Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-12-2018] Tháng 11 năm 2016, cả gia đình ông Chu Đôn Vọng gồm ông, cùng vợ và con trai đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 7 tháng 9 năm 2017, Tòa án quận Vụ Thành thuộc thành phố Kim Hoa đã kết án các học viên này, cụ thể: ông Chu bị kết án 3 năm 9 tháng tù giam, vợ ông, bà Dương Hiểm Phong bị kết án 3.5 năm và con trai ông, Chu Lương bị kết án 1 năm 9 tháng. Họ cũng bị phạt tiền với các mức tương ứng là 20.000 nhân dân tệ, 15.000 nhân dân tệ và 10.000 nhân dân tệ.

Gia đình ông Chu đã kháng cáo lên Tòa Trung thẩm Kim Hoa. Ngày 10 tháng 12 năm 2017, tòa tuyên bố giữ nguyên bản án ban đầu.

Cả vợ và con trai ông đều bị suy sụp tinh thần trong thời gian bị giam giữ do phải chịu áp lực bức hại nặng nề. Ngày 15 tháng 11 năm 2017, luật sư của anh Chu Lương đã đến thăm anh và nhận thấy tình trạng của thân chủ mình không được tốt. Anh Chu (người con trai) đã nói với luật sư rằng đó là do anh bị đánh đập rất tàn bạo.

Luật sư lo lắng cho anh Chu Lương nên đã đến thăm anh một lần nữa vào ngày 22 tháng 11. Lính canh trực ca hôm đó đã thông báo rằng anh bị ốm và không muốn gặp luật sư. Luật sư đã phản đối và nói rằng việc giam giữ anh Chu Lương trong tình trạng hiện nay của anh là không thích hợp và việc này cần phải được báo cáo lên quản trại và tòa án. Lính canh đó nói rằng anh ta sẽ làm như vậy.

Nhưng khi luật sư đến gặp anh Chu một lần khác vào ngày 29 tháng 11, một lần nữa anh lại được thông báo rằng anh Chu không muốn gặp luật sư.

Sau quyết định cuối cùng của Tòa đối với kháng cáo, một trong những người thân của anh Chu đã đến thăm anh vào ngày 15 tháng 12. Tuy nhiên, anh Chu cũng không ra ngoài để gặp ông. Khi một thành viên trong gia đình hỏi lý do thì cũng nhận được một câu trả lời tương tự từ lính canh rằng anh Chu không muốn gặp.

Do vậy, các thành viên trong gia đình đã gặp ông Chu Vương. Họ muốn biết ông Vương có biết tình hình của con trai ông và lý do tại sao anh Chu Lương lại từ chối gặp gia đình hay không.

Lúc đó ông Chu rưng rưng nước mắt nói: “Không một ai nói với tôi nó bị ốm cả. Khi tôi đang trên đường tới gặp mọi người, nó đã cố gắng lao về phía tôi và nói rằng các nhà chức trách trong nhà tù không cho phép nó gặp luật sư hay các thành viên trong gia đình.”

Anh Chu Lương hiện trông rất hốc hác. Cân nặng của anh đã giảm từ 90 kg xuống còn 54 kg trong khi anh cao khoảng 1.8 mét.

Báo cáo liên quan:

Bạn bè và họ hàng ký tên thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho ba thành viên gia đình

Một gia đình ở Hồ Bắc bị đưa ra xét xử vì gửi những tin nhắn liên quan tới Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/26/358312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/16/167612.html

Đăng ngày 26-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share