Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2017] Tôi đã học Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011 khi đang mắc trọng bệnh. Qua bài viết này, tôi muốn chia sẻ với mọi người về việc Đại Pháp không những đã chữa lành bệnh cho tôi mà còn đem lại nhiều thay đổi tích cực tuyệt vời đến gia đình tôi

Cơn ác mộng y tế

Vào năm 2007, tôi được chẩn đoán bị sỏi ở cả hai bên thận. Bác sĩ nói sức khỏe của tôi rất tốt và đề nghị tiến hành phẫu thuật. Tôi và gia đình đều tán thành mà không biết liệu đó có phải là giải pháp tốt hay không. Thật ra, ca phẫu thuật đó hoàn toàn không bình thường chút nào. Bác sĩ đã sử dụng tôi như một trường hợp thí nghiệm.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng năm hay sáu tiếng. Chồng tôi đã lo lắng đến phát khóc. Sau ca phẫu thuật, tôi bị đau suốt năm ngày. Tôi bị sốt hơn 40 độ, đau dạ dày, đau lưng và nôn. Bác sĩ không một lời giải thích mà yêu cầu tôi làm các hàng loạt các xét nghiệm rất đau nhưng vô bổ như kiểm tra máu, nước tiểu, chọc hút và các kiểm tra khác. Chẳng lời nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn mà tôi đã phải chịu đựng.

Khi năm mới sắp đến, bác sĩ không muốn cho tôi về nhà và muốn tiến hành thêm một ca phẫu thuật nữa, mặc dù ông ấy cũng không biết cần phải phẫu thuật gì. Cuối cùng bác sĩ đã đặt cho tôi một ống dẫn lưu và miễn cưỡng để tôi xuất viện. Trong suốt 6 tháng tiếp theo, bệnh viện không làm gì khác ngoài việc nhiều lần rút ra và đặt lại ống dẫn lưu, điều này quả thật vô cùng đau đớn. Tôi kinh hãi mỗi khi nhìn thấy bác sĩ.

Vợ chồng tôi quyết định đến điều trị tại một bệnh viện hạng nhất. Sau hàng loạt các xét nghiệm, chúng tôi lại được thông báo cần phải tiến hành phẫu thuật. Ca mổ thất bại đã biến cuộc sống của tôi trở thành địa ngục. Tôi về nhà sau ca mổ với những ống dẫn lưu nước tiểu trong người. Tôi nằm bẹp trên giường suốt hai tháng, chồng và chị gái phải thay phiên nhau chăm sóc tôi.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Sau đó, tôi lại phải nhập viện. Sau khi được tư vấn, các bác sĩ thông báo với tôi rằng chẳng còn giải pháp nào khác ngoài việc tiếp tục sử dụng ống dẫn lưu để duy trì sự sống. Tôi cũng đã đến nhiều đền chùa cầu cúng nhưng cũng không có tác dụng. Chị gái tôi nói với mẹ “Em con không thể hồi phục được nữa, nó thậm chí còn chẳng thể ngồi dậy được.” Nhưng từ trong sâu thẳm, tôi vẫn luôn có một ý nghĩ mơ hồ và lạ lùng “Có một lý do cho tất cả điều này, và có một nơi mà tôi thuộc về.”

Chẳng còn hi vọng chữa lành bệnh, tôi quyết định thay đổi môi trường sống của mình và chuyển đến sống trong một cái nhà kho của em trai tôi. Ở đó, tình cờ có một người hàng xóm tập Pháp Luân Công. Chị hàng xóm này thường ghé thăm tôi và nói cho tôi nghe Đại Pháp kỳ diệu thế nào. Tôi nghĩ cô ấy đang làm phiền mình và thậm chí còn tranh luận lại với cô ấy. Nhưng cô ấy chẳng để tâm mà luôn tươi cười với tôi. Về sau, cô ấy đã đưa cho tôi mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Khi có thời gian, tôi bắt đầu đọc sách và sau khi đọc được một chút, tôi ngạc nhiên cảm thấy tâm mình bỗng trở nên tĩnh lặng và bình an và cảm thấy như thể đây chính là nơi mà tôi thuộc về.

Vào năm 2011, tôi đã có riêng một cuốn Chuyển Pháp Luân và tôi đã vứt bỏ hết tất cả những thứ liên quan đến các tôn giáo khác ở nhà. Mỗi ngày tôi đọc một vài trang trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Hai mươi ngày sau, tôi nhất mực yêu cầu tháo ống dẫn lưu và vứt hết các đơn thuốc của bác sĩ.

Tinh thần của tôi trở nên tốt hơn. Về sức khỏe, chồng tôi luôn nhắc “Em đừng để mình bị sốt.”. Bốn năm trước, tôi đã ít nhất có hàng chục lần phải phẫu thuật do sốt cao và những cơn đau cùng cực thường luôn theo sau các ca mổ. Tuy nhiên, một điều kỳ diệu đã xảy ra sau khi tôi đọc xong nửa phần đầu của cuốn Chuyển Pháp Luân: Tôi đã không còn bị sốt nữa.

