Bài viết của một học viên ở Nội mông

[MINH HUỆ 25-12-2017] Ông Lý Mãn là một người đàn ông độc thân đã ngoài tám mươi tuổi sống tại khu vực phía Bắc Chính Lam Kỳ, Nội Mông. Ông tu luyện Pháp Luân Công và rất khỏe mạnh. Hàng ngày, ông đều học Pháp và luyện công một cách đều đặn.

Một vụ cướp

Tháng 6 năm 2017, có bốn người đã hùng hổ xông vào sân nhà ông Lý. Ông giật mình và nghĩ, “Mình giờ rất xa thị trấn, nên nếu có gọi cảnh sát thì cũng phải mất vài giờ họ mới có thể đến được đây.”

Bốn người họ đến thẳng phòng của ông Lý và yêu cầu ông đứng im. Họ đã lấy những cuốn sách Pháp Luân Công và hỏi ông còn tập Pháp Luân Công không.

Ông Lý nhận ra rằng bọn họ là cảnh sát. Ông nói với họ rằng, ông vẫn còn tu luyện Pháp Luân Công và hiện giờ rất khỏe mạnh và suốt 20 năm qua, ông đã không phải uống một viên thuốc nào. Ông Lý cố gắng tiếp tục nói, nhưng họ đã bắt ông phải im lặng và bắt đầu lục soát căn nhà.

Họ đã lấy đi chiếc đồng hồ, vật giá trị duy nhất mà ông có. Ông cần chiếc đồng hồ này để thức dậy đúng giờ luyện công. Ngoài ra, cảnh sát đã không tìm được bất cứ thứ gì đáng giá khác trong nhà ông để lấy đi. Họ tiếp tục tìm kiếm và nhìn thấy hai hòn đá trên bàn và nghĩ rằng có lẽ chúng đáng giá. Sau khi kiểm tra một cách cẩn thận, họ thấy rằng đó chỉ là những hòn đá bình thường nên để chúng trờ lại bàn và rời đi.

Hoa Ưu Đàm khai nở trong hơn một năm

Mặc dù bị mất chiếc đồng hồ, nhưng ông Lý không quá buồn. Hai tảng đá kia đối với ông mới là những báu vật vô giá. Những bông hoa Ưu đàm Bà La đã khai nở ở trên hai hòn đá đó đã hơn một năm. Thậm chí sau khi bị cảnh sát kiểm tra một cách thô bạo, những bông hoa Ưu Đàm cũng không hề hấn gì.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng rằng khi hoa Ưu Đàm khai nở, thì đó là lúc Đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế cứu độ chúng sinh. Loài hoa này có thể mọc được ở nhiều nơi như thép, gỗ, kính, nhựa và đá.

Loài Thiên cổ kỳ hoa này nở rộ là báo hiệu điềm lành trên đất nước Trung Hoa rộng lớn. Nó đã nhắc mọi người rằng Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã hạ thế và đang từ bi ban phúc cho tất cả chúng sinh với pháp lực vô biên của ngài.

Những viên cảnh sát đã không thể nhìn thấy những bông hoa. Chúng ta hy vọng rằng họ sẽ xem lại những hành vi của mình và đánh thức lương tâm của họ. Thời gian chịu khổ của đệ tử Pháp Luân Công là có giới hạn. Những người đã tích cực tham gia vào việc bức hại có lẽ sẽ bị mất đi đời sống vĩnh hằng thật sự và mất đi tương lại! Thiện hoặc ác, hết thảy các mối Nhân Quả đều sẽ hiển lộ trong tương lai không xa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/25/358272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/16/167609.html

Đăng ngày 29-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share