Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-1-2018] Thiên mục của tôi được khai mở và tôi có thể nhìn thấy những điều diễn ra trong các không gian khác. Tôi tin rằng Sư phụ khai mở thiên mục cho tôi để khuyến khích tôi tu luyện tinh tấn.

Ngày 7 tháng 11 năm 2017 khi tôi vào trang web Minh Huệ, một luồng năng lượng ấm áp tuôn chảy khắp cơ thể tôi – các bài chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Trung Quốc lần thứ 14 đã được công bố. Tôi tải về các bài viết và bắt đầu đọc.

Trong khi đang đọc, tôi để ý thấy các vị Thần trên thiên thượng cũng đang theo dõi Pháp hội. Qua biểu cảm của họ, tôi biết rằng họ thật sự rất trân quý Pháp hội này. Trong khi trang web Minh Huệ tổ chức Pháp hội cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục mỗi năm một lần, thì đối với các sinh mệnh tại các tầng không gian khác với thời-không khác nhau thì điều này có thể là vài triệu năm mới xảy ra một lần, vì vậy họ trân quý Pháp hội này vô cùng.

Cảnh tượng tại các không gian khác

Trong một cảnh tượng thiêng liêng tráng lệ, có một tấm màn trong suốt được đặt trong vũ trụ; khi tấm màn được hai vị tiên kéo mở, ở giữa xuất hiện một cái bàn bằng vàng có đính kim cương. Một luồng sáng to lớn, từ từ chiếu lên cái bàn. Các vị Thần ở tất cả các tầng thứ khác nhau trong vũ trụ thảy đều chăm chú nhìn vào cái bàn này.

Vào lúc đó, một giọng nói to rõ cất lên thông báo: “Pháp hội Trung Quốc lần thứ 14 được bắt đầu.” Tôi nghe thấy có tiếng nhạc vang lên trên thiên thượng. Khi một học viên tiến về phía cái bàn, hình ảnh của vị ấy đã thay đổi to lớn tại thời khắc vị ấy bước vào luồng sáng này. Tôi thấy vị ấy đã biến thành một Giác Giả uy nghiêm, đại từ bi.

Cảnh tượng diễn hóa tương tự đối với từng học viên khi họ tiến về phía chiếc bàn để chia sẻ bài tâm đắc thể hội. Tất cả họ đều thể hiện sự trang nghiêm và long trọng. Tôi nhìn thấy các Nguyên anh đang bay lượn vòng quanh trên đầu một học viên khi anh ấy đang đọc bài chia sẻ của mình. Tôi cũng nhìn thấy các thiên nữ trải hoa, pháp luân, thiên mã, phượng hoàng, rồng và nhiều thứ nữa. Các đám mây bảy sắc cầu vồng xuất hiện trên bầu trời phía trên trần hội nghị. Còn có những sinh mệnh khác và những cảnh tượng quá thù thắng, mỹ diệu mà không thể dùng ngôn ngữ của con người để miêu tả được.

Các bài chia sẻ tâm đắc thể hội cũng được triển hiện trong các không gian khác. Tôi thấy Pháp hội triển hiện ra như những cung điện tại các không gian khác, và mỗi cung điện mang một chủ đề riêng biệt. Một cung điện có chủ đề là “Chính Niệm Chính Hành” (Hồng NgâmII), một cung điện khác thì là “Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (“Pháp Chính Càn Khôn” trong Hồng Ngâm II), cung điện thứ ba là “Đệ tử chính niệm túc Sư hữu hồi thiên lực” (“Sư Đồ Ân” trong Hồng Ngâm II), và một cung điện khác là “tu tâm đoạn dục, minh huệ bất hoặc” (“Kiên định” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ). Các bài chia sẻ được sắp xếp theo từng chủ đề, và mỗi bài chia sẻ đều triển hiện ra con đường tu luyện của tác giả bước đi trở thành Thần.

Pháp hội vượt qua các thời không khác nhau

Tôi đọc bài chia sẻ của các học viên mỗi ngày và mỗi lần như vậy tôi đều nhìn thấy những cảnh tượng vĩ đại tại các không gian khác. Pháp hội thể hiện các cảnh tượng khác nhau theo tầng thứ của các học viên, và mỗi cảnh tượng đều chứa đựng hàm nghĩa thâm sâu. Các cảnh tượng rất nguy nga thần thánh, và tôi đã hoàn toàn kinh ngạc.