Chị gái tôi ghé thăm và hỏi, “Em đã khỏi bệnh rồi sao? Điều đó đã xảy ra thế nào vậy?“ Tôi bảo chị ấy rằng tôi đã bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Chị ấy nói, “Chỉ cho chị xem tập như thế nào.” Tôi mở các video bài giảng của Sư phụ và các video bài tập công cho chị ấy xem. Trước sự ngạc nhiên của tôi, chị ấy cũng bước vào tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chị gái tôi mù chữ và thậm chí cũng không biết viên mãn là gì. Nhưng trong thâm tâm chị ấy vô cùng tin tưởng Đại Pháp và Sư phụ. Trong vòng vài năm, chị ấy đã đọc được sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng Pháp khác của Sư phụ và chị cũng dành thời gian rảnh để nói cho mọi người nghe về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Bệnh tình của tôi không những biến mất mà gia đình tôi cũng nhận được nhiều lợi ích từ Đại Pháp. Trước đây, chồng tôi chưa bao giờ thành công trong công việc kinh doanh, nhưng sau khi tôi bắt đầu tu luyện, mọi thứ cũng bắt đầu khởi sắc đối với anh ấy. Năm 2012, chúng tôi đã mua được một căn nhà mới ở thành phố.

Tiêu nghiệp

Một lần tôi vượt quan nghiệp bệnh, biểu hiện trên bề mặt của nó khá nghiêm trọng và gia đình đã phải đưa tôi nhập viện cấp cứu ngay trong đêm. Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo rằng thận của tôi không làm việc và có sỏi. Tôi được cho về sau khi đã gắn ống dẫn lưu.

Tôi tiếp tục học Pháp. Dần dần, tôi nhận ra rằng trạng thái tu luyện được miêu tả trong Chuyển Pháp Luân chính là những gì mà tôi đang trải qua. Tôi biết rằng mình cần phải hướng nội và tu tốt bản thân. Vì thế, tôi đã gỡ bỏ ống dẫn lưu, vứt bỏ các kết quả xét nghiệm và kiên quyết nói với mình rằng “Mình sẽ không bao giờ đến bệnh viện nữa.”

Mặc dù tôi vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng triệu chứng nghiệp bệnh vẫn quay trở lại. Một học viên khác bảo tôi rằng “Chị đang tiêu nghiệp. Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho chị, vì vậy chị càng cần phải tín Sư tín Pháp.” Tôi tin điều này và quyết tâm thực hiện.

Vì đã thất bại trong vài khảo nghiệm trước, nên đây thực sự là một quan khó khăn với tôi. Nó là một khảo nghiệm sinh tử. Các cơ quan nội tạng của tôi dường như không còn làm việc. Tôi bị táo bón và đi tiểu khó khăn. Khi nằm trên giường, tôi đọc những bài giảng của Sư phụ. Tôi hai lần cảm giác thấy có gì đó chuyển động ở vùng bụng. Tôi đi vệ sinh và thải ra một viên sỏi bằng hạt đậu. Sau đó, toàn bộ thân thể của tôi bị đau buốt và kéo dài suốt ngày. Buổi tối trong khi đang học Pháp, tôi cảm nhận được một dòng năng lượng ấm nóng chạy khắp toàn thân và cảm thấy như có một chất gì đó rơi ra khỏi cơ thể. Tôi đột nhiên cảm thấy mình như được tái sinh hoàn toàn.

Để nhiều người hơn nữa biết về Đại Pháp

Sau đó, khi người thân, bạn bè, hàng xóm hỏi thăm về sức khỏe của tôi, tôi đều vui vẻ trả lời: “Tôi đã khỏi bệnh nhờ tập Pháp Luân Đại Pháp.” và giải thích về môn tu luyện và nói cuộc bức hại do Đảng Công sản Trung Quốc đang tiến hành là sai trái.

Sự phục hồi đầy ấn tượng của tôi đã thay đổi cách nhìn của nhiều người về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người trong số họ đã quyết định làm tam thoái. Một người bạn của tôi nói “Kể từ khi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, chị thì lấy lại sức khỏe còn chồng chị làm ăn cũng phát đạt.” Tôi đã đưa cho cô ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân. Về sau, cô ấy cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một chị hàng xóm bảo tôi, “Mọi người đang bàn tán về chị. Phương tiện truyền thông trên TV thì phỉ báng Pháp Luân Công. Nhưng nhìn chị mà xem, sau khi tập Pháp Luân Công, chị trở nên vô cùng tốt bụng, gia đình chị cũng thay đổi tích cực. Tôi có thể mượn cuốn sách của chị được không?” Sau đó, cô ấy cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Hai chị em tôi tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong hành xử hàng ngày và giảng rõ chân tướng cho cả nhà. Bây giờ tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc, một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua khi đau bệnh trước đây.

Mọi người trong nhà tôi cũng đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Mặc dù chồng tôi không tu luyện, nhưng anh ấy cũng đã ký vào đơn kiện Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp.

Con trai tôi nói, “Khi nghe nhạc luyện công của Pháp Luân Đại Pháp, con thấy lòng mình tĩnh lặng.” Con gái tôi nói rằng cháu thường nhìn thấy hình ảnh Sư phụ mỉm cười nhìn mình. Thậm chí con dâu tôi còn bảo tôi rằng: “Mẹ cứ tập trung ra ngoài giảng chân tướng, con sẽ giúp mẹ làm việc nhà.” . Cháu cũng đã thuyết phục gia đình mình thoái Đảng và các tổ chức liên đới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/26/357141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/15/167598.html

Đăng ngày 31-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share