp lý phải thông báo với trại tạm giam về việc thực hiện công việc của mình.

Lính canh vẫn từ chối không cho luật sư gặp mặt bà Lý và tuyên bố rằng luật sư phải xin phép Đảng Bình Đức, đội trưởng Đội điều tra tội phạm thuộc Sở cảnh sát quận Tạc Thủy.

Vì luật sư cương quyết đòi gặp mặt thân chủ, người lính canh này đã phải gọi cho Đảng ủy và nhận được chỉ thị: “Chúng ta không thể cho phép bà ta gặp luật sư! Hãy đưa ông ta ra khỏi đó ngay!”

Sau đó, luật sư tới Sở cảnh sát quận Tạc Thủy, nhưng Quách Thúc, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, người đã ra lệnh bắt bà Lý, đã từ chối không cho bà Lý gặp luật sư.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ việc của bà Lý tới Viện kiểm sát quận Tạc Thủy nhiều ngày sau khi luật sư tới. Bà Lý đang đối mặt với bản án vì đức tin của mình.

Báo cáo liên quanHọc viên bị tàn tật bà Lý Mỹ Hoa đã bị hơn 40 cánh sát vũ trang bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/17/359713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/18/167633.html

Đăng ngày 6-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share