Bài viết của Mai, một đệ tử Đại Pháp tại Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-5-2008] Một hôm, vào tháng Ba năm nay, Sư phụ an bài cho tôi một cơ hội đề cao.

Một phụ nữ (không phải là học viên) ở làng tôi đã gây quỹ để xây một ngôi đền. Cô ấy muốn mọi người trong làng đều đóng góp chút tiền cho việc đó. Khi thu tiền ở chỗ học viên X, X nói rằng cô ấy không chắc có nên đóng góp không và cần phải hỏi tôi. Người phụ nữ gây quỹ nghĩ rằng miễn là tôi nói có thì X sẽ quyên tiền. Tôi thấy hơi khó chịu khi nghe điều đó. Tại sao X lại nói vậy? Điều đó có thể gây hiểu lầm cho những người không phải là học viên. Chẳng đúng phụ họa cho những cáo buộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng chúng tôi không được làm theo chủ ý của mình là gì. Vì vậy, tôi đã nói với người phụ nữ đó rằng: “Tôi là người tu luyện, tôi không có ý kiến gì về việc này. Tùy cô X quyết định thôi.”

Sau sự việc này, tôi hướng nội. Tại sao cô ấy lại đến nhà tôi để nói với tôi điều này? Hẳn là có gì đó mà tôi cần phải hướng nội. Một lúc sau, tôi nhận ra rằng nguyên nhân gốc rễ là do tôi. Hầu hết các học viên trong khu vực chúng tôi đều không biết chữ. Khi chúng tôi học Pháp nhóm, thường là tôi sẽ đọc một câu rồi mọi người khác nhắc lại theo tôi. Đôi khi, để mọi người mau hiểu ra, tôi đã tự ý giải thích Pháp cho họ và trộn lẫn với tâm hoan hỷ, tâm hiển thị và tâm tự cao tự đại của tôi. Tôi cứ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của người khác mà tự mãn rằng mình thật hoàn hảo, trong khi không chịu tìm thiếu sót của bản thân. Các đồng tu đối xử với tôi như lãnh đạo của họ. Họ nghe theo tôi thay vì dĩ Pháp vi Sư. Sư phụ giảng “Phụ đạo như thế nào” trong Tinh tấn Yếu chỉ:

“Như vậy chúng ta làm công tác phụ đạo thế nào cho tốt? Trước hết cần đặt bản thân là ở trong các học viên, chứ không được có tâm [coi mình] ở trên các học viên.”

Khi nhận ra điều đó, tôi đã có một bước đột phá. Trong buổi học Pháp nhóm, các đồng tu nhận ra rằng chúng tôi cần thảo luận với nhau và phải nghe theo Pháp chứ không phải một người nào đó. Sau khi hướng nội, tất cả chúng tôi đều đã đề cao.

Sư phụ giảng trong Hồng Ngâm:

Nhân Giác Chi Phân
“Hà vi nhân? Tình dục mãn thân.
Hà vi Thần? Nhân tâm vô tồn.”

Tạm dịch:

Phân biệt giữa người và bậc giác [ngộ]
Người là gì? Thân đầy tình dục.
Thần là gì? Nhân tâm chẳng chứa.

Tôi đã tu luyện nhiều năm thế rồi mà vẫn không biết hướng nội tìm. Tôi tưởng mình khá tốt. Sẽ vô cùng nguy hiểm nếu chúng ta không thực tu bản thân. Tà ác trong các không gian khác đang theo dõi lời nói và tư tưởng của chúng ta. Chúng ta chấp trước vào điều gì thì chúng sẽ phóng đại nó lên và lợi dụng sơ hở của chúng ta. Năm ngoái, tôi bị nghiệp bệnh. Tôi đã không thể tĩnh tâm học Pháp. Đôi khi, tôi còn ngủ gật khi học Pháp. Tôi không nhớ được Pháp. Tôi không thể tĩnh tâm mà phát chính niệm hay luyện công. Tôi bị nghiệp bệnh, nhưng không vượt qua được. Tôi cố giấu biểu hiện bệnh để người khác không biết vì tôi lo họ không hiểu hay vì tôi lo không đi giảng chân tướng được như thường lệ. Tôi có rất nhiều nỗi sợ nhưng chỉ biết cam chịu. Tôi bị lợi dụng và bị tà ác gây trở ngại suốt thời gian này. Dẫu Sư phụ điểm hóa cho tôi bao nhiêu lần, tôi vẫn không ngộ ra. Tôi đã để cho lạn quỷ lợi dụng điểm yếu của mình. Đây là một sơ hở rất lớn và tôi đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm.

Tôi đã viết bài này để hướng nội, [điều đó giúp tôi] thoát khỏi những tâm xấu và phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực. Tôi phải chính lại bản thân mình trong Đại Pháp và làm tốt việc điều phối. Tôi phải đi tốt đoạn đường tu luyện cuối cùng, làm ba việc và bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Tôi cũng xin nhắn nhủ các đồng tu, khi sứ mệnh trợ Sư chính Pháp của chúng ta đang sắp kết thúc, chúng ta cần phải thức tỉnh. Bất luận xảy ra vấn đề gì, chúng ta đều phải hướng nội vô điều kiện. Cách duy nhất để loại bỏ bất kỳ sơ hở nào là học Pháp tốt và giữ chính niệm. Chỉ cần tôi tín Sư tín Pháp, tôi sẽ có thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp và trở về nhà với Sư phụ.

Trên đây là sự hiểu biết hạn chế của tôi. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/21/178756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2008/6/2/97816.html

Đăng ngày 1-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share