Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 10-9-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hơn 20 năm. Càng tu luyện, thể ngộ của tôi về Pháp càng sâu sắc.

Năm 1997, anh trai tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Lần đầu tiên đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được môn tu luyện. Tôi đã trải qua nhiều khổ nạn, vượt qua nhiều khảo nghiệm và đã học được nhiều bài học trong suốt quá trình tu luyện của mình.

Tiền duyên

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có tiền duyên với nhau. cựu thế lực đã an bài cả những điều tốt và xấu để gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ này. Có những mối quan hệ tình cảm, chẳng hạn như tình cảm giữa cha mẹ và con cái hoặc mối quan hệ vợ chồng, làm nảy sinh các chấp trước gây cản trở đến việc tu luyện của học viên.

Nhiều học viên có thể không nhận ra được mối quan hệ nhân duyên của họ. Họ có thể gặp một học viên mà họ không biết, nhưng họ cảm thấy như đã quen người này lâu rồi.

Các học viên cũng có thể gặp các học viên mà họ không thích. Họ biết rằng họ nên hướng nội để đề cao, nhưng cảm giác không thích cứ tiếp tục ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Những tình huống như vậy tạo ra rào cản giữa các học viên và can nhiễu việc phối hợp. Việc này có thể là do an bài của cựu thế lực.

Nếu giải quyết đúng đắn các mối nhân duyên, chúng ta có thể phủ nhận an bài của cựu thế lực và buông bỏ cảm giác không thích đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là các học viên cần biết chi tiết về nhân duyên trong quá khứ.

Sư phụ đã giảng:

“Tình huống phức tạp mà Chính Pháp vũ trụ đang đối mặt không phải là điều mà con người có thể minh bạch, an bài của cựu thế lực can nhiễu phi thường nghiêm trọng, Sư phụ chỉ là không muốn để chư vị sa lầy vào những chi tiết rối ren cụ thể mà ảnh hưởng tu luyện, sao cho chư vị lấy tấm lòng và từ bi rộng lớn nhất để đối đãi chúng sinh.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Chấp trước vào tình

Anh trai tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì lúc đó anh bị bệnh gan. Anh đã nhận được lợi ích về sức khoẻ ngay sau khi bắt đầu tu luyện. Anh bớt nóng nảy và không còn gây lộn với tôi. Sau khi tu luyện, tôi cũng không còn ghét anh nữa, và mối quan hệ của chúng tôi đã cải thiện rất nhiều.

Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy những kiếp trước của chúng tôi: chúng tôi là những vị thần nhưng đã gây chiến với nhau. Cả hai chúng tôi đã chết trong một trận chiến và rơi xuống thế gian con người. Tôi đánh anh ấy bị thương trước khi tôi chết, khiến gan của anh bị tổn thương.

Anh ấy gặp vợ tương lai khi chúng tôi còn là sinh viên. Anh đã dành rất nhiều tình cảm cho chị ấy, điều này khiến tu luyện của anh bị can nhiễu. Chị đã đồng ý tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi nhận ra rằng đây chỉ là vì tình cảm của chị đối với anh. Tôi đã nói chuyện với họ nhiều lần, yêu cầu họ buông bỏ cái tình và trân quý cơ hội tu luyện.

Do cuộc bức hại và các lý do khác, tôi đã mất liên lạc với anh trai, nhưng chúng tôi đã gặp lại nhau vài năm trước. Tôi thấy rằng anh vẫn còn mắc kẹt trong an bài của cựu thế lực về phương diện tình.

Những tình huống tương tự như vậy giữa anh em tôi là khá phổ biến trong các học viên. Chỉ thông qua tu luyện tinh tấn mới có thể cân bằng được mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Có rất nhiều can nhiễu do an bài của cựu thế lực trong một gia đình. Nếu học viên học Pháp tốt, họ sẽ có thể làm theo chỉ dẫn của Pháp, buông bỏ chấp trước và đột phá an bài của cựu thế lực.

