[MINH HUỆ 22-8-2009] Cuối năm 2001, tôi bắt đầu phát chính niệm vào đầu mỗi khắc giờ. Khi đó tôi vừa được thả khỏi trại lao động và khi về nhà tôi đã đọc cẩn thận các bài giảng của Sư phụ về việc phát chính niệm. Tôi quyết định phát chính niệm vào đầu mỗi khắc giờ. Tôi thường không bỏ lỡ thời điểm phát chính niệm nào trừ khi đang đi công tác, đang tham gia giảng chân tướng hoặc luyện công. Ngay cả khi đang ăn, nếu đúng thời điểm tôi vẫn phát chính niệm. Vào buổi đêm thì rất khó khăn. Đa số là tôi chỉ tựa lưng lên thành đầu giường và ngủ. Vào mùa đông và mùa thu tôi mặc quần áo ấm để ngủ. Giữa khoảng thời gian phát niệm vào đầu mỗi khắc giờ, tôi chỉ chợp mắt 45 phút.

Sau mấy năm như vậy, tôi cảm thấy có sự thay đổi rất lớn ở mọi mặt. Mặc dù rất khó nhưng tôi vẫn lấy khổ làm vui. Chẳng hạn, nếu không bỏ lỡ bất kỳ giờ phát chính niệm buổi đêm nào, tôi sẽ đặc biệt tràn đầy năng lượng suốt cả ngày. Tôi không bị buồn ngủ khi phát chính niệm hoặc trong lúc học Pháp. Đầu óc tôi trở nên mở mang. Môi trường của tôi ngày càng tốt hơn. Bởi vì trường không gian của tôi được thanh lọc, tôi không cảm thấy có nhiều áp lực và ít sợ hãi hơn. Nếu tôi bỏ lỡ nhiều thời điểm phát chính niệm giữa các lần phát chính niệm ban đêm, hoặc nếu tôi không kiên trì, tâm tôi sẽ cảm thấy bất an. Tôi sẽ bắt đầu hướng nội. Tôi lục lại những sự việc diễn ra vài ngày trước để xem những lời nói và hành vi của tôi có phù hớp với yêu cầu đối với một học viên Đại Pháp hay không. Trong quá trình xem xét chính bản thân mình, tôi đã đề cao. Đôi khi tôi nhận ra rằng có những can nhiễu từ không gian khác hoặc tôi không ngộ đúng. Nhưng dù gặp phải loại can nhiễu gì, vượt qua nó cũng là một khảo nghiệm về ý chí của học viên Đại Pháp. Tôi đã thanh trừ những nhân tố tà ác. Phát chính niệm vào đầu mỗi khắc giờ sẽ trực tiếp nhắm vào các nhân tố tà ác trong không gian khác. Làm việc này là một cách trợ Sư chính Pháp. Thực hiện tốt cũng là đang làm tốt ba việc.

Phát chính niệm tốt cũng sẽ giúp chúng ta đối mặt với những tình huống bất ngờ. Chúng ta có thể phối hợp tốt hơn và phát huy được công năng mà Sư phụ ban cho chúng ta.

Một hôm, vào tháng 3 năm 2003, khi đang phát tài liệu giảng chân tướng trên đường, ai đó đã báo tôi cho chính quyền. Đối mặt với công an, bỗng nhiên tôi không có đủ chính niệm và bị tà ác lợi dụng. Một chân của tôi liên tục co giật như thể bị điện giật. Tôi vỗ chân mình và nghĩ: mày cần dừng lại. Ta không sợ tà ác. Vì vậy mày sợ cái gì chứ? Cái chân bị giật lập tức dừng lại. Sau khi bị đưa đến đồn công an, tôi không làm theo bất kỳ mệnh lệnh nào. Tôi không trả lời một câu hỏi nào, cũng không nói một lời. Khi công an cố gắng chụp hình tôi, tôi phát chính niệm trong khi quay đầu sang phía khác. Họ cố gắng tìm hiểu xem tôi ở đâu. Nhưng cuối cùng, họ không thể biết được tôi là ai. Sau đó, họ đưa tôi đến trại tạm giam.

Tại trạm giam, lính canh ra lệnh cho tôi đứng, nhưng tôi lại ngồi xuống. Khi anh ta bắt tôi ngồi tôi lại đứng lên. Tôi không khai tên và không làm theo lệnh của họ. Sau đó, họ đưa cho tôi một tên giả. Trong trại tạm giam, tôi mặc quần áo của mình để ngủ. Bởi vì tôi ngủ ngồi với lưng tựa vào tấm ván đầu giường, tôi thực sự có thể phát chính niệm vào đầu mỗi khung giờ và không bỏ lỡ thời điểm nào.

Các tù nhân được giao trách nhiệm tuần tra ở hành lang đã lấy đi đồng hồ báo thức của tôi và đặt nó ở bàn trong phòng tuần tra. Vào ban đêm, khi chiếc đồng hồ báo thức vào mỗi khung giờ, tôi không thể nghe thấy vì nó ở xa. Tôi nghĩ rằng nếu tôi tiến đến gần hơn thì tốt. Ngày hôm sau, họ chuyển tôi sang một căn phòng khác ở ngay trước phòng tuần tra. Một đêm, tôi đã lỡ hai khung giờ phát chính niệm. Ngày tiếp theo, lính canh yêu cầu tôi khai tên và địa chỉ thật và anh ta cũng đe dọa tôi. Vì vậy cả ngày hôm đó tôi tăng cường phát chính niệm vào đầu mỗi khung giờ. Sau đó, lính canh và các tù nhân không gây rắc rối cho tôi nữa. Ban đêm, nếu người của đội tuần tra thấy tôi phát chính niệm hay luyện bài tĩnh công, anh ta sẽ lặng lẽ đóng cửa sổ phòng tôi để tôi không bị lạnh.

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã có thể về nhà sau hai tuần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/22/206985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/6/110614.html

Đăng ngày 31-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share