Điều tuyệt vời hơn nữa là tôi được nhìn thấy Sư phụ trong không gian mênh mông vô tỉ được bao phủ bởi ánh sáng, sự từ bi và cứu độ. Từng tầng từng tầng không gian được chính lại. Tâm tôi ngập tràn ánh sáng, sự ấm áp và niềm hạnh phúc dâng trào.

Pháp hội Trung Quốc được ban biên tập Minh Huệ tổ chức hằng năm. Các học viên sẽ đăng tải bài viết của họ vào khoảng thời gian đầu tháng Tám và giữa tháng Mười Một. Sau đó, ban biên tập sẽ phân loại, chỉnh sửa và công bố các bài viết trên trang web. Mỗi bài chia sẻ đều chứa đầy tín tâm và nỗ lực của mỗi học viên. Vượt qua khỏi không gian và thời gian, Pháp hội thường niên được khai triển trước sự chăm chú và ngưỡng mộ của các vị Thần ở tất cả các không gian.

Với chính niệm chính hành, các đồng tu đang thực hiện việc chứng thực Đại Pháp. Sự vô tư vô ngã và chính niệm chính hành của họ đã giúp các học viên khác mở rộng tầm nhìn và khai mở trí huệ. Học viên nào đọc bài chia sẻ thì cũng đều nhận thụ ích và các sinh mệnh cao tầng đều cảm động bởi những điều kỳ diệu được đề cập trong mỗi bài viết.

Trong tiến trình này, chúng sinh và các vị Thần đang chăm chú quan sát chúng ta, trong khi Sư phụ từ bi bảo hộ và chỉ dạy chúng ta tu luyện. Mặc dù những gì tôi nhìn thấy là có giới hạn, tôi vẫn hy vọng được chia sẻ sự thù thắng và tráng lệ của cảnh tượng với các đồng tu. Tuy tôi chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ trong phần được triển hiện nhưng tôi tin rằng thậm chí có nhiều điều phi thường đang triển hiện ra cho tất cả sinh mệnh trong vũ trụ bao la.

Phần triển hiện phía sau mỗi học viên chia sẻ tại Pháp hội là thiên quốc lộng lẫy uy nghi của họ. Tôi cảm nhận được sự mong mỏi của các chúng sinh chờ đợi Vương chủ của họ quay trở về. Tôi nhìn thấy hết thiên quốc này đến thiên quốc khác, tất cả cùng hội tụ trong buổi lễ; Tôi cũng nhìn thấy vô lượng vô số con mắt trên bầu trời đang theo dõi Pháp hội. Sư phụ tôn kính xuất hiện ở phía trên Pháp hội mỉm cười từ bi. Đó là một cảnh tượng hết sức thù thắng vĩ đại.

Con đường tu luyện trở thành Thần đã được hình thành. Các đệ tử đang bước trên con đường chính Pháp và cứu độ chúng sinh bằng chính niệm và chính hành của mình.

Mặc dù Pháp hội tại nhân thế đã khép lại, nhưng nó vẫn đang diễn ra tại các không gian khác. Tôi thấy Pháp hội đã kết thúc vào ngày 30 tháng 11 trong một không gian; các vị Thần trông có vẻ thỏa nguyện nhưng không muốn rời đi. Trong một không gian khác, Pháp hội đã kết thúc vào ngày 10 tháng 12, và các vị Thần đang thu dọn điểm diễn ra Pháp hội.

Khi đọc bài chia sẻ của các đồng tu, tôi thường vô cùng xúc động và rơi nước mắt sau mỗi bài viết. So sánh mình với các đồng tu khác, tôi nhận thấy mình còn những điểm yếu kém và thiếu sót. Chính niệm và trí huệ của họ đã thúc đẩy tôi đề cao, tiến lên phía trước.

Tôi vô cùng cảm ân Sư phụ, người đã cứu tôi và đang dẫn lối cho tôi trên con đường quay trở về ngôi nhà thật sự của mình. Tôi cảm ân vì tất cả những điều tốt đẹp đã xảy đến với mình. Tôi phải tu luyện tinh tấn hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/8/359398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/17/167623.html

Đăng ngày 27-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share