Tôi hiểu rằng tất cả những gì một học viên trải qua đã được định trước. Sư phụ đã an bài tốt nhất cho chúng ta, điều này sẽ giúp chúng ta đạt viên mãn. Nhưng cựu thế lực đã lợi dụng tất cả những sơ hở của chúng ta trong suốt lịch sử và áp đặt một bộ những an bài của chúng. Những sơ hở bao gồm cả cái tình trong các mối quan hệ.

Đại Pháp đã hóa giải ác duyên giữa tôi và anh trai, nhưng cựu thế lực vẫn cố can nhiễu. Tôi đã buông bỏ tất cả những cảm giác bất hảo giữa chúng tôi, nhưng anh trai tôi vẫn không thể tìm ra rào cản trong tâm, điều này đã trở ngại anh lắng nghe tôi.

cựu thế lực cũng đã an bài cho anh và vợ anh. Chúng đã lợi dụng sơ hở và can nhiễu việc tu luyện của anh.

Để phủ nhận an bài của cựu thế lực, chúng ta phải kiên định tu luyện. Sư phụ đã an bài nhiều cơ hội để anh ấy đề cao. Chỉ cần anh có thể xem xét vấn đề này dựa trên Pháp, anh sẽ có cơ hội đột phá. Mỗi học viên và mọi chúng sinh đều phải lựa chọn tương lai của mình. Có thể đạt viên mãn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta.

An bài của Sư phụ và của cựu thế lực

Tôi và vợ tôi gặp nhau sau khi cuộc bức hại bắt đầu, và chúng tôi kết hôn vào năm 2003. Tôi biết rằng hôn nhân của chúng tôi một phần là do cựu thế lực an bài, nhưng tôi tin rằng việc tu luyện tinh tấn có thể phá vỡ an bài của chúng.

Mỗi khổ nạn mà tôi gặp phải trong quá trình tu luyện là do quan niệm người thường hay chấp trước của tôi, nhưng tín tâm vào Sư phụ và Pháp của tôi sẽ không bao giờ thay đổi.

Tôi đã nói với vợ về nhân duyên của chúng tôi và giúp cô ấy phủ nhận an bài của cựu thế lực. Ban đầu, cô không biết làm thế nào để phân biệt giữa an bài của Sư phụ và an bài của cựu thế lực. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy cần phải giữ chính niệm mạnh mẽ. Dù có gặp điều gì, tốt hay xấu, miễn chúng ta có thể hướng nội và tu luyện, chúng ta sẽ biến mọi thứ thành tốt đẹp. Vì vậy, ngay cả khi chúng ta gặp bức hại của cựu thế lực, chừng nào chúng ta còn tu luyện, Sư phụ sẽ giúp chúng ta đề cao.

Tôi có chấp trước vào “tự ngã” và cựu thế lực đã lợi dụng nó. Mặc dù Sư phụ đã điểm hóa cho tôi về nguy cơ bị bắt giữ, nhưng tôi đã không thể phủ nhận bức hại vì có chấp trước mạnh mẽ. Kết quả là tôi bị bắt giữ và kết án tù.

Vợ tôi cũng bị kết án tù, nhưng với tín tâm kiên định vào Đại Pháp, Sư phụ đã nhìn thấy chính niệm của chúng tôi, giúp chúng tôi được thả ra và rời khỏi Trung Quốc.

Những mâu thuẫn chính là cơ hội đề cao

Vợ tôi đã tham gia nhiều hạng mục Đại Pháp từ khi chúng tôi ra nước ngoài, nhưng cô ấy thường có mâu thuẫn với các học viên khác. Tôi đã nói chuyện với cô nhiều lần về chuyện này, nhưng cô vẫn tiếp tục coi thường một số học viên hoặc ôm giữ tâm oán hận với người khác.

Tôi đã nói với cô rằng tất cả mâu thuẫn đều là cơ hội để chúng ta đề cao. Mối quan hệ giữa các học viên được hình thành trong tiền kiếp để chúng ta có thể trợ Sư Chính Pháp. Chúng ta cần cùng nhau trân quý khoảng thời gian này.

