Bài viết của Chân Chân ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2017] Tôi là một quan chức chính phủ có nhiệm vụ “chuyển hoá“ các học viên Pháp Luân Công. Vì bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc tẩy não suốt cả cuộc đời, nên tôi chỉ tin vào khoa học và tư duy logic. Tôi nghĩ rằng “chuyển hóa” các học viên lớn tuổi là việc dễ dàng.

Trong nhiều năm, tôi đã biên soạn rất nhiều bài viết tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công. Tôi cố gắng ép các học viên từ bỏ tu luyện. Nhưng tôi không chỉ không cải biến được họ, mà ngược lại còn bị lòng tốt của họ làm cảm động.

Tôi cảm thấy mâu thuẫn, khi các quan chức cấp cao hơn gây áp lực lên tôi và sếp của tôi. Họ thường xuyên chỉ trích tôi vì không làm tốt công việc của mình. Đầu óc tôi quay cuồng: “Liệu mình nên tin vào Đảng hay sự tồn tại của Thần Phật?”

Trải nghiệm huyền năng của Pháp Luân Công

Một đồng nghiệp của tôi, là một phụ nữ lớn tuổi, từng mắc bệnh tim và phổi. Bà thường gặp khó khăn khi thở. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà trở nên rất khỏe mạnh và đã sống đến khoảng 90 tuổi.

Một viên chức khác gặp những vấn đề về tim mạch rất nghiêm trọng và phải nghỉ hưu sớm. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông trở nên rất khỏe mạnh và bây giờ có thể đạp xe đạp. Hơn nữa, mấy cái bướu trên mặt ông cũng biến mất và ông thậm chí còn mọc răng mới.

Một trong những người thân của tôi, một thanh niên trẻ, làm việc tại một công trường xây dựng. Trần nhà bị sụp xuống khi cậu đang ở trong phòng vệ sinh. Tất cả những người khác đều bị chôn vùi bên dưới ngoại trừ cậu ấy. Cậu nói rằng mình được cứu là nhờ mang theo bùa hộ mệnh của Pháp Luân Công trên người.

Một người hàng xóm của tôi bị bệnh ung thư, nhưng bà đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà thường đến nhà giảng chân tướng cho tôi. Bà lo rằng tôi sẽ bị quả báo vì bức hại Pháp Luân Công. Tôi cũng lo sợ điều đó. Vì thế, tôi đã âm thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một hôm, tôi bị đau bụng vào lúc 3 giờ sáng. Tôi ngồi dậy, nhắm mắt lại và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.“ Một ánh sáng vàng xuất hiện trước trán tôi và một vị Phật cao khoảng 5cm xuất hiện bên phải tôi. Những gì tôi nhìn thấy rất sống động, giống như một bộ phim. Vị Phật di chuyển về trước mắt tôi và trở nên to lớn cho đến khi tôi không thể nhìn thấy đầu của Ngài. Tôi rất chấn động và cảm thấy căm ghét những người đã ép tôi bức hại các học viên.

Mặc dù lo sợ về cuộc bức hại nên tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi muốn nói với những ai đang đối mặt với các bệnh nặng và bệnh hiểm nghèo rằng Pháp Luân Công vô cùng tuyệt vời. Khi chú của tôi phải phẫu thuật vì ung thư đường ruột, tất cả chúng tôi đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Và chú không hề bị đau, bác sĩ và các bệnh nhân khác đã rất kinh ngạc.

Khi em gái tôi phẫu thuật ung thư vú, cả gia đình tôi đã nhẩm niệm cụm từ đó. Em tôi nói rằng bất cứ khi nào em nhẩm niệm những từ đó, cơn đau của em sẽ dịu đi. Một lần, khi đang niệm, em tôi còn nhìn thấy một thiên thần nhỏ cầm một cái xẻng nhỏ màu trắng trên tay. Thiên thần nhỏ đã đào bỏ một vài thứ gì đó ra khỏi vị trí mà em tôi bị đau và cơn đau của em tôi đã hết.

Một người bạn của tôi nghe kể về những huyền năng của Pháp Luân Công nên cô ấy đã mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện. Vào đêm thứ hai, khi cô đang đọc cuốn sách, một Pháp Luân lớn đã xuất hiện trên trần nhà. Pháp Luân đã ở đó khoảng 10 phút trước khi nó biến mất.

Có rất nhiều sự việc thần kỳ đã xuất hiện quanh tôi. Và tôi chắc chắn rằng việc nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã giúp nhiều người mà tôi biết.

Tôi tự hỏi: “Nếu không có Thần Phật, liệu những sự việc thần kỳ như vậy có thể diễn ra không?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/24/357071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/3/167456.html

Đăng ngày 31-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share