Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Boston

[MINH HUỆ 27-1-2018] Ngày 20 tháng 1 năm 2018, sự kiện Splash 2.0 diễn ra hai năm một lần tại Đại học Boston nhằm giới thiệu hơn 400 câu lạc bộ và các tổ chức của sinh viên đã được tổ chức tại tòa nhà George Sherman Union.

7acff3a39fe8130447e0e0025b2b2ba4.jpg

Từ sáng sớm, câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại trường đại học này đã chuẩn bị một chiếc bàn với nhiều tài liệu thông tin, các tờ rơi bằng tiếng Anh và tiếng Trung cùng với những bông hoa sen giấy được gấp thủ công.

Nhiều sinh viên đã dừng lại để hỏi thông tin về môn tu luyện thiền định tâm linh này. Một số đã đăng ký tham gia khóa hướng dẫn miễn phí hàng tuần của Pháp Luân Đại Pháp.

Một sinh viên đến từ Trung Quốc đã rất ngạc nhiên khi bắt gặp câu lạc bộ, vì Pháp Luân Đại Pháp đang bị chế độ cộng sản bức hại nặng nề ở quê hương cậu. Cậu ta bước quanh vài vòng nhưng không lại gần hơn. Khi một học viên đưa cho cậu một tờ rơi, cậu nhận lấy và vui mừng bỏ vào túi của mình.

Một sinh viên khác tới bàn thông tin và hỏi về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Một học viên đã giải thích với cậu rằng vụ việc này được chính quyền cộng sản dàn dựng nhằm kích động lòng thù hận sau khi Giang Trạch Dân, kẻ đứng đầu Đảng Cộng sản lúc bấy giờ bắt đầu chiến dịch đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. “Các học viên chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành những người tốt hơn. Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng được phổ biến trên khắp Trung Quốc vì pháp môn này nâng cao sức khỏe và đạo đức của người dân.”

Một sinh viên khác đã đăng ký tham gia câu lạc bộ sau khi tìm hiểu về môn tu luyện từ các học viên. Cậu lấy các tờ rơi và hỏi về thời gian cũng như địa điểm của khóa hướng dẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/27/360129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/28/167747.html

Đăng ngày:31-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share