Để đảm bảo chúng ta không bị lạc trong thế giới con người, Sư phụ đã an bài các mối quan hệ cho chúng ta để chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau và nhắc nhở nhau về mục đích của mình. Phía sau mỗi học viên chúng ta gặp trong đời này, có một mối quan hệ sâu xa đã phát triển qua nhiều kiếp. Đây là thể ngộ của tôi sau khi đọc bài thơ “Liễu nguyện” trong Hồng Ngâm của Sư phụ.

Nhiều học viên tu luyện tinh tấn ở Trung Quốc, vì vậy giữa chúng tôi không có mâu thuẫn, ngay cả khi chúng tôi chỉ ra vấn đề của người khác. Tuy nhiên, trong môi trường tu luyện ở hải ngoại, nhiều học viên cố gắng bảo vệ bản thân, tạo ra gián cách trong học viên. Chúng tôi không thể chia sẻ thẳng thắn và trung thực.

Đôi khi tôi nói chuyện với các học viên, cố gắng giúp họ thoát khỏi một số quan niệm người thường, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng tốt.

Tôi ngộ rằng mình cần phải có trách nhiệm với họ. Cho dù họ có chấp nhận góp ý của tôi hay không, tôi cần phải làm hết sức mình để giúp họ.

cựu thế lực đã áp đặt những vật chất xấu vào mối quan hệ của các học viên. Những tranh cãi và mâu thuẫn là biểu hiện của những vật chất này. Cựu thế lực đã sử dụng chúng để khiến chúng ta có chấp trước. Vì vậy, chúng ta cần hướng nội tìm.

Tận dụng cơ hội tu luyện

Trong một giấc mơ, Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy quan hệ nhân duyên giữa vợ tôi, mẹ vợ tôi và tôi. Tất cả chúng tôi đã tu luyện trong Đại Pháp vào thời kỳ cuối cùng của chu kỳ Trái Đất lần trước. Kiếp đó, vợ tôi là nam giới, cô ấy và mẹ vợ tôi là hai vợ chồng, và tôi là bạn tốt của họ.

Vì chấp trước vào tình mạnh mẽ, họ đã rơi rớt trong tu luyện. Tôi rời xa họ và tu luyện cho đến khi đạt viên mãn. Nhưng tôi đã không rời khỏi Trái Đất ngay. Biết rằng Trái Đất sắp bị hủy diệt, tôi đã tìm và báo cho họ.

Mặc dù tôi đã giúp họ nhận thức được tình huống nguy cấp, nhưng họ đã từ bỏ tu luyện vì tình. Nhưng tôi biết rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau trên chu kỳ Trái Đất lần này.

Khi vợ tôi biết được điều này, cô ấy đã bị sốc. Cuối cùng, cô hiểu rằng mối quan hệ tình cảm mạnh mẽ giữa hai mẹ con cô là do cựu thế lực an bài. Cô bắt đầu dùng chính niệm để chính lại mối quan hệ giữa mẹ cô và các học viên khác, và cô đã cố gắng loại bỏ tất cả những niệm đầu không chính của mình.

Trong tu luyện, chúng ta chỉ ra những sai lầm của nhau, chúng ta bảo vệ lẫn nhau và chúng ta cũng có mâu thuẫn. Chúng ta đề cao qua tất cả những điều này, tất cả đều là an bài của Sư phụ.

Vào giai đoạn cuối của Chính Pháp, chúng ta hãy trân quý các mối quan hệ của bản thân, giúp đỡ lẫn nhau và tu luyện tinh tấn. Hãy buông bỏ những chấp trước của chúng ta vào tình và danh, thoát khỏi những cái bẫy này. Hãy làm tốt ba việc và trân quý cơ hội tu luyện mà Sư phụ đã ban cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/10/351434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/10/167545.html

Đăng ngày 31-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share