Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-1-2018] Tôi năm nay 70 tuổi. Trước khi tu luyện Đại Pháp, thân thể tôi đầy rẫy bệnh tật, trong đó có chứng khó thở, thấp khớp, và bệnh hen. Mặc dù đã dùng không biết bao nhiêu thuốc, nhưng mọi bệnh tật của tôi vẫn không chuyển biến.

May mắn thay, tôi đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp, và chỉ sau vỏn vẹn 100 ngày luyện tập, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Hai mươi năm qua kể từ ngày tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi vẫn luôn có sức khỏe dồi dào.

Tu Đại Pháp, tìm được đường sống từ cõi chết

Tháng 11 năm 1995, một người hàng xóm cho tôi hai vé để tham dự vào một lớp học khí công. Khi tôi từ chối, người hàng xóm nói: “Tôi nghe nói đây là môn khí công của Phật gia, còn gọi là Pháp Luân Công, nói là chỉ cần bạn có tâm tốt, làm việc tốt, thì mọi bệnh tật trên thân thể đều sẽ khỏi.”

Nghe vậy tôi liền quyết định tham gia vào khóa học chín ngày này. Thật ngạc nhiên là sau khi học xong, sức khỏe của tôi đã có cải biến rõ rệt, thân thể nhẹ nhàng hơn và tôi không còn khó thở nữa.

Sau khi đọc xong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, tôi đã vô cùng chấn động trước những gì Sư phụ giảng trong sách, quá rộng lớn, quá tinh thâm. Đem so sánh thì thấy rằng những kiến thức mà tôi học được từ trong trường chỉ là một chút hiểu biết nông cạn và ít ỏi.

Tôi cũng luyện công vào buổi sáng và tham gia học pháp nhóm vào buổi tối. Thời gian đó, tôi chép tay cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Tôi đã chép được hai bản và đưa những cuốn sách chép tay đó cho các học viên sống ở vùng nông thôn vì ở đó thường thiếu sách. Trong quá trình chép sách, thị lực của tôi dần dần được cải thiện và những cơn đau dữ dội ở lưng và chân đều biến mất.

Huyền năng Đại Pháp

Trong suốt quãng đường tu luyện của mình tôi đã gặp và nhiều lần chứng kiến Đại Pháp triển hiện thần tích.

Có lần, một mụn cóc mọc ngay ở ngón chân trái khiến tôi đi bộ rất khó khăn. Từ Pháp Lý tôi hiểu rằng đó là do tôi đang trả nghiệp mà tôi đã tích từ những đời trước. Sau đó, tôi đã quyết định chịu đựng nó để trả nghiệp.

Một đêm nọ, tôi mơ thấy Sư phụ dùng tay lôi thứ gì đó ra khỏi chân tôi. Ngài làm như vậy một hồi lâu. Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện mụn cơm ở ngón chân đã biến mất.

Một lần khác khi đang luyện tĩnh công, tôi thấy có cái gì đó như một chất bột màu đen bay ra khỏi đầu gối tôi, nhưng khi mở mắt ra, tôi không nhìn thấy gì cả.

Đầu gối bên chân phải của tôi bị thương trong một vụ tai nạn năm 1975, khiến tôi không thể quỳ gối trong suốt hơn 20 năm qua. Thứ vật chất đen kia chính là nghiệp lực mà Sư phụ đã loại bỏ nó cho tôi. Kể từ đó, tôi lại có thể dễ dàng khụy gối mà không hề cảm thấy đau đớn.

Tôi cũng nhìn thấy ánh sáng vàng kim lấp lánh phát ra từ cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và Sư phụ cũng bảo hộ tôi trong một vụ tai nạn xe đạp nghiêm trọng.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không những giúp tôi có thân thể khỏe mạnh mà cảnh giới tư tưởng cùng tiêu chuẩn đạo đức cũng được thăng hoa, đầu óc khoáng đạt và chu đáo hơn, đồng thời những người quanh tôi cũng được ban phước lành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/5/359290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/20/167661.html

Đăng ngày 2-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share