Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2017] Tôi năm nay 73 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2005. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi là một người ngỗ ngược và mọi người trong làng đều sợ hãi tôi.

Những thay đổi đáng ngạc nhiên

Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc nhiều bệnh, bao gồm viêm dạ dày, thiếu máu, sỏi mật và sỏi gan. Tôi luôn cảm thấy chóng mặt, ăn không ngon ngủ không yên. Tôi rất khốn khổ và thường làm tổn thương đến mọi người xung quanh mình. Tôi hay cáu kỉnh và mắng chửi những người mình tiếp xúc cùng. Tôi ghét gia đình nhà chồng, đặc biệt là anh chồng và từng quyết định không bao giờ nói chuyện với anh nữa.

Nhiều thần tích đã xảy ra ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Nước da của tôi trở nên hồng hào. Mặc dù đã có tuổi, nhưng tôi có thể dễ dàng leo ba tầng cầu thang mà không hụt hơi. Tôi cũng lái được xe máy điện ra ngoài và giúp con trai làm việc đồng áng.

Tháng 2 năm ngoái, tôi và chồng đến trang trại của con trai để giúp cháu công việc. Tôi muốn cho cháu thấy giờ đây tôi đã khỏe mạnh và tốt tính như thế nào vì cháu không ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã sử dụng một chiếc cào lớn để chuyển rơm ra ngoài ruộng. Lúc đầu, thật khó khăn, nhưng tôi càng làm việc lại càng dễ dàng hơn và cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chồng tôi rất ngạc nhiên và nói với con trai: “Mẹ con bây giờ rất khỏe! Bà ấy còn khỏe hơn cả bố. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, chúng ta nên ủng hộ mẹ con.” Con trai tôi không nói gì nhưng tôi biết cháu không còn phản đối Đại Pháp nữa.

Oán hận hàng chục năm được giải quyết

Tôi đã không nói chuyện với anh chồng trong nhiều năm, và thậm chí còn dạy các con mình ghét anh ấy. Tôi đã quyết định cắt đứt quan hệ với anh cho đến hết cuộc đời mình. Tuy nhiên, tôi đã trở nên tử tế và rộng lượng sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp.

Khi anh rể tôi qua đời vào năm 2015, em dâu chồng đã liên lạc với tôi và hỏi liệu tôi có để chồng về tham dự tang lễ của anh trai hay không. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không còn ghét anh chồng nữa vì tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi cũng sẽ về tham dự tang lễ. Cô ấy rất vui mừng và nói rằng tôi đã thực sự thay đổi. Cô ấy liên tục cảm ơn tôi. Tôi đã mang nhiều tài liệu và một số lịch để bàn có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp để phân phát cho những người thân của chúng tôi.

Tại tang lễ, những người họ hàng đều nghe ngóng [xem tôi thế nào]. Họ biết tôi từng luôn miệng mắng chửi như thế nào và họ nhận thấy tôi đã thay đổi. Tôi nói với họ rằng bây giờ tôi khỏe mạnh và không cần dùng thuốc nữa. Tôi khuyên họ đừng nghe theo những tuyên truyền vu khống Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Họ muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp, và sau khi tôi giảng chân tướng, một số người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Ngay cả những người hàng xóm của anh chồng tôi cũng biết nhiều năm qua tôi đã ghét anh ấy thế nào. Họ rất ngạc nhiên khi thấy tôi trong đám tang và nhận xét rằng tôi đã thay đổi. Một số người nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt.

Vứt bỏ những thói quen xấu

Tôi từng chửi mắng bất cứ ai mà tôi nghĩ là đang xúc phạm tôi. Tôi nổi tiếng trong làng vì điều này; bạn bè, người thân và cả hàng xóm đều lảng tránh tôi. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết mình cần vứt bỏ thói quen xấu này. Lúc đầu, thật khó để không mắng chửi người khác. Nhưng tôi nghiêm khắc theo dõi những gì mình nói và cuối cùng tôi đã không còn chửi mắng nữa.

Trong nhiều năm, tôi thường xuyên chửi mắng em dâu mình và cô ấy rất ghét tôi. Tuy nhiên, sau khi bước vào tu luyện tôi đã không còn chửi mắng cô ấy nữa, nhưng cô ấy lại bắt đầu quay sang chửi mắng tôi. Cô nói rằng tôi đã chửi mắng mình trong nhiều năm qua và giờ cô cần trả đũa. Vì vậy, trong suốt một năm, bất cứ khi nào nhìn thấy tôi, cô ấy liền lập tức chửi mắng tôi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh. Cô ấy đã cảm động và nói: “Chị dâu, em cảm phục chị lắm. Bây giờ chị tốt tính hơn rất nhiều rồi.” Cô ấy không còn chửi mắng tôi nữa, và bây giờ chúng tôi rất hòa thuận với nhau.

Về chồng tôi, trước khi tu luyện tôi thường xuyên mắng chửi ông. Sau khi tôi tu luyện thì ông lại bắt đầu chửi mắng tôi. Một hôm, ông ấy chửi mắng tôi chẳng vì lý do nào cả. Tôi tức giận nhưng không nói lại vì biết rằng mình đang trả nghiệp mà bản thân đã tích lũy trước đây.

Sau đó, chồng tôi tin rằng tôi đã thực sự thay đổi. Ông nói rằng ông sẽ không chửi mắng tôi nữa và sẽ chung sống hòa thuận với tôi. Ông tin chắn rằng ông sẽ được Pháp Luân Đại Pháp ban phước lành.

Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời

Năm 2015, tôi đã đệ đơn khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc vì bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một vài ngày sau, khi đang ngồi đả tọa, tôi thấy một lớp các vật chất xấu rơi ra khỏi cơ thể mình.

Các học viên khác nói rằng da của tôi trông mềm mại và trẻ trung, tôi trông trẻ hơn cả chục tuổi so với tuổi thực của mình. Vẻ ngoài trẻ trung của tôi giúp mọi người thấy được những lợi ích mà một người nhận được qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ biết tôi cư xử tệ như thế nào trước đây, và khi họ chứng kiến những thay đổi tích cực từ tôi, họ biết Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/22/358155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/10/167538.html

Đăng ngày 5-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share