Bài viết của một học viên ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2017] Cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 18 năm. Mặc dù Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đã rời chức vị của ông ta hơn 10 năm, nhưng tình hình ở Trung Quốc vẫn còn nguy hiểm, và bức hại ở một số khu vực vẫn còn nghiêm trọng. Điều này có thể khiến chúng ta phải hướng nội để tìm ra những sơ hở mà cựu thế lực đã lợi dụng.

Khi đọc bài thơ sau đây của Sư phụ, tôi đã có thêm một vài thể ngộ:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

(Pháp Chính Càn KhônHồng Ngâm II)

Đó là, khi các đệ tử Đại Pháp không có từ bi trong tâm, có lẽ Sư phụ phải kéo dài thời gian Chính Pháp, để chờ đợi chúng ta trong khi cuộc đàn áp tàn bạo vẫn tiếp diễn.

Qua các bài giảng Pháp, chúng ta biết rằng tâm oán hận của chúng ta có thể dẫn đến can nhiễu. Trên thực tế, cựu thế lực đã sử dụng điều này để can nhiễu các học viên. Tâm oán hận có thể bắt nguồn từ tâm tật đố và vị tư. Tại sao chúng ta muốn ôm giữ nó? Liệu chúng ta có thể tiến đến viên mãn với chấp trước như vậy không? Chúng ta cần cứu tất cả mọi người, kể cả những người tham gia vào cuộc bức hại (ngoại trừ những kẻ cầm đầu).

Tôi đã bị cầm tù ba năm vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào lúc đó, tôi đã có những suy nghĩ tiêu cực mạnh mẽ đối với những người đã bức hại mình, mong họ sẽ nhận báo ứng ngay. Nhìn lại, tôi thấy mình đã không có tâm từ bi của một đệ tử Đại Pháp. Thực tế là, các đệ tử Đại Pháp chúng ta không có kẻ thù. Tôi biết có một số học viên vẫn còn oán hận những cảnh sát đó, thậm chí cả với người thường. Chỉ khi nào có tâm từ bi, chúng ta mới có thể phá mê cho họ, cứu họ và chấm dứt bức hại.

Ngay bây giờ, một số học viên vẫn có những suy nghĩ tiêu cực đối với các thành viên trong gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp, hoặc đồng tu. Chúng ta cần buông bỏ tất cả những chấp trước này để đạt viên mãn. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể hoàn thành sứ mệnh của mình và theo Sư phụ trở về. Tôi tin rằng Chính Pháp được kéo dài không phải vì cuộc bức hại tàn bạo mà vì chúng ta chưa đạt tiêu chuẩn, chưa buông bỏ được những chấp trước này.

Ở Trung Quốc hiện nay có rất nhiều người cao tuổi. Đó không đơn giản là vì sinh hoạt, đời sống tốt hơn giúp họ sống lâu hơn; mà vì họ đang đợi để được Đại Pháp cứu độ. Vì thế chúng ta không có lý do gì để không làm tốt và cứu họ. Để hoàn thành thệ ước của mình, chúng ta cần buông bỏ tâm oán hận và các chấp trước khác. Chúng ta phải đối đãi với mọi người và mọi vật bằng tâm từ bi. Bằng cách này, chúng ta sẽ có thể thanh trừ tất cả tà ác, chấm dứt cuộc bức hại, và cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/27/357176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/10/167544.html

Đăng ngày 4-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share